1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn giận không hả Cún!??:D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitdac1212, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn giận không hả Cún!??:D

    Cún yêu!
    Em giận anh được 3 ngày rồi đấy nhé biết không. Lần này cũng như những lần trước, chuyện đâu có đáng gì. Vẫn là anh, vẫn sự cáu gắt vô cớ vì mệt mỏi, công việc. Em cũng biết điều đó mà. Anh biết em cũng đang stress. ANh cũng vậy. Anh đã nhận ra mình sai, cau gắt vô cớ. Anh đã nhắn tin xin lỗi em mà ko gọi điện. Anh chẳng biết sao......
    Tối qua anh buồn quá. Anh chị mà anh thuê nhà ở cùng lại cãi nhau. Bát cơm bay từ tay ông chồng về phía bà vợ. May mà không trúng mặt. Chiếc bát chạm tường vỡ tung toé. Ông chồng lao đến như con mãnh thú và anh phải dừng ăn nhoài theo ôm anh ấy lại. Anh đã phải quát 2 người. Im lặng. Lần đầu anh quát anh chị ấy, lần đầu anh đụng vào chuyện của họ. Anh nghĩ anh đã làm đúng. Hộ im thật. Anh ngán ngẩm quay lại đĩa cơm của mình và nhai tiếp như 1 con bò nhai đám rơm đã thành quen miệng..2 con người có cái TÔI quá lớn và hôn nhân của họ chắc chắn được hình thành từ sự không hiểu nhau.1 tháng cãi nhau, đánh nhau, xỉ vả nhau tới 3-4 lần. Bọn trẻ tròn mắt nhìn bố mẹ. Và anh lại phải đóng vai "trọng tài" cũng như kiêm vai trò1 cái thùng rác. Họ xả với anh tất cả những ý nghĩ xấu xa về nhau. Lúc đó họ là những nhà hùng biện tài ba. Tài ba như lúc họ khẩu chiến vậy. ANh ăn cơm mà vẫn phải nghe. Anh cũng quen rồi. Như kiểu vừa nghe Hard Rock vừa làm văn vậy. Anh chán ngấy họ. Người chồng độc đoán đến cực đoan và người vợ thiếu tố chất vợ.Thôi anh ko phân tích về anh chị ấy nữa. Mệt lắm.....Anh đang xem xét ý định chuyển nhà. ANh chị rất qúy anh nhưng anh không thể ở đấy tiếp đc. Anh muốn yên tĩnh. Một mình. ANh đang tìm nàh và chọn cách nói với anh chị ấy.
    Ăn xong anh lên phòng. Nằm nghe nhạc. Chán! Buồn -nỗi buồn tổng hợp.Bức bối,ngột ngạt ko chịu đc. ANh ra khỏi nhà, bắt bus và đi vào quảng trường trung tâm. Lúc đó đã là 10h tối. Trời vẫn còn sáng lờ nhờ.
    ANh đổi ý không vào quảng trường như anh vẫn thường đi nữa. ANh ra cầu K.
    Khách du lịch thật đông. Họ đi từng đoàn. Từng cặp tình nhân bên nhau ngắm nhìn dòng sông đầy ánh đèn. Những chiếc thuỷ chạy trên sông đem theo dàn nhạc sống cùng những tiếng hát. Ánh đèn flash chớp loé từ các mấy ảnh............Anh chẳng có em ở cạnh.
    Lang thang đi hết cây càu rồi quay lại. Anh đã đốt hết 4 điếu thuốc. Vượt chỉ tiêu 1 cách nghiêm trọng.
    Hai bên thành cầu nhiều người ăn xin (chắc bên nơi em đang sống cũng nhiều như thế. Châu Âu không như trong phim ảnh).
    Họ quỳ rạp người, phủ phục trong im lặng. Đó đa phần là những người lang thang nghiện rượu.
    Một đám người đứng vòng tròn vây xung quanh 1 cái gì đó. Có tiếng nhạc. Một người hát dạo.
    ANh len vào và ngồi bệt xuống nghe. Người hát dạo hát rất say sưa. Chiếc hộp đàn guitar cũng đã có một chút tiền. Cả tiền xu và tiền giấy. ANh ta ăn mặc rất gọn gàng, không như những người nghiện ngập ăn xin phủ phục quanh đấy.
    Tiếng guitar rè rè cùng chất giọng khàn khàn của anh ta. Những bản tình ca quen thuộc hát bằng tiếng Anh . Người xem càng lúc càng đông và cùng hát theo. Anh cũng hát. Toàn những bài quen thuộc. Có 3 bài là anh biêt chứ không thuộc. Còn lại anh cũng hát theo đuợc 3/4 lời. Cả cây cầu âm vang tiếng hát.
    Tối mùa hè rất mát. Gió trên cầu rất tuyệt. ANh nghe hát và nỗi buồn vơi bớt phần nào.
    Đã 12h đêm. Người hát dạo xin phép đuợc nghỉ vì police chỉ cho hát đến 11h30. Anh ta đã nhiệt tình qúa 30 phút.Cũng vì "khán giả" hào hứng quá. Người hát dạo thu dọn đồ nghề. Vẻ mặt khá mạn nguyện. Chí ít hhôm nay cũng kiếm đuợc kha khá. 4 cái CD của anh ta và một đống lóc nhóc tiền xu và tiền giấy trong đó có anh góp 10 xu em ạ.
    ANh đợi tàu điện để quay về. Đã 12h10. Đã hết bus mà chuyến tàu điện lại không về gần nhà.
    ANh đã phải cuốc bộ hơn 1km leo dốc về nhà. ANh tắm loáng 1 cái. Mát lịm và nhẹ nhõm. Về phòng rất nhẹ nhàng. Mọi người đã ngủ. Căn nhà yên tĩnh như chưa từng có tiếng bát lao vào tường vỡ tan lúc tối, như chư từng có tiếng cãi nhau thậm tệ và những ngôn từ không dễ kiếm giữa xứ người....
    ANh đi ngủ...........
    Giờ anh đã ổn. Anh đợi xem lần này em sẽ bướng bỉnh bao lâu ......

Chia sẻ trang này