1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn gió nào đưa bạn đến với German Club ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Yumi, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió hom nay thật là lạ .... Đã bao lâu nay không vào TTVN và ít dạo qua GC chơi .... Nhưng đôi khi có những cái gì đó ập về khiến lòng thật xao xuyến ... Vâng ... cơn gió đưa Yumi quai lại nghé quá GC thân thương thủa nào lần này đích thực là một cơn gió [bleu]bằng xương , bằng thịt đúng theo nghĩa đen của nó cả nhà ạ !
    Tôi nay khi dạo xe trên KIM MÃ về chỗ DAIWO HANOI , cơn gió từ phương nào đó bất chợt ập về ........ lá đung đưa và rơi lả tả Oh .... điều gì đó bất chợt đến khó tả thành lời, trong lòng xôn xao khó tả Có chút gì đó bồi hồi, chút gì đó xao xuyến .... ... Một vị gì đó rất lạ khi nhìn những chùm lá xà cừ vàng heo lượn xoay vòng theo những cơn xoái của gió , lá đung đưa, thỉnh thoảng được điểm thêm cái óng ánh của đèn điện lúc 22h .... mà ko hiểu sáng đó là của đèn điện hay của trăng rằm nữa .... trời ui .... một điều gì đó sao khó diễn tả quá .... Phút bối dối bồi hồi khiến ta lặng câm .... Tí đâm vào xe đi trước ... về nhà tâm trang vẫn còn bùi hùi nên vô ngay trang GC xương iu <~~~ "xương iu GC" cũng ko hiểu bở lẽ gì , vì tương lai nếu hỏi có đên G hay ko thì chắc có một chữ KO to tướng, còn tiếng G có biết hay ko thì lại thêm một chữ KO nữa to ko kém gì ... vậy zì sao đây .... chắc lại là : Một câu hỏi nhớn ko lời đáp [/blue]
    Đây ko phải là lưu bút.... chỉ là chút gì đó của con gió thu đầu mua, kỉ niệm chiếc lá đầu thu 2003,.... và nỗi lòng nhớ ...GC .... còn Nhớ GC zì sao thì ... Trời biết, đất biết .... nhưng sao ta ko biết
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to : Tiền online
  2. sweet_melody

    sweet_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To cha khoai nuoc Duc dau nhá. Nhung van phai song o day. Dien khong chiu duoc. Nhung neu cho to chon giua Vn va Duc thi to van chon Duc. Cha hieu sao, co le song o day quen roi. Gio ve Vn cu co cam giac so so kieu gi ay.
  3. sweet_melody

    sweet_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To cha khoai nuoc Duc dau nhá. Nhung van phai song o day. Dien khong chiu duoc. Nhung neu cho to chon giua Vn va Duc thi to van chon Duc. Cha hieu sao, co le song o day quen roi. Gio ve Vn cu co cam giac so so kieu gi ay.
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một con bé ngơ ngác bước chân lên máy bay.................................... Được nửa đường thì bị giữ lại ở sân bay Nga................. chỉ vì hộ chiếu so với vé thừa một chữ Thị.......................Tưởng đâu sẽ không được biết Berlin mà về. Nửa năm sau, một hạt mít, được tạo bởi chocolate và milk lăn về Việt Nam, dọc đường, thiếu chữ Thị, nhưng vẫn không có ai đủ can đảm để ngăn cản!
    Đó là câu chuyện của 14 năm về trước.
    Ngày nảy ngày nay, hạt mít đã lớn lên thành...............quả dưa hấu..........nó vẫn lang thang sang đó chơi hàng tuần, hàng tháng........... cho đến một ngày khi gia đình nó về VN, thì nó đành ngậm ngùi chia tay nước Đức, không còn cơ hội sang đó đi chơi nữa..............
    MHN
  5. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một con bé ngơ ngác bước chân lên máy bay.................................... Được nửa đường thì bị giữ lại ở sân bay Nga................. chỉ vì hộ chiếu so với vé thừa một chữ Thị.......................Tưởng đâu sẽ không được biết Berlin mà về. Nửa năm sau, một hạt mít, được tạo bởi chocolate và milk lăn về Việt Nam, dọc đường, thiếu chữ Thị, nhưng vẫn không có ai đủ can đảm để ngăn cản!
    Đó là câu chuyện của 14 năm về trước.
    Ngày nảy ngày nay, hạt mít đã lớn lên thành...............quả dưa hấu..........nó vẫn lang thang sang đó chơi hàng tuần, hàng tháng........... cho đến một ngày khi gia đình nó về VN, thì nó đành ngậm ngùi chia tay nước Đức, không còn cơ hội sang đó đi chơi nữa..............
    MHN
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nhìn sang bên trái thấy chữ Czech to đùng, ngước lên trên đọc bài thấy Berlin với Đức nhiều lia chia, rồi lại chia tay Đức..... Đọc lại lần nữa, vẫn chưa hiểu được gì, sơzi MuaHN Chết thật, mới đi học được 1 ngày mà choáng nặng rồi bà con ạ, từ nẫy đến giờ đọc mấy bài chẳng hiểu gì hết. Chết chết, quả này phải nghỉ dưỡng già rồi, không chẳng mấy bữa thành "ngơ ngẩn đứng cột điện cười" mất.
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nhìn sang bên trái thấy chữ Czech to đùng, ngước lên trên đọc bài thấy Berlin với Đức nhiều lia chia, rồi lại chia tay Đức..... Đọc lại lần nữa, vẫn chưa hiểu được gì, sơzi MuaHN Chết thật, mới đi học được 1 ngày mà choáng nặng rồi bà con ạ, từ nẫy đến giờ đọc mấy bài chẳng hiểu gì hết. Chết chết, quả này phải nghỉ dưỡng già rồi, không chẳng mấy bữa thành "ngơ ngẩn đứng cột điện cười" mất.
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó hiểu thật. Vì hồi trước bố mình công tác bên Đức, hồi mình 5 tuổi, lúc đó mình sang thăm bố nửa năm.
    Sau đó cách đây 7 năm bố mình sang bên CZ, mình đi theo. Có visa nên tuần nào cũng sang bên Đưc chơi í mà. Còn cách đây 2,5 năm thì bố mẹ về. Nên không sang bên đó. Đơn giản vậy thôi!
    MHN
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó hiểu thật. Vì hồi trước bố mình công tác bên Đức, hồi mình 5 tuổi, lúc đó mình sang thăm bố nửa năm.
    Sau đó cách đây 7 năm bố mình sang bên CZ, mình đi theo. Có visa nên tuần nào cũng sang bên Đưc chơi í mà. Còn cách đây 2,5 năm thì bố mẹ về. Nên không sang bên đó. Đơn giản vậy thôi!
    MHN
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    MuaHN lăn lộn kinh qué ! May mà ko có vụ nào máy bay giơi nhỉ
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to : Tiền online

Chia sẻ trang này