1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn giận..làm sao chế ngự...??!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi black_hawk_down, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    cơn giận,nó là cái gì???
    bất cứ ai cũng gặp cảnh này,không ít thì nhiều.
    vậy phải làm gì để chế ngự nó???
    mỗi người có 1 cách chế ngự cơn giận khác nhau, bạn có 1 cách, tôi có 1 cách, và.....
    với tôi,khi giân bạn nên tìm đến mọt nơi nào đó,tôi không có bạn để tâm sự, tôi chỉ ngồi 1mình và nghĩ lại những gì đã làm, những gì là đúng, và những gì là sai
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Theo ý riêng của tớ thì: Không chế ngự, cứ để cho nó bùng phát. Khi nhận lãnh hậu quả, bạn sẽ biết lần sau nên làm gì!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. black_hawk_down

    black_hawk_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Liệu chú có thể còn cơ hội để mà biết lần sau nên làm như thế nào không?
    Leave no man behind..
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là như vậy đó, điều mà bạn nói là 1 hậu quả rất lớn.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này