1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con là của ai nhiều hơn ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi FireIce, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc ý kiến của mọi người thì cho đến thời điểm này đa phần ý kiến cho rằng con là của mẹ nhiều hơn . Thế mới biết công lao người phụ nữ trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng hạnh phúc cho 1 mái ấm gia đình là nhiều vô kể.
    Email ơi, anh thua rồi nhé.
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn bé, con cần bàn tay mẹ chăm sóc nhiều hơn - con là của mẹ (nhiều hơn)
    Khi lớn hơn rồi, con cần cha dạy dỗ, hướng cho con hướng đi đúng vào đời - con là của cha (chắc là nhiều hơn) .
    Con là của cha của mẹ - thiếu một người là thiếu một khía cạnh ko thể bù đắp - nhiều ít thì chả quan tâm .
    Tôi đã từng nghe từng gặp những đứa trẻ thiếu cha hay thiếu mẹ, hay thiếu cả hai - thương lắm . Có thì thấy ko sao, ko có mới biết thiếu đến thế nào .
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Con là của mẹ - của cha, không ai hơn ai được đâu, nếu thiếu đi chỉ một nửa thì chẳng có thể là nguyên vẹn. Chị tonic nói đúng lắm dù người kia có bù đắp thế nào thì cũng vẫn thiếu. Nhưng dù thế nào thì mọi người vẫn đánh giá cao công lao của người mẹ, thế mới có câu "Mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá đầu đình". Giờ chưa làm mẹ mà mỗi lần nhớ mẹ vẫn chảy nước mắt. Chắc sau này mình có thương con mình đến đâu cũng chỉ bằng mẹ thương yêu và lo lắng cho mình thôi nhỉ?
  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, cái hạnh phúc tối thiểu của 1 con người là được sống với cả cha cả mẹ. Tôi mới chứng kiến 1 gia đình mà người cha vừa mất đột ngột, để lại 2 đứa con. Đứa nhỏ 4 tuổi thì hầu như chưa biết gì nhưng đứa con trai lớn 7 tuổi thì thay đổi hẳn tính tình, bạn bè gọi mang xe đạp đi cắm trại nó nhất định không đi, hỏi nó trả lời "bây giờ bố mất rồi, đem đi xe hỏng không còn ai sửa cho Th. nữa", vô tình hẹn nó dịp hè sang chỗ chú chơi mà nó ngồi khóc "chú phải sang đón chứ bây giờ bố không đưa được Th. đi nữa", nghe thương lắm.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    HƠ, bây giờ em mới đọc bài của bác này - em làm gì mà nặng lời với em thế? Em thích thì em nói em thích , chứ đụng chạm gì đến bác mà bác bảo em hý ngôn.
    Bác đọc bài của em thì ít ra bác cũng fải có tí nhận xét về người viết bài đó chứ ko cần fải hỏi như thế, đụng chạm lắm. Bác lớn rồi, bác rút kinh nghiệm nhá.
    Vào diễn đàn để vui và học tập kinh nghiệm là chính, còn kiểu móc méo người khác như bác thì thôi, em tiễn bác, em chả hơi đâu đi trọ trẹ với bác làm gì. Mất thể diện bác và cũng mất thời gian em.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Về mặt sinh học thì share 50-50 giữa bố và mẹ.
    Về mặt ... gì đó thì của ai nhiều hơn cũng được, nhưng dứt khoát phải không có phần nào của ông hàng xóm.
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khi con được điểm cao trong học tập, bố bảo: "giỏ nhà ai, quai nhà nấy, nó giống bố nên học giỏi"!!!
    Khi con hư, nói không vâng lời, bố bảo: "con "nhà ai" chứ con "nhà này" đâu có thế"
    Vẫn chẳng biết con của ai nhiều hơn.
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi chuối thế.Sao không hỏi trứng nở ra gà hay gà đẻ ra trứng ấy.

Chia sẻ trang này