1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaemdayeu_00, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaemdayeu_00

    vaemdayeu_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con gái

    Con gái xinh đẹp, nết na, đoan trang thuỳ mị thì con trai mới theo đuổi yêu thương. Nhiều gã si tình đã thiêo đuổi những cô gái như thế đến quên cả sự nghiệp.
    Những cô gái yểu điệu thục nữ, gia giáo biết kìm nén những ham muốn của cõi lòng thường ko chài mồi con trai bằng cái đẹp của mình, ko lừa lọc con trai để thoả mãn những dục vọng của mình. Ở con gái thì tự trọng gắn liền với thận trọng.
    Con gái đẹp như tiên nhưng ko fải là tiên, họ là những con người bình thường nên họ cũng muốn được yêu thương, ôm ấp. Cũng có những ham muốn của người trần mắt thịt.
    Lọt lòng mẹ, ấy thế mà chỉ trong chớp mắt, con gái đã bước vào vương quốc của ái tình.
    Bước vào tuổi 20, con gái cùng con trai hò hẹn lần đầu. Trong vườn hoa tĩnh mịch vắng vẻ, con gái thì thầm nhỏ to tâm sự với con trai. Buổi đầu gặp gỡ con trai đã hết chịu nổi, đòi ôm con gái vào lòng. Con gái nói: ...- Đừng anh!....
    Và đẩy con trai ra, ko cho con trai thoả mãn theo ý muốn của mình. Con trai sĩ diện nổi cáu nói: ..- Em thật là xinh nhưng còn ngây ngô quá. thời đại nàu mà em còn giữ như nhện giữ trứng.
    Con trai buông ra lời nói khiếm nhã ấy rồi bỏ đi, để con gái đứng 1 mình hẫng hụt. Lúc ấy con gái ngơ ngác ko hiểu làm sao lại như vậy.
    Năm 22 tuổi, con gái lần thữ 2 cùng con trai hò hẹn. Dòng sông nước trong xanh lững lờ trôi.Trên bờ sông,con gái thì thầm nhỏ to với con trai. Buổi đầu gặp gỡ con trai ko chịu nổi, ôm & đòi hôn con gái. Con gái nói: ...- Đừng anh!....
    Con gái né sang bên trái tránh sang bên fải ko cho con trai thoả mãn ý nguyện. Con trai sĩ diện nổi cáu:..-Em thật xinh nhưng còn cổ hủ ko sao chịu nổi, thời đại bây giờ mà còn giữ giá làm nộm sao?
    Con trai buông ra lời nói khiếm nhã ấy rồi bỏ đi, để con gái đứng 1 mình hẫng hụt. Con gái nghĩ:"Đời sao mà buồn thế?"
    Năm 24 tuổi, con gái 1 lần nữa lại cùng con trai hò hẹn. Dưới bóng liễu rủ thướt tha, con gái thì thầm tâm sự với con trai. buổi đầu gặp gỡ con trai đã hết chịu nổi, con trai ôm lấy con gái, hôn con gái. Được rồi, con trai lại muốn dấn sâu thêm. Con gái khẩn khoản nói:..- Đừng thế anh!...
    Nhưng trước hành động tấn công thô bạo của con trai, con gái chống cự lại quyết liệt ko cho con trai thoả mãn yêu cầu. con trai sĩ diện nổi cáu nói:...- Em thật là xinh nhưng khô như ngói. Thời đại này mà em ko thoáng chút nào. Ở thế kỷ này em là cô gái trinh tiết cuối cùng chắc?
    Con trai buông ra lời nói khiếm nhã ấy rồi bỏ đi, để con gái đứng 1 mình hẫng hụt. Con gái vô cùng hoang mang, lo lắng.
    Năm 26 tuổi, lại 1 lần nữa con gái cùng con trai hò hẹn. Duới ánh trăng lung linh, con gái thì thầm nhỏ to với con trai. Buổi đầu gặp gỡ con trai đã hết chịu nổi, con trai ôm con gái, hôn con gái rồi làm cái việc ko tiện nói ra đây...
    Xong xuôi, con gái gục đầu vào lòng con trai rất tình cảm, nói: ..- Em yêu anh & đã trao cho anh tất cả. Anh hãy yêu em thật lòng nghe anh!
    Con trai mặt lạnh lùng nói: ..- Mọi cái em đều tốt song ở thời đại này em thoáng quá, cởi mở quá. Anh chiếm thân xác của em thật dễ dàng. Điều đó đủ thấy em là một cô gái ko chính chuyên.
    Con trai còn nói: - Em đẹp thế này chắc có nhiều đàn ông ve vãn. Em đã làm chuyện đó với tất cả có fải ko ?
    Con trai lại nói: - Em đẹp thế này tại sao 26 cái lá vàng rơi mà vẫn fòng ko?
    Con trai tiếp tục nói: -...............................
    Bỗng "bốp" một cái, con gái giang thẳng cánh tay tát vào mặt con trai rồi thét lên: - Không!.......................
  2. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    CŨng có cái Ný đấy chứ....hmmm...nghĩ mà thẹn ...hix...May mà chưa bao jờ bị ăn "Bốp" và ..."Không..."...
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    gớm làm gì mà nhìn đời đen tối thế, em chuyên gia thất tình đây, mà còn chả hận đời đến vậy nữa là hy vọng đồng chí chỉ sưu tầm thôi, chứ nếu tự viết ra thế này chắc vài lần 26 mùa lá héo nữa vẫn không có ai đâu :(
    khổ, mình không xinh đẹp nết na đoan trang thùy mị đảm đang hiền lành dịu dàng blah blah blah gì gì hết, không biết thằng nào chịu nổi mình đây kekeke
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    con trai thật tham lam, con gái to đầu thế mà dại dột ... chẹp ... để con zai nó nói cho như thế, nhục
  5. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc tại người con gái ấy Con gái xinh đẹp, nết na, đoan trang thuỳ mị thì con trai mới theo đuổi yêu thương. Nhiều gã si tình đã thiêo đuổi những cô gái như thế đến quên cả sự nghiệp.
    Những cô gái yểu điệu thục nữ, gia giáo biết kìm nén những ham muốn của cõi lòng thường ko chài mồi con trai bằng cái đẹp của mình, ko lừa lọc con trai để thoả mãn những dục vọng của mình. Ở con gái thì tự trọng gắn liền với thận trọng.
    Con gái đẹp như tiên nhưng ko fải là tiên, họ là những con người bình thường nên họ cũng muốn được yêu thương, ôm ấp. Cũng có những ham muốn của người trần mắt thịt.
    không gặp đúng nửa của mình mà thôi
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong liên tưởng đến 2 chuyện ngắn "Vườn yêu" với "Tất cả đàn ông đều đểu". Nói tóm lại là không giống thật.
  7. vaemdayeu_00

