1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn giai điệu nào cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoatranganhn, 16/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Nhớ lắm Hà Nội ơi...

    [/quote]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710




    Hãy sống….
    Như sông…

    Như núi…

    Như biển…

    Như ước vọng…​

    Như thế để không bao giờ phải hỏi: Sao không là…
    Để sống, mang lại một điều gì đó, cho cuộc sống.
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một mình lênh đênh dòng đời đục trong


    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
    Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn


    Trong một buổi chiều, từ đâu đó vọng đến bài hát này. Thấy ngậm ngùi, thương cho tóc dài long đong một đời, lênh đênh giữa dòng đời. Thương người, hay thương mình?
    Hình ảnh người con gái bé nhỏ trong mưa giăng, trên triền sông vắng lặng và rét mướt. Hình ảnh người con gái cô độc đi về. Từng ngày trôi qua như thế, cuộc sống cứ luôn như thế. Cho đến khi nào cánh chim mệt mỏi?
    Người phụ nữ ngày xưa thường cam phận. Người phụ nữ bao giờ cũng giàu đức hy sinh. Nhưng mỗi người một số phận, có những cuộc đời như thế. Và có nhiều những cuộc đời, những hoàn cảnh không may mắn khác… Một bài hát buồn. Ta cứ thương thế, và rồi cứ để thế thôi. Bỏng rát,,,,

    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che

    Đời không chỉ như là gió, em chẳng mỏng manh như yếm. Nhưng rồi nếu tình dang dở, thì chỉ là tại cuộc đời. Dang dở.
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Hôm nay, cũng là một buổi chiều. Tìm một bài hát lâu chưa nghe lại. Những giai điệu xót xa.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thuong-Lam-Toc-Dai-Oi-My-Linh.IW6ODC9C.html
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Khi không còn trẻ nữa, nhưng vẫn day dứt với một mối tình xưa cũ. Khi
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em



    Để rồi:
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người


    Cuộc đời, mấy người có được tình yêu như thế, mấy người đàn bà để lại nỗi ám ảnh như thế?



  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá hà nội .- 1 thời tuổi thơ
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59


    Biết Hà Nội đẹp nhưng tôi vãn tìm.
    Tìm cảm giác niềm hạnh phúc .lúc say mê chìm đắm lúc thênh thang bay vút.
    Biết Hà Nội đẹp nhưng tôi vẫn tìm.
    Tìm người con gái chưa quen.tìm người con gái trong tranh Hà Nội, tìm điều giản dị cuộc sống.
    Dù ở ngay đây hay những miền quê xa lạ .
    Tôi vẫn biết mình phải đi tìm nữa .tìm những hàng cây con phố không dài.
    Tìm tôi tìm mãi bay trong tiếng lãng cuộc đời hay trong ồn ào.
    còn bao nhiêu lớn lao.
    thầm kín đâu dễ tìm ra.
    tôi đã biết gì Hà Nội của tôi.
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2014
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhớ hà nội ngày trở về
    mỗi khi lòng xác xơ toi trở về để nghe tim mình run run heo may ...........
  8. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Dù chưa một lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng cứ mỗi lần nghe các ca khúc viết về Hà Nội tôi lại thấy thân thương trìu mến, một chút man mác, một chút mông lung diệu kỳ.

    Ngày tôi thi rớt, tự nhốt mình trên căn gác hơn tháng trời để ôn lại. Tôi thường trải chiếu nằm giữa ban công và nhìn lên bầu trời đêm trăng sao sáng vằng vặc. Lúc đó tôi ước mình là gió là mây để quên đi cái hiện thực phũ phàng buồn bã. Nằm chán rồi lại đứng giữa trời đầy sương, tay cầm quyển sách và miệng râm ran học đến khàn cổ. Biết sẽ nhiễm lạnh nhưng tôi cố học để đầu óc không còn rảnh rỗi mà suy nghĩ và dằn vặt bản thân.
    Con phố nhỏ đã chìm trong giấc ngủ say, tôi hạ giọng thì thào như tiếng kinh cầu đều đặn trong đêm khuya, đám muỗi vo ve như muốn ăn thịt người cũng chẳng làm tôi bận lòng.

    Em ơi, Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

    Bài hát "Em ơi Hà Nội phố" cất lên từ giọng hát của ai đó trong những mái nhà dưới kia, tôi nghe rõ từng lời theo từng nhịp thở. Nhẹ nhàng, thanh thoát và trầm lắng đến lạ kỳ. Tiếng guitar réo rắt hòa nhịp với lời bài hát như xoa dịu trái tim tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Tôi cảm nhận được mùi thơm của hoa sữa dù chưa một lần trông thấy, cảm nhận được cơn mưa nhỏ rì rào trên con đường vắng và cảm nhận được sự cô đơn, chống chếnh của một con người trong đêm mùa thu lạnh lẽo. Sự đồng cảm thiêng liêng này chỉ có tôi và cái ngõ nhỏ nơi đây mới có thể hiểu và vỗ về cho nhau. Tôi nhấm nháp thời gian, nó trôi qua lặng lẽ, có lúc dường như đứng yên. Đêm hư vô, đêm tịch mịch, bỗng thấy mình như kẻ mồ côi, bơ vơ giữa đất trời.

    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
    Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
    Mảnh trăng mồ côi mùa đông
    Mùa đông năm ấy
    Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
    Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân

    Tôi chấp tay cầu nguyện cho mình được mạnh mẽ và biết chấp nhận sự thật dù có phũ phàng. Giọng tôi lạc đi trong sương đêm lãng đãng, chếnh choáng trong cái hiện thực mờ mờ ảo ảo, tôi cố tìm ra một niềm vui, một tia hy vọng, một cái gì đó để bấu víu, một khuôn mặt ái đó để tôi lấy lại thăng bằng, nhưng chỉ có trăng khuya và những mái ngói xô nghiêng làm bạn, gió cũng muốn an ủi thốc từng cơn vào mặt. Bỗng thấy rùng mình khi nghĩ đến những ngày sắp tới, chẳng muốn nhớ đến bất kỳ điều gì trên cõi thực này

    Ta còn em một màu xanh thời gian
    Một chiều phai tóc em bay
    Chợt nhòa, chợt hiện
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
    Và từng mái ngói xô nghiêng
    Nao nao kỷ niệm
    Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
    Chợt hoàng hôn về tự bao giờ...............

    Khi những nỗi đau qua đi ta hãy xem như là kỷ niệm, những tưởng đã vùi sâu dưới ngàn lớp bụi lo toan của cuộc sống, tưởng đã bỏ quên dưới đáy cùng của thời gian. Nhưng bất chợt một ngày, ta lại tình cờ giáp mặt trên một con đường mà ta không thể ngó lơ, không thể giả vờ là không quen biết. Hãy can đảm đối diện với quá khứ, lịch thiệp tặng nhau những nụ cười để tiếp tục bước đi những bước chân vững chãi trên nền tảng của những sai lầm đã qua.
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fZfBAMdxVp

    Nhân ngày 20-10. Trên đời này không gì ấm áp bằng tình mẹ. Tình mẹ thương con chứa chan không mất bao giờ

    Trái tim con hướng về mẹ như ánh mặt trời.
    Tình mẹ bao la, mãi ở bên con.
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=sCSvYtWIdw

    những giấc mơ thời con trẻ
    có thể nào quay lại bên tôi
    trường của em be bé
    nằm lặng giữa rừng xanh.
    nhớ lắm thầy cô ơi
    nhớ lắm bạn bè ơi
    thời gian cứ mãi trôi
    những gì còn lại là hình ảnh trong veo.

Chia sẻ trang này