1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Con kiến rơi từ trên tầng 5 xuống có chết không ? ? ? ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xanhmo, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Khả năng là không chết:trong trường hợp 2 vật cùng rơi tự do từ 1 độ cao,khi đáp đất với vận tốc bao nhiêu thì phụ thuộc chính là khối lượng riêng trung bình của vật đó.
    Nếu con người thu nhỏ lại bằng con kiến,nhưng khối lượng riêng kô đổi,thì dù khối lượng có giảm đi(1g) thì rơi xuống đất cũng toi thôi
    Còn con kiến rõ ràng khối lượng riêng nó nhỏ.Dẫn đến khi rơi lực cản không khỉ ảnh hưởng đáng kể đến gia tốc rơi của nó,dẫn đến vận tốc tiếp đất nhỏ.Ngoài ra có thể nghĩ thêm là cấu tạo cơ thể nó:chịu va chạm tốt hơn con người(hất nó bằng que tăm nó kô bị gì,con người bị đập 1 gậy là ngất),chân nhiều....
    Tạm thế đã
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thử xem độ cao khoảng bao nhiêu là limit của mèo đi
  3. mttca

    mttca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CHẾT
    Có 2 nguyên nhân:
    1 Tỷ lệ giữa khối lượng và diện tích bề mặt quá nhỏ nên lực cản không khí sẽ quá lớn >> tốc độ rơi rất nhỏ >> động lực khi tiếp đất cũng quá bé luôn
    2. kích thước con kiến quá bé nên cấu trúc cơ thể (tính tương đối) lại bền vững hơn nhiều. (kiểu như dùng tay chặt đôi viên gạch thì dễ, chứ chặt đôi 1/2 viên gạch hay hơn nữa là 1/4 viên thì chưa có ai biểu diễn bao giờ)
    Nếu loại bỏ được yếu tố sức cản không khí thì dù khối lượng nhỏ như con kiến, nhưng rơi từ độ cao tầng 5 xuống đất chắc vẫn chết như thường.
    động lực = mv²/2 mà lại (m= khối lượng, v=vận tốc)
    công thức tính vận tốc khi chạm đất theo gia tốc rơi tự do và độ cao thì tớ quên rồi.
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    1. Bị bắn trúng chân --> đau quá
    2. Ông đang tập đi dây sắp thành chính quả thì bị bắn gãy chân... công lao bấy lâu đổ sông đổ biến --> ức quá
    3. Bắn gãy chân trụ của ông, lúc rơi xuống ko được vững, cộng thêm những lí do ở trên làm tâm thần bấn loạn
    ====> Tiếp đất ko thành công. Chết! Thế thôi.
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại câu này tự nhiên nhớ đến 1 quyển truyện trên kệ của bà: Chỉ gió mới biết điều bí mật.
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Không biết nó có chết hay không trước khi có cái topic này nhưng mà chắc sau khi bọn nó đọc rồi thì.. chết chắc. Lắm người soi mói thế này thì cũng ngại thật
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thử đi là bít liền à.. cái này có khó gì đâu.. sợ chưa rơi đưọc thì bị gió cuốn bay đi rồi ý chứ haha
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Kiến thì không biết có chết hay không, vì thả nó từ tầng 5 xuống xong chạy xuống tầng 1 tìm thì chả nhìn thấy nó nên cũng chả biết có chết hay không.
    Còn về mèo thì tớ nghĩ là ngã từ tầng 10 mới chết được. Chính tay tớ đã ném 1 con mèo từ tầng 4 xuống đất, ném nó đập người vào thân cây rồi mới rơi xuống. Thế mà khi tiếp đất nó chạy đi luôn.
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    eo ui>>>dã man thế!!!
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    thấy bẩu mèo bị chết dập máu bầm rồi... thịt ngon lắm cơ, Ực ực nhắc đã thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này