    vaemdayeu_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình thấy truyện này hay hay nên sưu tầm thui mừ...
    nhưng nó cũng có cái lý của nó, con trai có những lúc đòi hỏi quá đáng mà ko suy nghĩ, muốn được thoả mãn tình yêu rồi lại đánh giá con gái này nọ... thật khó mà lường trước, là con gái cũng khổ, thế nào cũng bị xét nét đủ điều...nhưng họ fải tự biết cách bảo vệ mình thôi
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ak ak đọc đoạn này bò ra cười =)) em phải tập cái chiêu "né sang bên trái tránh sang bên phải" này để phòng thân mới được =)) lol
  9. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của vaemdayeu anh cứ tưởng nhân vật trong đó là em, hoá ra chỉ là một tình huống giả tưởng thôi. Với một người phụ nữ như vậy anh nghĩ chẳng thằng đàn ông nào lại dại dột nói những lời như vậy. Tất nhiên không loại trừ có những ngoại lệ, nhưng ít lắm.
    Con trai thường hay ấn tượng ban đầu với những cô gái bắt mắt, nhưng trong quá trình tiếp xúc, tìm hiểu mà tâm hồn cô ta trống rỗng thì chỉ để làm cảnh thôi em ạ.
    Nếu em hoá thân vào nhân vật, anh xin tình nguyện hoá thân vào vai người con trai, nhưng đoạn kết sẽ khác và anh cam đoan rằng đi theo hướng có hậu.
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời, mấy chú con trai trong câu chuyện này xấu tính quá, kiểu mấy chú này ở ngoài chắc là cũng không thiếu, nhưng làm gì mà nhiều đến mức mà một cô gái tuyệt vời thế lại chỉ toàn vớ được những thằng như vậy.. đúng là số đen...
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 02/04/2006

Chia sẻ trang này