1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn giai điệu nào cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoatranganhn, 16/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mùa thu đã qua. Mùa đông thì chưa. Nhưng mỗi khi nghe bài này, lại thấy tràn ngập nỗi buồn. Với lá rơi mùa đông, và rồi thời gian năm tháng trôi qua . Khoảnh khắc, với mỗi người có thể là những khoảng thời gian không giống nhau. Nhưng rất nhớ. Trôi qua và không trở lại. Lần cuối cùng. Bởi đó là khoảnh khắc.

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi

    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Giọt nước mắt khô không lời

    Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
    Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh

    Nếu ngày mai bước chân anh về

    Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê

    ĐK:
    Người về đây với anh
    Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
    Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong

    Người về đây với em, người yêu ơi
    Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
    Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây với em

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em... xót xa chờ anh...
    ...




  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Có một điều rất lạ, là chúng ta đều thích bài này. Lần đầu tiên, ta có thể dùng chúng ta cho rất nhiều người. Ta thích clip với Hà Nội đường ướt mưa, lá vàng, ánh đèn vàng và những góc tối thân thuộc. Hà Nội với rất nhiều sóng nước của sông, hồ và những cổ xưa.Ta thích nhạc da diết và tiếng hát của Thu Phương. Ta thích những bài hát mang nét Hà Nội của Việt Anh.
    Mùa thu, trăng, phố, Hồ Tây.
    Mùa đông lạnh ngoài phố.
    Chúng ta...
    Bạn thích, vì sao....?
    Anh hát...đêm đêm nằm mơ phố, bởi vì em vừa bật?
    Anh hát...bởi vì phố ấy quá đẹp, nên chúng ta thích?
    Em hát...

    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng ...
    Và rồi, ai soi điều gì, và giữa cuộc đời ai....



    Lần cập nhật cuối: 16/01/2014
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    tháng tư về, có những chân trời xanh thế. Nhớ những con đường đất đỏ, ta từng đi qua. Gió nhè nhẹ và mặt trời dìu dịu trên cao. Năm nào cũng thế, muốn và rất muốn đi trên con đường ấy. Giờ cảnh đã khác, người đã xa và ta vẫn khắc khoải một ký ức trong nỗi nhớ. Mây xa vời, con sông như lững lờ trôi. Ta mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi ai.

    mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ
    quanh co lối mòn hoa dại nở

    xuân sắp qua và năm tháng trôi dần. Không còn trẻ thơ khi mối tình đầu thôi ngây dại

    đừng xa nhé tháng 4.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=q7MVM4DeD9
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trong một chuyến đí, ngồi nghe những bài hát. Chợt thấy bài này. Bài hát từ rất lâu không nghe. Nhớ đến một người, một câu chuyện. Nhắn tin cho bạn: " Tớ đang nghe Hoa có vàng nơi ấy. Và khóc..."
    Nếu như có là những lời cuối cùng, những lời nuối tiếc, hay một lời xin lỗi, thì cũng đã thế rồi...
    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.
    Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.
    Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
    Anh trách anh tại sao với hoa không cùng chung đời

    Có những ký ức đẹp, có những niềm vui, nhưng cũng có quá nhiều sự thất vọng, nỗi buồn. Chẳng phải lỗi của ai. Có lẽ chỉ do chuẩn bị cho chính mình chưa đủ, nên mới bất ngờ, nên mới có những câu nói, hành động như thế. Cả tôi, và bạn.
    Biết, rằng những ký ức buồn ấy chẳng thể nào quên, nên chúng ta không gặp lại. Nhưng cho đến bây giờ, một thời gian đã trôi qua, mọi điều đều đã trở thành bình thường.
    Chỉ có lúc, bỗng nhiên...

    Mai dù ai đưa bước em qua đông dài
    Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm
    Xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời
    Khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên người.

    Hy vọng, bạn không giống như tôi. Dẫu con đường bạn chọn, quá khác với những gì tôi từng nghĩ.

  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Tháng 4, một vài hôm lang thang trên phô, thấy băng rôn gioiứ thiệu chương trình Lối cũ ta về của Thanh Tùng vào 15, 16,17. Gửi tin nhắn thông báo, bởi chắc bạn bận rộn nên không biết.”…Hai bạn đi đi”
    Ta thích nhạc Thanh Tùng, với nhiều bài hát buồn, với những hoài niệm xa xăm. Bởi vì ai đó đã từng thích bài này, nên rất lâu rồi ta không hát nó. Lối cũ… Ta sợ lối cũ, là sợ những gì liên quan đến kỷ niệm. Muốn không đau, thì phải quên. Và, ta đã quên.
    Ta cũng ghét ngọc lan, những bông hoa trắng ngọc. Với thứ hương thơm ta không thích. Thế mà sau này, ta lại thản nhiên nhìn nó, cầm nó, thậm chí mang nó đi tăng. Buồn cười chưa? Làm thế, là ta cố tình làm đau mình.
    Bây giờ, ta không còn bên nhau, dù biết trái tim sẽ luôn nhớ, dù chẳng ai bỏ ai đi mãi, dù vẫn còn gặp lại…


    Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo

    Ngày xưa, là kỷ niệm, như gió trút đầy lá xuống vườn chiều. Lá nhiều thế, nhưng rồi sẽ héo khô. Chốn xa xôi, là nơi nào?
    Chẳng biết 2 bạn có đi không, nhưng ta lại cố tình làm mình đau them lần nữa.
    Ra là tưởng thế, chứ ta không quên, vẫn mang theo…


    Lần cập nhật cuối: 16/01/2014
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Có lẽ ta sắp chia tay. Chia tay một kỉ niệm nhỏ, một mối tình thơ dại hay chỉ đơn giản là một bóng hình.

    Em phải về thôi, xa anh thôi
    Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi

    Em phải về thôi xa anh thôi
    Xa hàng cây hò hẹn ta ngồi
    Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ
    Để lòng ta xao xuyến bồi hồi

    Ánh mắt ai còn mãi, tiếng nói cười thân thương, sao ta đành lòng đây.

    Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
    Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
    Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
    Em mang theo về con tim cô đơn

    Chia tay anh chia tay hoàng hôn
    Chia tay anh chia tay hoàng hôn
    Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa
    Gửi lại cho anh một nửa vầng trăng

    Và rồi sau này có nhớ lại, cũng đừng quên giây phút bình yên.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nje61if2b2

  8. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chiều nay
    mưa bóng mây
    dường như ai lặng lẽ
    dạo qua con phố này

    mùa thu thì ở lại
    mùa xuân thì đã qua
    mùa hè còn rực rỡ
    mùa đông có vội xa
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chiều đang trôi, lãng đãng. Thấy một cảm giác không biết gọi là gì. Nghĩ về Không thể và Có thể.
    Những gì có thể trở lại?
    Và những điều gì không thể???




    Thời gian đã ra đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi

    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời

    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu

    Người đã ra đi có thể trở lại

    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ

    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở

    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi







  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay, là một ngày mùa đông, mùa thu vừa mới đi qua. Hơi hơi lạnh, để bất chợt nhớ về quá khứ. Có một cuộc điện thoại, có những giọng nói, và tiếng cười : cho em một ngày....
    Lâu lâu, nghe lại, thấy cũng hay. Tại sao, ta lại có thể nhớ những câu nói qua điện thoại từ mười mấy năm trước?
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
    Một ngày không tê tái heo may
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
    Đường về không có lá thu rơi

    Khi mà ai đó thậm chí còn không biết???


Chia sẻ trang này