1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con hết yêu chồng và không muốn có con với chồng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Elysees, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Elysees

    Elysees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con hết yêu chồng và không muốn có con với chồng mình

    Mẹ ạ, con không biết làm sao cả.Có lẽ con sẽ không sinh con với chồng con đâu ạ.Con cảm thấy không tự tin về cuộc sống hôn nhân của mình chút nào.
    Con đơn độc ngay chính phòng ngủ của 2 đứa.Mỗi người theo 1 thế giới riêng nên vợ chồng dường như sống cho bản thân nhiều hơn, hơn là vì nhau.Cuộc sống vậy đẩy 2 con xa nhau hơn. Con cảm giác tình cảm vợ chồng con như 2 người bạn hơn là của người vợ hoặc người chồng.ạ.
    Mọi người lúc nào cũng nghĩ con là cô gái mạnh mẽ.Vâng, chính vì vậy ,con và chồng con sống hoàn toàn độc lập, song phẳng. Đôi lúc con thấy sự sòng phẳng đến cạn tình cạn nghĩa.Chẳng ai muốn cuộc sống như vậy cả mẹ ạ!
    7 năm sống chung với nhau, con hạnh phúc vì chồng mình khô khan nhưng chu đáo,con hạnh phúc vì chồng con để con được là con,?.nhưng lúc nào con cũng thấy thiếu một cái gì đó.Con lúc nào cũng tạo mọi điều kiện để 2 vợ chồng giao tiếp nhau nhiều hơn, nhưng tâm hồn con vốn là của phụ nữ, công việc thiên về nghệ thuât.Chồng con thiên về Kỹ thuật.Sự khác nhau cơ bản ấy khiến chúng con càng khác nhau hơn khi sống chung cùng nhau.
    Ngày ngày , con cảm giác mình không yêu chồng nữa. Con thích được yêu thương, chiều chuộng, được nhõng nhẽo ,?nhưng dường như với chồng con, phụ nữ và đàn ông đơn giản là bình đẳng,tại sao đàn ông cứ phải nhún nhường.Trước đây con đã cảm nhận được điều này nhưng con bỏ qua tất cả vì em thực sự yêu chồng con, không muốn xa chồng vì những cảm nhận của mình lúc ấy, vì cả con và chồng nếu sống ở nước ngoài từ Nhỏ.
    Con thấy không tự tin chút nào. Con không muốn có con với người mình không còn yêu. Tương lai làm sao biết được khi con đang mang cảm giác thế này?.Liệu con có thể duy trì mãi cuộc sống thế này không?.Liệu con có cho phép mình phải sống thế này suốt đời không. ...Con không muốn con mình sinh ra va gặp phải bố mẹ như thế này.Con không muốn chút nào.Đơn giản con không yêu chồng con nữa ,con không muốn có con với chồng mình.
    Hiện tại con không yêu ai cả, không có người tình.Đôi lúc con muốn hẹn họ một ai đó để lấy cân bằng cuộc sống nhưng lúc nào con cũng cảm thấy tội lỗi khi hàng ngày đi về với chồng mình và hẹn hò 1 người khác. Liệu họ có sẽ yêu con được không khi gặp ngươi phụ nữ như vậy,?hay họ chỉ muốn vui đùa và khinh bỉ con?.
    Con không đủ can đảm để quyết định cuộc sống hôn nhân mình hiện nay mặc dù con lúc nào cũng nghĩ con phải sống cho con.Thế hệ con va mẹ khác xa nhau lắm. Mẹ thấy không thể hiểu nổi khi lấy chồng nhưng không muốn sinh con.Làm mẹ là một diễm phúc của người phụ nữ me ạ!Con cũng muốn sinh con, muốn được làm mẹ, con không muốn sống suốt đời không con cái,?.nhưng đơn giản con chỉ muốn có con với người con yêu mà thôi. Con hiện không yêu ai và cũng không yêu chồng nữa Chúng con sống chung vì chúng con có hôn thú va ai cũng ngại 2 từ ly hôn.
    Con phải làm sao đâyi!!
    Liệu sinh con ra thì vợ chồng sẽ gắn bó nhau nhiều hơn hay biết đâu 1 ngày vợ chồng con không muốn tiếp tục cuộc sống như hiện nay thì chỉ khổ cho con cái?
  2. ling9

    ling9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    7 năm trời tuổi trẻ
    7 năm trôi qua quá đủ để bạn hiểu cần làm gì rồi chứ nhỉ?
    Đời người được mấy lần 7 năm đây?
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trong hoàn cảnh của bạn thì theo cá nhân mình bạn không nên sinh con. Vì theo bạn : " Con thích được yêu thương, chiều chuộng, được nhõng nhẽo ,?nhưng dường như với chồng con, phụ nữ và đàn ông đơn giản là bình đẳng,tại sao đàn ông cứ phải nhún nhường". Bạn cần một bờ vai đàn ông để tựa, 2 người sống một cuộc sống theo mình cho là vô vị.
    Khi đã không còn yêu thương nữa mà sinh con chung chỉ làm thêm vướng bận nhau hơn :" Con không muốn con mình sinh ra va gặp phải bố mẹ như thế này.Con không muốn chút nào.Đơn giản con không yêu chồng con nữa ,con không muốn có con với chồng mình."
    Mọi quyết định là do bạn, nhưng bạn không thể sống như thế, vì sẽ đến lúc bạn sẽ nuối tiếc khi "gặm nhấm" thời gian một cách lãng phí như thế
    Khi bạn cân nhắc việc chia tay với chồng thì cũng sẽ là thời điểm khó khăn của bạn
    Mọi việc đều bắt đầu từ sự gian nan .... (Không có con đường nào trải đầy hoa hồng --> chỉ có con đường do mình tạo ra là bền vững nhất)
    Chúc bạn may mắn hơn trong cuộc sống
  4. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu ....
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chào chị.
    Chị có thể giúp em bỏ chút thời gian phân tích xem đâu là điểm khác biệt giữa người làm kỹ thuật và người làm nghệ thuật được không ạ. Hiện giờ em cũng đang có cảm tình với người thiên về nghệ thuật, em muốn hiểu hơn cuộc sống của họ, tâm hồn của họ và muốn biết để làm sao có thể hoà hợp được.
    Cám ơn chị nhiều.
  6. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ khác. Liệu có phải vì 7 năm chung sống mà không có con cái, nên giữa 2 người mới có sự xa cách dần không ạ? Có lẽ sự có mặt của đứa trẻ sẽ giúp cho 2 người có nhiều điều kiện gần gũi nhau hơn, thông qua việc nuôi dạy con cái cũng nên.

Chia sẻ trang này