1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con ga'i

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI.....?


    Làm con gái là chúa hay nói xạo
    Thích quá chừng làm bộ nói "không, không"
    Để người ta phải chịu ngóng trông
    Lòng nao nức lại ra chừng hờ hửng


    Làm con gái chuyên môn lấp lửng
    Hò hẹn _ Rất mừng nhưng làm bộ để coi
    Để người ta năn nỉ hết đứng ngồi
    Cuối cùng nói được rồi mai sẽ biết


    Làm con gái không bao giờ kiên quyết
    kiên định rồi nói nói riết cũng xiêu xiêu
    May là con gái mĩ miều
    Chứ đằng ấy là con trai sẽ biết


    Làm con gái biết bao là ngờ vực
    Nói thật lòng mà vẫn cứ đa nghi
    Ưa cả tin những lời nói xầm xì
    Báo hại mình thanh minh mệt nghỉ


    Làm con gái tâm hồn luôn lập dị
    Dáng nhu mì nhưng chưa chắc vậy đâu
    Quen thử đi có khối chuyện nhức đầu
    Nhưng con gái lại dễ thương kì vậy chứ


    Bagai
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Bởi dzị anh mới nói với cưng là cái bọn đàn bà con gái chúng lúc nào cũng chỉ được cái chiêu chơi động tác giả thôi, rắc rối lắm heheh mà rốt cuộc cũng phải way về với sự thật heheheh như cưng mạnh dạn làm bà xã anh là anh nhận lời liền thấy hông kekeek
  3. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đó hổng biết có phải do chị Bagai sáng tác hông dzậy hen
    There's no where unless you're there
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko , đọc thấy vui gửi cho bà con coi chơi ...

    Bagai

  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bagai@ có bài đàn bà không? Nếu có thì post luôn đi cho đủ bộ. Còn không thì.....từ từ tính típ

    Nothing's Impossible !!!

  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Theo số liệu khảo sát mới nhất của AC Nielsen VN thì "khi còn đang tán tỉnh nhau, con trai thì cứ sợ phía đối tác không biết , con gái ngược lại, cứ thấp thỏm sợ người ta biết mình thích"
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Con gái là gì ư BAGAI ?
    Họ là niềm đau cũng như là niềm hạnh phúc cho người khác phái bọn tôi đấy.Nói chung là yêu họ nhưng cũng hận họ nhiều lắm .....................
    ĂN NHƯ TU,Ở NHƯ TÙ.......NÓI NHƯ LÃNH TỤ.
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, hận họ? tại sao? nhìn cái nick của bạn carrot đủ hiểu là tại bạn quá đa tình....nên mới hận con gái fải ko? Tại con gái cũng ko thích con trai đa tình zị đâu, hehe
    lovely rabbit
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thi con trai con gai gi cung vay thoi ...deu co tinh cam rieng ...moi nguoi moi ti'nh .. có gì mà hận ghê vậy ?

    Bagai

  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yêu mà rồi để hận thì yêu làm gì heheh mình nè có hận ai đâu heehhe Vi Tiểu Bảo mà kakakak

Chia sẻ trang này