1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn lại chút yêu thương???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banh_bao_chieu, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Còn lại chút yêu thương???

    2h sáng, mơ màng giữa trăm ngàn thứ cảm xúc hỗn độn khó gọi tên. Đã 1 năm rồi, tự bắt mình bỏ thói quen viết nên những tự sự trong sâu thẳm con tim. 1 năm với quay cuồng lo toan ban ngày, đêm về gặm nhấm nỗi cay đắng về sự phụ bạc. Lắm lúc tự hỏi: "trong lòng mình liệu có còn lại chút nào yêu thương?"

    Ngày bé nghĩ yêu ai sẽ yêu mãi suốt đời, giờ lớn rồi hiểu rằng yêu người này rồi lại có thể chán và yêu đến người kia.

    Ngày bé nghĩ người yêu là tất cả, tin lắm, thương lắm, lúc nào cũng sợ người ta buồn, đến mức chẳng đòi hỏi người ta có cần biết mình buồn hay ko.

    Nhưng rồi vỡ hết. Mơ mộng cũng chỉ mang lại thương đau. Có lúc nào nghĩ người ta sẽ phụ mình đâu, vì lúc đó người ta thương mình lắm mà, lý do gì để họ làm mình tổn thương chứ.

    Thế mà rồi cũng phải mở mắt ra. Nhưng điều đó ko quan trọng, cuối cùng cũng đã tự mình vượt qua. Phải vượt qua thì đúng hơn. Nhưng trong lòng, yêu thương tan nát cả. Lòng tin chạy biến vào trong, co mình lại chẳng cho ai động vào. Từ ngày đó...

    ... đến giờ, chẳng muốn yêu thương ai vì sợ
    ... vẫn được yêu nhưng mà chẳng mấy khi tin là họ yêu mình thật
    ... thậm chí cũng dửng dưng quá mức khi nghĩ đến 2 chữ "tình yêu"

    Mẹ vẫn giục phải mở lòng với người khác để còn đón nhận yêu thương. Mới 21 tuổi đầu, đã bị mẹ nhắc có người yêu suốt. Mẹ sợ mình vì tổn thương đó mà khép chặt lòng mình lại.

    Một người con trai quan tâm, dù ở xa nhưng vẫn nhắn tin hàng ngày hỏi han an ủi. Nhưng mỗi khi mình thử tưởng tượng nếu mình và anh ấy yêu nhau, mình lại nghe như có 1 tiếng thét lớn ở trong tim cùng với nỗi thảng thốt sợ hãi ập đến. Như 1 cơn đau gắn chặt vào cái vết bầm mang tên "tình yêu", ấn nhẹ vào là nó gây đau xuyên thấu.

    Lòng vẫn tự nhủ có lẽ chưa gặp được Mr Right nên mới dửng dưng vậy. Thế nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ đó thì vẫn chưa hề biến mất. Lòng tự hỏi lòng... Có còn lại chút yêu thương???
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tin
    không tin
    tin
    không tin
    tin
    không tin
    và ..............
    nửa tin nửa ngờ................
    ...............................
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mới 21. vội gì hả em ????
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mới 21 thôi mà bạn!
    Yêu thương và được yêu thương...đừng quá nặng nề về vấn đề này bạn ah! Có thể bây h bạn khép lòng mình, nhưng ko có nghĩa là bạn sẽ ko mở lòng để đón nhận 1 ai đó - vào 1 ngày nào đó! Tin mình đi - vì yêu thương luôn hiện hữu...

Chia sẻ trang này