1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn gì để nhớ ????( một chút về thời học sinh )

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tình hình là ai cũng học giỏi và mún dzo đại học chẳng bù cho mình nhẻ wa 12 là 1 cố gắng vật vã rồi
    Ăn Rap , Ngủ Rap,Uống Rap......đôi khi đi WC cũng Rap lun ^^
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế thử hỏi bây giờ ko thi ĐH thì còn biết làm gì bây giờ đc cơ chứ ? Chả nhẽ ở nhà rồi ăn bám cha mẹ sao ? Có việc làm đc thì tốt , ko có thì làm sao đây ? Mà ko có một cái bằng cũng chả làm đc cái gì ra hồn cả ! Biết là sống thế chán lắm nhưng cũng chả biết làm cách nào hơn nữa !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  3. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mục tiêu chính là vẫn phải vào đại hoc thôi chứ ko mẹ em bắt em cạo đầu đi tu mất
    phu`` nói thía chứ bi h nghĩ cảnh bạn bè đi học cả , chúng nó vui với đời sống sinh viên mà mình ở nhà lụi cụi một mình thì chán lắm
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Okie vào đại học được nhiều thứ thích lắm.Lúc đấy mọi người công nhận mình người lớn,có người yêu cũng ko bị xét nét,đi chơi cũng ko làm sao.Ở nhà bùng thì cũng ko bị coi là chỉ biết ăn với ngủ,theo tình trạng trượt đh nữa.!!!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời chả biết vào ĐH có gì thay đổi ko nhưng bố mẹ đang đặt ra những phần thưởng vô cùng hấp dẫn mà mình chẳng thể nào mà bỏ qua nên đành cố mà thi dù chẳng thích tẹo nào cả! he he he
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Thời học sinh trong tôi là cái gì nhỉ ? Có lẽ nó chỉ nên dừng lại ở cấp II, lên tới cấp III nó ko còn thuộc về tôi nữa. Lưu bút........ đúng là cái thời để nhớ, 4 đứa ngồi bên hồ Giảng Võ tâm sự chuyện trò rôm rả, bây h chỉ còn là wúa vãng, đến cái hồ cũng sắp bị lấn hết rồi. Híc, thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm , kỉ niệm thân yêu ơi........ Nhớ quá cái thời áo trắng đầy chữ kí xanh đỏ, nhớ những ngày kề vai sát cánh bên nhau. Bây h mỗi đứa 1 phương,tình cảm cũng ko còn như trước, xa mặt cách lòng. Còn đối với cấp III chẳng có gì để nói , có chăng chỉ là những đứa bạn ngồi gần cùng nhau cười phớ lớ khi buôn về bọn con trai l, hay chat chít... Thế là hết , all đã qua...... sắp ra trường, thoát khỏi ngục tối tìm đến ngoài kia đầy những ánh sáng , nhưng trong những mảng sáng ấy thỉnh thoảng lại xen vào bằng những khoảng tối bắt buộc chúng ta phải vượt wua, và thế là CUỘC SỐNG ĐÃ THẬT SỰ BẮT ĐẦU BẰNG 1 CHIẾN TRƯỜNG ÁC LIỆT... đối với mỗi công dân mới của XH.
    CHUỐI !@%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh , thì công nhận thời cấp 2 vui thật . Mình chơi vui thế ko biết đc nữa . Cả lũ tụ tập nấu nướng ăn uống rồi đi ăn trộm xoài xanh . nhà người ta ở nhà , đã đi ăn trộm rồi còn ầm ầm cả nhà người ta lên , may mà chưa bị bắt . Nhớ những lần 4 đứa lang thang , rồi cả nhóm kéo nhau lên ra Hồ Ngọc Khánh buôn chuyện ngồi đó ăn uống . rồi bắt cá . Nghĩ đến những ngày đó vui thật . Nhưng giờ mỗi đứa một nơi , ko thể nào còn đc như ngày xưa nữa , chúng nó cũng có cuộc sống mới của chúng nó . Đã ko còn níu giữ lại những chuyện ngày xưa nữa !
    Rồi đến cấp 3 . cứ nghĩ chẳng thể nào chơi đc , nhưng đến giờ , khi đã cố gắng hoà nhập vào lớp . Đến bây giờ hòa nhập đc với lớp thì thấy những gì mình nghĩ chưa chắc đã đúng . Mình thấy nó vui và cũng muốn có những kỷ niệm về tuổi học trò ở đây !
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lol! Cứ vào đại học đi rồi mới biết là thế nào là sướng mấy ku à. Cứ như hồi cấp 3 có khi lại sướng hơn. Sống ở đời là phải biết hạnh phúc với những gì mình đang có. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Chỉ tổ mệt người ra. Ô, bé kia xinh chưa kìa.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh , có lẽ ra đứng núi này trông núi nọ nhiều quá nên chả biết đằng nào mà lần nữa cả . Hồi cấp 2 thì mong sao cho nhanh lên cấp 3 . rồi lên cấp 3 lại thấy là dường như cấp 2 vui hơn , nhưng chả quay lại đc thời quá khứ nên đành mong sao cho nhanh đén tuớng lai mà thôi ! Bố khỉ ! Tại sao con người cứ phải hổ như vậy nhể ?

Chia sẻ trang này