1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Còn" hay "Mất" của một người con gái đang là người yêu,, khi chưa là vợ!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conmualaoxao, 06/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmualaoxao

    conmualaoxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Còn" hay "Mất" của một người con gái đang là người yêu,, khi chưa là vợ!!!!!!

    Ở nước ta, nói chung và ỏ Châu á nói riêng. thì chuyện "còn" hay " mất" của một người con gái thì rất quan trọng , nhưng đó là cái thời của cha, mẹ chúng ta. Còn cái thời của chúng ta thì sao. con trai thì quan miện, nếu anh yêu em thì sao em không cho anh tất cả, để rồi khi chia tay thì người con gái chỉ còn biết ngồi đó mà khóc thôi. vì mình là con gái. mình đã từng quen mộtt người con trai, nhưng cho tới lúc anh ta nói mình với anh ta là " chuyện đó" thì mình đã không đồng ý và nói chia tay, thật ra, hai người yêu nhau thì làm chuyện đó với nhau thì mới có thể nhớ nhau sao.mình làm như thế có đúng không? liệu mình có quá khó tính khi mà không chấp nhận anh ta l2m chuyện đó với mình không? liệu mình có cổ hủ khi thời buổi bây giờ là buổi tự do như phương tây.. cho nên mọi thứ điều phải thay đổi, mọi thứ phải chạy đua cho kịp cái thời buổi kinh tế thị trường và tự do cá nhân. mình không cổ hủ trong vấn đề nam nữ yêu nhau, nhưng với tư cách của mộit người con gái, các bạn gái có đồng ý là có những lúc mình yếu lòng, nhưng vẫn giữ mình để không phải tới bệnh viện phụ sản không?
  2. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ ở việt nam mình thì cũng gần như ở Phương Tây rồi, còn bên phương Tây thì lại quay lại như ở châu á. Nói chung bạn quyết định như vậy là đúng đấy, mình mà nhân nhượng thì địch càng tiến tới, bạn đồng ý thì chỉ có bạn thiệt mà thôi
    Mình là boy nhưng mà cũng không quan trọng chuyện đó đâu, nếu mình có bạn gái mà đã lỡ "bị" lần trước rồi thì cũng không có sao, nếu yêu thật lòng thì quan trọng gì chuyện đó chứ (có thể mình nói câu này các bạn nam sẽ cho là ngu nhưng đó là ý kiến của mình)
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    No Comment !!!
    Mo^~i ngu*o*`i 1 suy nghi va 1 y kien khac nhau va moi suy nghi hay y kien do deu co the la dung va cung co the la sai voi 1 nguoi nao khac .... Nhung quan trong dieu do khong sai doi voi ban than moi nguoi la duoc .... Tat nhien moi noi 1 phong tuc tap quan va loi song khac nhau , van hoa khac nhau .... Nhung cach bieu hien cua moi nguoi con la do y thuc tiep thu nhan thuc voi kien thuc xa hoi cua nguoi do ma tao ra nhung hanh dong dung hay sai cua minh . Chang han neu 2 nguoi da thuc su yeu nhau thi viec go to bed la chuyen het suc binh thuong va chang co gi ma khong da''m .... Nhung ma dieu dang noi la chang phai ai cung nhan ra duoc rang do co phai tinh yeu dich thuc hay chi la 1 phut nong noi cua cuoc doi ...... Vi the theo khach quan ma noi thi khong nen lam dieu do truoc wedding !


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng cổ hủ và hiện đại cũng chẳng có gì sai, quan điểm của mỗi người là khác nhau nhưng tui chỉ ghét người mà đã chẳng hơn gì người ta, đòi hỏi và rồi lại quay ra nói một câu : nếu với anh em còn như vậy thì với người khác em sẽ thế nào, đã khiến người ta chẳng còn gì để "mất" nữa rồi vứt bỏ chỉ vì đã cảm thấy đủ cái mình cần và muốn, nếu yêu nhau thì chuyện đó vẫn quan trọng nhưng không nên quá coi trọng vì đôi khi người con gái cũng không thể giữ được thứ họ muốn giữ vì "khôn ba năm dại một giờ".
    Dù sao nói qua cũng phải nói lại, con gái thì phải biết giữ gìn thôi, cho đi là mất mà chắc gì đã có lại cái gì đáp lại, có khi lại là sự khinh rẻ của kẻ đó (cái này cũng chỉ là một số thôi vì vẫn có rất nhiều người biết tôn trọng người mình yêu bởi đối với họ tình yêu là thuộc về tâm hồn chứ không phải thể xác).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ đi bà con.. chuyện này nó ko thuộc về vấn đề đạo đức nữa mà nó là nhu cầu rồi..
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0

    cha này!
    cái gì mà nhu cầu ! ghê qúa!
    nhưng nói thế ko có nghĩa tớ phản đối ý kiến này
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nên hay không nên chỉ là do ý kiến từng người.Mà thực ra đó cũng là một phần của cuộc sống mà
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  8. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko hề cỏ hủ , mình rất hoan nghênh thái độ của bạn, mình vẫn luôn hy vọng người châu á vẫn luôn giữ được phong tục của mình.Theo mình một khi người ta đã yêu mình thì yêu con người , tâm hôncùa mình nhưng nếu chỉ biết nghĩ đến chuyện kia thì đó là người đàn ông thực dụng.Không chân thật , bạn hãy quên loại người đó đi.Mình rất đồng ý với cách cư sử của bạn
    diep
  9. violetsunshine

    violetsunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ không co gì phải nghĩ cả. Đó là chuyện nhỏ như con thỏ trên đồng cỏ gặp thằng thổ dân da đỏ thôi. Đúng như có bác đă nói "chuyện đó" bây giờ trở nên bình thường rùi. Suy nghĩ của các cụ ko còn "bôn" như ngày xưa nữa đâu. Cả hai nguời nếu thực sự yêu nhau thì ko phải suy nghĩ nhiều, đã thực lòng thì phải hoà hợp về cả tinh thần lẫn thể xác nó mới sướng các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú cứ nói thế nào ấy chứ .Trai gái gần nhau như lửa gần rơm ,bén hay ko chỉ là vấn đề thời gian .Nhìn chung là bên 1 cô bé ,miệng thì hôn tay thì sờ mó ,thế nào em ấy cũng sướng lên ,mà sướng lên rồi thì còn thiết tha trời đất gì nữa ,thế là toạch .Tóm lại lên giường là sướng nhất .Mother kiếp ,sống cũng chỉ vì thế là vinh quang nhất
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này