1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn khoảng gần 20 ngày nữa thi đh,các bạn 86 nghĩ gì

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này suốt ngày 1 bài ca ko thể nào quên của mẹ:Học đi con ạ,học ngày học đêm vào đầu tư cho như thế mà ko đỗ thì ko biết làm gì đâu.Phải học đi....Biết thế,biết là phải học nhiều,mà mình cũng học có ít đâu cơ chứ.Chỉ biết rằng bây h mọi người có vẻ lo lắng hơn thật,xin gì cũng đáp ứng.Nhưng thế mới đáng lo,nhỡ mọi người chiều mình hết lòng như thế,nhỡ...đúng là chẳng biết thế nào,thì đúng là phụ công ông,bà,mẹ quá đi mất.Nhưng suốt ngày nghe điệp khúc của mẹ cũng mệt quá!
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    oài ,năm nay tỉ lệ trượt TN cũng nhiều thì fải??--> số HS dự thi cũng đỡ hơn 1ít....trường của tớ chọi 9 ..hichic
    tớ thấy mệt mỏi và căng thẳng quá ,học hành và thi cử như cái nợ ấy ...chán
  3. danilo214

    danilo214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai mà sợ máy cái tỉ lệ chọi vớ vẩn ấy thì cứ thi vào những trường mà năm nay tỉ lệ chọi thấp đi. Bách Khoa. Xây Dựng Ngoại Thương năm nay tỉ lệ chọi đều thấp đó. BK& XD chỉ có 1 chọi hơn 3 thôi, thử xem, nhưng mà đừng hi vọng những trường có tỉ lệ chọi thấp như thế sẽ lấy điểm thấp. 1 chọi 3 nhưng cả 3 thằng đều giỏi thì còn khó hơn nhiều so với 1 chọi 10 mà 10 thằng đều thường thường hoặc dốt.
    Tóm lại là theo kinh nghiệm của tui thì mình thích trường nào thì thi trường đó, đừng để ý đến tỉ lệ chọi vớ vẩn đó.
    Mọi người cùng cố gắng nhé, hi vọng sang năm sẽ co nhiều người ở đây trở thành tân sinh viên, biết đâu lại có người vào trường mình nhỉ, nhưng khi đó thì tui cũng sắp ra trường rồi!
  4. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết học ở Vn rất khó, học sinh thì lại đông,, đứa nào cũng khoẻ và tanh tưởi mà nghe nói thì tỷ lệ chọi nhau là rất căng ,,, 1 vs 14,, Có nghĩa là cứ một nhà ăn cỗ con đỗ đại học thì 14 nhà còn lại ngậm tăm ,,, Không nghĩ đến thì thôi chứ đã nghĩ đến thì lại thấy đau,,
    Nhưng mà thôi, bỏ các con số ấy đi, điều tui nói ở đây là nếu ai đó trong các bạn bị loại,,( trên 10 % theo thống kê ) thì cũng không có nghĩa là "thôi rồi lượm ơi" đúng không,, vì có fải là mình bạn trượt đâu cơ chứ ,, cả 12 đứa còn lại cũng rứa cơ mà,,,
    Vậy thì thi đại học thì cũng chỉ thế thôi , được thì được mà không được thì thôi, thua keo nay ta bày keo khác, mà có thôi kô thi nữa thì cũng có sao đâu, thiếu gì việc để làm. Thiếu gì người không học hành tử tế mà vẫn tỷ phú đấy thôi (Bill Gates chứ ai,, Number 1 of world hẳn hoi nhá)
    Vì thế cho nên ,,, các bạn 86 ạ,, các bạn cứ học đi ,, cứ chơi đi, cứ thi đi,,, cứ làm tất cả cái gì bạn muốn đi, tui sẽ không chúc các bạn good luck đâu ( nhàm wá rùi) , tui chỉ muốn nói là làm gì thì làm,, cho dù kết quả có ra sao thì ra,, điều quan trọng là bạn đã cố gắng hết sức,, hay ít nhất là cũng không bỏ cuộc giữa chửng,,,

    Chúc mọi người thi tốt!!!


    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hago lo que quiero,, qué tiene eso de malo ??

Chia sẻ trang này