1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn hon c? bu?n..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1402, 15/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1402

    1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Còn hon c? bu?n..

    Chưa bao giờ thấy mệt mỏi và chán nản như thế này. 2 ngày hôm nay sống ko ra sống, cứ vật và vật vờ, lang thang suốt cả ngày... Nếu cứ ở nhà thì có lẽ chết mất! Ko thể chịu đc cảm giác đấy! Đêm đến, có lẽ là đã thành thói quen, chờ đợi 1 cú đt quen thuộc. Rút cuộc là đc cái gì, lại chỉ càng buồn thêm.... Mình đã, đang cố gắng vì cái gì vậy? Chẳng nhẽ tất cả mọi việc mình làm từ trưứoc đến nay đều là vô nghĩa? Niềm tin của mình đâu mất rồi????
    Nhìn thấy nhau rồi mà chẳng thèm nói câu nào... Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ!!! Có ai đó xin làm ơn giúp tôi, tôi ko thể sống 1 cách tuyệt vọng như thế này đc....

Chia sẻ trang này