1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn gì để nhớ ????( một chút về thời học sinh )

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn gì để nhớ ????( một chút về thời học sinh )

    Lưu bút !!! Dường như lưu bút chẳng có bóng dáng trong lớp học của tôi ? Chả có đứa nào chuyền tay nhau cuốn lưu bút cả . Chỉ có độc quyển lưu bút lớp của lớp trưởng nhưng mà giờ đây cũng chả đc chuyền tay nhau nữa mà đã cất đi từ lúc nào rồi ? Chả có gì gọi là vấn vương !


    Áo đồng phục ! Rủ nhau làm từ cái đời thủa nào rồi mà vẫn chả làm xong ! Bây giờ bảo làm xong ! Ngày mai sẽ có nhưng mình cũng tự hỏi ? Mặc vào lúc nào ? Trường thì bắt buộc mặc đồng phục , cô giáo thì ko cho làm áo đồng phục ! Cũng chả hiểu mặc vào lúc nào . Dù thế vẫn mong có áo đồng phục , vẫn có còn lại một chút kỷ niệm của thời học sinh . Vẫn muốn làm , vẫn muốn đến ngày cuối cùng có một chút gì đó riêng của lớp mình , dù chỉ mặc một lần rồi cất đi !

    Các bạn hãy cùng vào đây nói về lớp học của mình , những người bạn của mình , để lúc nào đó chúng ta còn có thể lưu giữ lại đc một chút gì đó ?

    Ở lớp các bạn có viết lưu bút ko ? Có may áo đồng phục ko ? Cùng vào đây chia sẻ nào ??




    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thèng lớp trưởng nhất nó cho mình 200 mà ko hề chút đòi lại
    [​IMG]
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái làm mình nhớ nhất là cô Lân và người bạn đó . Cô là một ngưòi hiểu mình và chú ý lắng nghe mình . Đôi khi mình cảm thấy cô còn hơn cả mẹ . Và "tên đó " nữa chứ . Lần đầu tiên có một người bạn thân cùng giới , có thể chia sẻ đc nhiều chuyện . Mình chắc là mình sẽ thân với " tên đó " mãi , chả muốn rời xa tẹo nào cả . Mình thật sự cám ơn và nhớ mãi hai người đó !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hay thật ,cái áo đồng phục lớp mình thì may rồi,mặc vào hôm 20-11 để chụp ảnh rồi cất đấy.Chắc năm nay chỉ mặc được 2 ngày quá,thêm ngày ra trường nữa là 2.Nó ko được đẹp mặc dù khá đắt nhưng hình vẽ có vẻ rất độc đáo.Mình rất thích cái gì có thể nói được lớp mình lên,mặc dù lớp mình chẳng đoàn kết tẹo nào.Các lớp nó nô nức mặc,nhưng lớp mình có vài đứa ,bây h mình mặc cứ chuối chuối thế nào ấy,
    Còn chuyện lưu bút,làm gì có cái lưu bút nào đâu.Chỉ có quyển Nk lớp mà cô chủ nhiệm bảo ko được viết gì về nhận xét,chỉ đưọc viết hôm đấy nghỉ bạn nào,giờ học ra sao?,chán phèo đi được,Mà bây h cũng thấy mất hút chẳng biết nó ở đâu nữa cơ.Cô bảo là cô đang làm 1 quyển sổ để cuối năm mọi người có thể nhận xét về nhau.Hic hic sao lại để cô làm,chẳng ai đứng lên mà làm cả.
    Nhớ mình sẽ nhớ đến Chip đứa bạn thân của mình,chắc chắn rằng hôm chia tay và về sau vẫn chơi với nhau,nhưng nhớ bao nhiêu những ngày mình đến đón nó đi học,hai đứa về tận phủ lí để được ngắm đồng ruộng,mặc 2 cái áo giống hệt nhau để người ta tưởng sinh đôi.Cùng nhau bùng học lên thư viện học,cùng nhau bùng ở nhà để ngủ.Tất cả sẽ chỉ còn kỉ niệm với mấy tháng nữa thôi.Buồn thật sắp chia tay rồi đấy!!!!!!!!!
    Con Ye^u Bo^' Me. Nha^'t Tre^n Do*i`!!!!
                                                                    _Bicon_
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mỗi cái căngtin
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Áo đồng phục may mà không mặc thì chán chết đi được. Làm sao mà chúng nó nhìn vào biết ngay là lớp mình chứ, với lại đi đâu cũng còn khoe cái lớp ra
    Anh về thủ sẵn con dao nhọn
    Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng...
  7. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 , lớp mất đoàn kết, chẳng ra cái gì cả, chỉ nhớ mỗi bọn ở lớp nói năng ..... là vui thui
    http://www.vnfamily.com/FileManager/Images/Upload/BOL01.gif
  8. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng để nhớ ......... hè dẫu có thì chắc cũng toàn cái vớ vẩn ... Lớp mình chán vật vã !!

    I will always love u !!!
  9. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tui qua cái thời đấy rồi..nhớ lại thấy buồn..lên ĐH chán lắm sống với nhau chẳng ra cai thể thóng gi cả.KO có sự vô tư,hoàn toàn chỉ là tranh đua...làm cái này cái kia.
    Ước gì cho mình học lại cấp 3 1 lần nữa chắc mình sẽ làm tốt hơn .............
    ANHVVA@^_^@
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lên ĐH mới hiểu là ở cấp 3 còn vui chán . Cố gắng hoà mình vào tập thể đi sẽ thấy vui lắm đấy hi` hi` Chúc vui trong những ngày cuối cùng nhé , chả còn nhiều thời gian đâu !
    Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất đấy . Thấy rất vui khi có áo đồng phục, và chúng nó quyết định đi thay ra luôn , chả cần đồng phục quái gì nữa cả . Lao xao cả lớp chui vào phòng vệ sinh , loạn ầm cả lên . Ặc ặc lại còn đem máy quay vào đấy nữa chứ , may mà chả quay gì ghê ghớm lắm . Vào lớp lại tiếp tục đú , trời thì lạnh mà chúng nó cởi ngay áo khoác đồng phục ra , thế là còn trơ lại cái áo phông cộc tay , trời thì có nóng gì cho cam , Ặc ặc vui thật đấy ! Mặc kệ cô , mặc kệ cả trường , lớp đề ra quy định là mặc áo đồng phục này vào thứ 3, 5, 7 để tránh ngày thứ 2 tập trung toàn trường . Lần đầu tiên thấy lớp đoàn kết như thế này , Làm điều sai mà ko sợ gì cả! hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........

Chia sẻ trang này