1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con lạc đà cô độc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buoixanhvn, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em sắp giống bác rùi đấy. Nhưng em thấy bình thường mà. Cứ chơi hết mình đi. Vợ con mệt lắm....
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay buồn vậy, giật mình! ah mà ko phải hôm nay mới buồn mà hình như tối nào cũng buồn vậy, cầm điện thoại đợi một cái tin nhắn, đợi mãi... đợi mãi... chẳng thấy sao lại jận bạn lâu đến vậy
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm j mà sao bạn lại jận mình lâu đến vậy nhờ, chỉ là 1 câu hỏi thôi mà "Tại sao cậu lại biết mình?" chẳng lẽ câu hỏi đó bạn ko thể trả lời, câu hỏi đó là xấu sao? Mình ko muốn mất đi 1 người bạn, mình hoàn toàn ko muốn vậy
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nhận ra rằng mình quý bạn biết bao nhiêu thì... cũng là lúc bạn cho mình biết bạn sắp phải đi xa hic hic! bạn có biết mình buồn thế nào ko, mình buồn chết đi được ấy chứ
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đây là t/y?
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mod close giúp em cái topic này với
    thank mod

Chia sẻ trang này