1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn gió vô tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mienthuongnho03, 27/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienthuongnho03

    mienthuongnho03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió vô tình

    Cơn gió chiều nay vô tình quá
    phải không anh ?!
    Nó lật tung những kỉ niệm....
    một thời ta đã có ,
    Nó làm mái tóc em rối tung
    mà cứ ngỡ
    Một bàn tay đã rất nhẹ nhàng
    Cơn gió chiều nay mang cả tiếng cung đàn
    Thuở ngày xưa anh vẫn thường hay dạo
    Nốt nhạc du dương chẳng nói điều gì khác
    Ngoài một điều :giờ anh đã quên em !
    Cơn gió chiều nay phũ phàng quá
    phải không anh ?!
    Nó xé nát cả mảnh hồn
    tưởng như dần yên lặng
    Nó làm sóng tình em cuộn trào
    như ánh mắt
    Khi thấy người bên anh
    giờ không phải
    là em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này