1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÌ ÁC NHẤT -----------> Con Người phải k?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi vuathuoclao, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thía à???? nhưng em thấy anh Đương đâu có kém cạnh đâu.............anh cũng làm linhmeomeo khóc ngập hàng net,suýt ngứt còn giè???
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi mà. Trong box này làm gì có ai ác nhất, nếu bình chọn những người đã từng làm điều ác thì có lẽ đơn giản hơn. Ví dụ như tôi 20 năm trước đã làm một người đàn bà đau đớn vô cùng, nhưng người đàn bà đó vẫn yêu quý tôi vô cùng. Thế mới là thâm hiểm(heeeeeee những người vào thời điểm này mới làm người đàn bà đau đớn thì quả là kém)
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
    Được handsomeboy_hp sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 07/01/2003
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    ặ, thỏ hansfm bỏÊo bà 'ỏƠy Ăc hay là em Ăc hỏÊ ku ặĂi.

    YRML - hehe
  4. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, anh Đương chuối ơi là anh Đương chuối.
    Sao anh lại bảo em là ác nhất hả, oan cho em wá, hic hic.
    Anh bảo em hạ gục bao cô gái à???(trong khi em vẫn cô đơn nè), còn anh thì sao hả. Thế ai suốt ngày gọi điện thoại:"Em đấy à, trời mưa và lạnh lắm, anh đến đón em đi học nhé", oẹ oẹ oẹ, nghe đến phát sợ. Lại còn: "Hôm qua em có ngủ ngon không, co nằm mơ thấy anh không, anh luôn tin rằng trong trái tim em luôn có hình bóng của anh,..." , khiếp thật ,oẹ oẹ oẹ.
    Đúng là đồ độc ác nhất trên thế gian này.
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Khã khã, thế mà là ác hả ku satthủ ơi ???
    Ai mà được những lời ngọt ngào bay **** thế nhỉ, mà chỉ có mồm ku satthủ mới thở ra được những câu như thế thôi à, he he he

    YRML - hehe
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là 2 anh đều ác .....rứa mà cũng cãi nhau

  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,xem ra thì ở trong này ác nhất là bác VTL với anh satthu rồi. Anh satthu thì can tội dám làm một bộ phim để chê bai em, còn anh VTL thì đã làm em khóc ngập hàng nét như iron nói á. Còn hiền nhất là ai các bác nhở? Liệu anh chondau có phải là người hiền nhất không ạ? em thấy mọi người ca ngợi anh ấy lắm mà.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh ko ác đâu , mà anh tàn nhẫn lắm .
    Còn hiền thì chắc là hiền nhất rồi , có lẽ cái này ko ai phản đối chứ .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    nói thế mà cũng đòi nói.mâu thuẫn bỏ xừ.có câu dối trá không chỉ mâu thuẫn với sự thật mà chính chúng mâu thuẫn nới nhau.từ đó suy ra anh hùng toàn bốc phét.đã bảo rồi mà.anh hùng là cụ của trình giảo kim
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bài này phải cho năm sao, mà thôi, anh Hùng bi giờ là anh trai chị rồi mà, từ giờ không nói thật, ấy nhầm, nói xấu anh ấy nữa.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này