1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn gần 1 tháng cho đến lúc chia tay :(

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 1 tháng cho đến lúc chia tay :(

    Bây giờ thì tớ đã có thể nói với mọi người về topic: Chán ghê, Chỉ còn 2 tuần để quyết định cả cuộc đời là về tớ....
    Đến ngày hôm qua, thứ 2, 9/12, tớ mới chính thức đc cấp Visa, đợt trước vì cả 2 lí do: 1 là tớ bận học lớp 12 mà, 2 là tớ bận làm thủ tục xin Visa, nên là cũng rất bận. Bây giờ thì mọi thứ đã xong xuôi rồi . Đầu tháng 1 tớ sẽ đi Paris... nhưng ko fải học ở Fáp đâu, mà là dừng ở đấy chờ máy bay bay sang Anh . Hi vọng 1 tháng cuối tớ ở VN mọi việc sẽ thật tốt đẹp, và hội 84 mình sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ đối với tớ .

    A place where there're only you & me ...
  2. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá, kỉ niệm với 84 có chưa đủ à, thêm nữa là quên hết đấy ! Nhưng dù sao cũng chúc chú đi vui vẻ, an toàn, máy bay đi Pháp không dính quả tên lửa nào, và máy bay đi Anh không bị cài bom!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  3. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hê hê!!! thế thì 21/12 này hội đi chơi thật vui vào nha, còn 1 tháng nữa thi làm nốt những gì cần làm đi, thời gian trôi nhanh lém.
    ...I want to kiss kiss kiss...
    [​IMG]
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú mày thượng lộ bình an và hạ lộ bình yên hé.Nhưng mà chú đi thì ai điều hành bọn chuột đây?Chú còn may mắn vì đi máy bay trước khi bọn anh đi làm đấy nhé.Lúc anh ra thì em đi rùi nên anh chúc em luôn nhé.
    Chúc em thành công trong mọi lĩnh vực và luôn nhớ về hội chuột nhé.
    À! trước khi đi nhớ cho anh lên đời member đã rùi hãy đi hé hìhìhìhìhìhìhì
    đa tình có nghĩa là chung tình
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bất ngờ quá đây Gur ơi...chẳng biết nói gì cả....không hiểu đi xa rồi có quên mất nhau không nhỉ.....b-)
  6. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    không quên được đâu,vì vẫn là dân hội chuột mà....
    chúc Gur đi vui vẻ nha
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    lại một người nữa sao?? chán nhỉ??
  8. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hờ thế là 84 sắp mất đê hội trưởng thân méo rùi !.............thôi không nói nữa nói nữa chúng nó úp sọt chết !!!!!
    ma` sao không học hết cấp 3 ở VN ! mà thôi cố lên nhé
    Bon courage !!!!
    p/s ông giấu như mèo giấu .....ế

    Aimer ! C'est mourir un peu

  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nhanh đến thế cơ à, mới thông báo hôm nọ mà..... cả lũ kéo nhau đi, cuối cùng thì còn mỗi mình mình ... sao mà ghét thế này
    Mà thôi "kiểu nó fải thế" các bạn đi nhanh nhanh rồi về, đừng quên bạn bè là mừng lắm rồi. Được mấy đứa thân thân thì đi sạch hỏi sao ko chán, mất hết cả mood
    hmmm gd
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chúc lên đường may mắn!Hội mình sẽ mãi mãi không quên ông đâu!Phải không mọi người?
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!

Chia sẻ trang này