1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Con kiến rơi từ trên tầng 5 xuống có chết không ? ? ? ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xanhmo, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nitrone

    nitrone Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chết chứ, nếu chúng không rơi xuống đất Thả nơi cao quá, gió thổi chúng bay mãi...bay mãi...bay ra tới biển,bay lên trời cao...sẽ chết vì đói và lạnh thôi. Mà chết vậy vô nghĩa lắm
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử lao theo nó xuống đến mặt đất là biết liền nó có sống hay chết ngay mà. Tớ thử roài, không chết, mỗi tội chả hiểu lý do ra làm sao
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    vấn đề vẫn chưa xong à..
  4. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Chưa.
  5. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    =))=)) mấy bác trong này hài thật
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nọ con mèo con nhà em bị ốm, nó cứ kêu gào thảm thiết quấn lấy chân, cho ăn no cứng bụng rồi mà vẫn gào, ức quá em mới hẩy một phát (hic, chính xác là ném một nhát) ra đống gạch nhà bên cạnh, tự dưng thấy im im, em trai em ra nhòm xong gào thảm thiết : "Ối bố ơi, mèo con chết rồi "
    Thế mà các bác dám bảo mèo rơi từ tầng 4 không chết, ai mà tin nổi
    Nói chuyện về con kiến, ngày còn bé em đã từng đọc một câu chuyện về chiến tranh, có ông nhà văn chiến sỹ kể lại, mỗi khi nhìn thấy kiến Đen là lại văng bát đũa, chạy vào một xó ôm đầu gào khóc, nguyên nhân là do ông bị chấn động mạnh sau chiến tranh. Ngày còn ở chiến trường, ông đã chứng kiến lũ quái vật độc ác bò lên thi thể người đồng chí của mình, gặm nhấm và moi móc tất cả nội tạng, hic, họ tả nghe khiếp lắm, từ đó Mèo em ghét lũ kiến tệ
  7. phixuannhat

    phixuannhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cái này giải thích bằng vật lý dễ ẹt :
    khi 1 vật chạm đất với vận tốc v thì lực của mặt đất đập lên là F = mv /dt , với m được tính bằng kg , dt là khoảng thời gian va chạm ( coi như 1s cũng được , thực tế nhỏ hơn nhiều )
    với con kiến , các bác nghĩ m của nó là nhiêu kg ? 0.0000000..... kg ----> lực ko đáng kể
    nhưng với mèo hay người , m có thể đến 60kg ( người trưởng thành ) cho nên dù lúc có v = 10m/s ( h ~ 5m ) thì lực là 600N ( đủ gãy chân / tay rùi ) , còn mèo do có các đặc điểm sinh học như chân có đệm , có thể xoay người khi rơi ... nên có thể ko chết
    Em giải thích vậy có thoả đáng chưa
  8. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra ta cần phải tính đến 1 số các yếu tố khách quan và 1 vài khía cạnh phực tạp của vấn đề sẽ làm ảnh hưởng đến sinh linh nhỏ nhoi và bé bỏng này.
    Đó là:
    -)rơi vào lúc trời mưa>>>có nguy cơ CHẾT ĐƯỐI
    -)rơi vào lúc có SÉT>>>nguy cơ ĐIỆN GIỰT rất cao>>>chết nuôn
    -)rơi vào đám cháy>>>chết CHÁY
    -)rơi vào MỒM ai đó>>>chết vì bị ăn thịt
    -)rơi trong nhiều ngày>>>chết ĐÓI
    ..................
    có thể còn nhiều trường hợp nữa>>>mong các bác tham khảo thêm!!!
    Được demanna sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 07/05/2006
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    eo ui >>>dã man thía!!!
    (hỏi nhỏ 1 câu nhé>>>con mèo đó về sau làm đưọc mấy món thế bạn???)
  10. nitrone

    nitrone Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác, mèo bệnh...ăn vào vô sinh đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này