1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn giai điệu nào cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoatranganhn, 16/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Tốt đó.
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    till the day I let you go, till we say our next hello, it 's not goodbye

  3. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    ... cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, cứ cuốn đi ... - đố ai biết bài nào :-D
  4. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Ai mà đã từng sống ở Hà Nội thì đều yêu Hà Nội hêt thui chẳng có cảm xúc nào ngăn cản đc.
  5. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    ngày em đến (Từ Huy)
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    ha ha, mình đố nhưng thực sự chỉ nhớ mỗi câu đó chứ cũng không nhớ bài gì luôn :-D
    --- Gộp bài viết: 16/03/2016, Bài cũ từ: 16/03/2016 ---
    Quá tốt :bz
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    trả lại cho tôi , trả lại cho em , trả về hư không, giọt nắng bên thềm . . .

  8. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Lập ơi anh đã đi rồi
    Còn ai ở lại bên đời với em



    Cơn mưa đã đến, xoá mờ bao vết chân năm tháng, xoá mờ bao tiếng gọi say đắm,
    nhưng vẫn còn nguyên dấu vết...
    Ngọn nến đã cháy trong bão giông,
    và sẽ còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu!​
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    yeah, chị cũng rất thích bài này

    bên nhau ta sống những tháng năm qua
  10. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Những bài của Trần Lập và Bức Tường bài nào cũng cuồn cuộn cuồn cuộn ngọn lửa đam mê, lúc âm ỉ nồng đượm lúc mãnh liệt bùng cháy nhưng luôn khoẻ khoắn, trong trẻo và tích cực.

    Đúng là cháy hết mình và cánh phượng đã rơi! :-(

Chia sẻ trang này