1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con ga'i

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chống Lầy !

    Boy:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong.
    Thân anh trôi nổi theo dòng nước.
    Em đứng nhìn theo có động lòng.
    Girl:
    Đúng đấy ngày mai tui lấy chồng
    Anh về cứ việc nhảy trôi sông.
    Thân anh trôi nổi đâu mặc kệ.
    Tui có gì đâu mà động lòng.
    Boy:
    Nếu đúng ngày mai cô lấy chồng.
    Nhưng cô đừng tưởng thế là xong.
    Tui về mài sắc con dao nhọn
    Tìm kẻ sang ngang kiếm bộ lòng
    Girl:
    Ngày mai tui cứ việc chống lầy
    Anh đừng có tưởng thế là hay
    Cho anh mài sắc con dao nhọn
    Bởi sức chồng tui ngang Võ Tòng

    boy:
    "nếu biết chồng em ngang Võ Tòng
    anh về đi lên chùa Thiếu Lâm
    học lóm cú đá liên hoàn cước
    để đá chồng em đêm động phòng"
    girl:
    "ngày mai cứ thích lấy chồng
    đừng tưởng học võ thế là ngon
    chồng tôi có chết tôi mặc kệ
    thầy tu thì không được động phòng"
    boy:
    "nếu biết em vẫn cứ lấy chồng
    anh về đơn vị lấy Canon
    bắn 300 phát về hướng đó
    em o quê chồng có sướng không?"

    girl
    "ngày mai em vẫn đi lấy chồng
    chồng em là bộ đội công binh
    đào phòng hoa chúc trong lòng đất
    đạn pháo của ,anh chẳng bỏ bèn"
    boy:
    "nếu ngày mai em đi lấy chồng
    anh về hỏi vợ thế là xong
    vợ anh không đẹp bằng em lắm
    nhưng cũng hơn em lấy Chí Phèo"

    Bagai

  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Một khen em "nướng" trong mùng
    Ba kêu mẹ gọi vùng vằng không ra
    Hai khen em có giọng ca
    Chó mèo cắn chuột nghe là...ngẩn ngơ
    Ba khen cái tật ở dơ
    Giặt đồ, tắm gội "đừng chờ em nha"
    Bốn khen cái tật ba hoa
    Học dốt mà sổ toàn là tiếng Anh
    Năm khen cái tật tài lanh
    Miệng mồm lắm chuyện nổi danh trong làng
    Sáu khen em khoái ăn hàng
    Bún bò, hủ tiếu đừng hòng em chê
    Bảy khen cho cái "biết nghề"
    Quay bài, ảo thuật nhất tề xưng tên
    Tám khen cái tính hay quên
    Mượn tiền không trả bảo: "quên thiệt mà"
    Chín khen nét đẹp: ối chà
    Vô Diệm mà gặp, gọi "bà con" ngay.
    Mười khen em...dữ thiệt quá tay
    ***g lên như hổ đọc bài "Mười khen".


    Bagai

  3. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cha, dao nay trong Hoi Khi nay ai ai cung xuat ra nhung tai le cua minh nha. nao la xem boi , kham benh. roi bay gio toi bagai@ lam tho nua. hay thiet. con ai co gi moi nua ko?
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "Mạng" và em...

    "Mạng" là ảo, phải không anh?
    Tất cả trên "mạng" cũng... đành ảo thôi!
    Thế nhưng, "mạng" là niềm vui
    Là nguồn an ủi biển trời của em...

    Vào "mạng" không kể ngày đêm
    Mê "mạng" đến nỗi chẳng thèm đi chơi!
    Giờ ăn, cũng bảo: "ăn rồi"
    Giờ ngủ, nũng nịu: "mẹ ơi!... sớm mà..."

    Anh thật dễ ghét đó nha
    Dọa em: "trên mạng người ta... phĩnh phờ!"
    Em vào "mạng" để làm thơ,
    Để vui với những... hẹn hò trẻ con.

    Trong "mạng" cũng có dỗi hờn
    Có thương có ghét... còn hơn ngoài đời
    Ghét thương ở "mạng" đầy vơi
    Dỗi hờn ở "mạng" cũng hơi hơi nhiều...

    Với em, "mạng" tốt bao nhiêu
    Cho em quên lãng ưu phiền vu vơ
    "Mạng" là sóng, em là bờ
    Sóng ve vuốt những đợi chờ bâng khuâng
    "Mạng" là gió, em là trăng
    Gió đưa mây lại che trăng, rồi cười.

    Em yêu "mạng" như yêu đời
    Em mà bỏ "mạng"... là đời bỏ em!!!

    TMy@

    Bagai

Chia sẻ trang này