1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN LẠI GÌ KHI ĐÃ MẤT EM YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    CÒN LẠI GÌ KHI ĐÃ MẤT EM YÊU

    Trong những gì được mất anh luôn mong muốn dù chỉ một lần đuợc hiểu con tim em,anh đã không bao giờ hiểu được em đang nghĩ gì ngay cả khi bên em và cả những lúc xa em.Anh đã nói chỉ cần người anh yêu tin tưởng anh chỉ cần em luôn có niềm tin nơi anh.Có những lúc muốn trách nhưng biết trách ai khi anh là như vậy biết trách ai khi anh luôn thay đổi khi biết tình cảm của mình và còn biết trách ai khi anh tự mình xa lánh em.Và đâu có phải xa em là anh không bao giờ nghĩ đâu có phải những điều anh nói là đúng đâu có phải anh luôn cười là con tim anh luôn thờ ơ và càng làm như vậy anh mới thấu hiểu anh đang mong muốn gì,có lẽ chỉ đơn giản luôn được đôi bàn tay bé nhỏ của em yêu
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là phức tạp và không thể hiểu nổi í của bạn là gì nữa. Nhưng trong tình yêu người ta tham lam và mong đợi nhiều lắm. Cũng như bạn tôi luôn muốn có được tất cả những điều mình muốn. Muốn hiểu được người mình yêu, muốn người đó là riêng của mình và luôn quan tâm tới mình. ích kỉ trong tình yêu dường như ai cũng có. Mặc dù có thể đôi lúc dễ dàng nói ra : anh sẽ chẳng ghen đâu và mong em được hạnh phúc. Nhưng thực ra thì chỉ cần phải xa em là anh cũng đã điên dại rồi. Và con gái thì cũng nên biết rằng con trai vẫn thường bị kéo đầu về phía có người đẹp khi đang đi cùng em. Nhưng tình cảm thực sự họ dành cho thì vẫn là em.
    Cũng chẳng biết nói gì , vì cứ dính vào tình yêu là lằng nhằng hết cả lên. Thật là khó
    hungdo
  3. bich_ngoc85

    bich_ngoc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên bài của bạn nghe hay quá, vào đọc thử cũng lại tháy hay hay hihi. Đọc cũng không hiểu gì lắm cả. Ế ế anh Hưng chắc yêu dữ quá rùi nên mới hiểu tình yêu sâu đậm như thế. Mà đúng thế, con trai thấy gái đẹp là nhìn cứ chằm chằm ý, thấy mà ghét, người ta khi yêu thấy người yêu của mình là đẹp nhất mà hihi.
    Mà anh có nhận ra em là ai hông? híc híc nick girl_codon85 của em bị mất pass rùi, không tìm lại được nữa nên nhờ Duy lập dùm cái nick này, nào ngờ đến cái chữ ký ông ấy cũng viết sai chính tả nốt híc híc. Chán chẳng buồn sửa,.
    Anh viết tên em nên cát
    Anh hôn tên em thật nhiều
    Nhưng em ,em đâu có biết
    Đâu có biết rằng:" anh yêu"
  4. minhhaixd

    minhhaixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết đâu phải điều gì mình mong muốn là được đâu phải anh cứ làm theo cách của riêng mình đâu phải anh không cần biết em đang nghĩ gì có lẽ anh cần phải học cách hiểu thấu con tim em mà thôi
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Hehehe... già nhưng vẩn xuân chán, đọc thấy cũng hay... hehehe... nhớ em iu quá ( tiêu, chồng em đến..) ...ái da, hôm nay mình sến wá... chả sao, em di rùi tim anh vẫn đập... còn hồn anh vỡ nát trong ....5 giây.hehehe...
    Mình nhớ bả biết bả có nhớ mình, ... hãy tự hỏi mình đã làm gì ...sao nàng bỏ đi??? úi giời, hay tại lỗi cả hai?? củ chuối!!!! ta đã iu, đã có tình iu... thế là đủ. hehehe...số luợng nguời đã chết vì iu so với số nguời đã thất tìng quá nhỏ!!!suy ra: chả có gì quan trọng, ta đã hết mình vì nàng, vẫn bỏ đi theo tên khác... tên này siêu hơn ta...ta sẽ cố, có ngày ta còn siêu hơn hắn, ..nhưng ta biết lúc đó ta sẽ không thể iu nhu giờ vì ta sẽ không có người iu trong mộng mà chỉ là... vợ ơi, anh iu em nhiều lắm, (cái đồ sư tử ...sao mà dễ thương thế). Người ta iu là người đi sau ta, ta sẽ không bao giờ ngã...ôi hậu phương vững chắc...
    Anh gặp em trên lối xưa hò hẹn,
    em cúi đầu anh nhói buốt trong tim,
    chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên..
    thoảng đâu đây một mùi hương tim tím..
    Heehehehe... ngày xưa chúng mìh ngu nhể!!!tự nhiên chia tay...hehehe..cám ơn nha bà nội, nhờ bà mà tui có ngày hôm nay...
    mấy nhóc lo học đi, còn ai sợ ế hả... tơ giúp cho...lo quái gì.
    nói thẳng đừng nghĩ ta còn gì hãy gnhĩ ta được gì...sau một đống thời gian sẽ thấy... chia tay với nguờ iu cũng tốt.
    90% chia tay vì iu mà không suy nghĩ, đừng đổ thừa, hãy là...little_man_on_small_earth. 23 tuổi từng iu, để bây giờ tự do muôn năm... vợ ơi, anh sẽ tìm em, nhưng chưa phải lúc này...
    [blue]
    Nemnon
  6. Nai5

    Nai5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , con trai bây giờ hay như vậy lắm , luôn nghĩ rằng mình nên làm thế này thế kia để người yêu hạnh phúc hơn , đỡ khổ hơn ( dùng cả đến cách chia tay ) nhưng ít người hiểu được , họ làm như vậy chẳng hề gọi là cao thưọng hay đang nghĩ cho người yêu mà chỉ chứng tỏ họ chưa yêu đến mức có thể hiểu bạn gái nghĩ gì và rằng họ đang lẩn trốn !
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì khi anh đã mất em
    Tủ lạnh rỗng còn hai cục kem
    Hai cái quần đùi vẫn chưa giặt
    Mắt tèm nhem chưa rửa sáng mai buồn
    ----------------------------------------------------------------
    Em mang cho anh một đoá Quỳnh
    Quỳnh thơm hay môi em thơm (TCS )
    Em bảo anh điên như Bờm
    Anh cười nuốt vội cục cơm
    Hôm nay bóng em nơi nào
    Mùi Quỳnh mới thối làm sao
    Anh băng như điên sang rào
    Ném vội kỷ niệm xuống ao

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 21/04/2003
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao em lặng lẽ ra đi không nói một lời,mẹ vẫn thường hỏi anh về em mẹ nói mẹ nhớ em và sao anh lại có thể để em ra đi.Mẹ vẫn mong muốn và luôn cho rằng anh không đúng cũng như anh không thể giữ lời hứa để rồi em đã mang nó ra đi
  9. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Híc..híc. Nghe cảm động quá.
    Các bác ơi ! Khi người đi rồi, có cách nào để về lại với nhau không ?
    Quá khứ buồn mênh mang.
    Được Tusydatinh sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 13/09/2003
  10. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật xử thế
    Trong 1 trường hợp nào đó, ví như 2 người là bạn chẳng hạn, nếu người kia tìm cách vượt qua mặt bạn, tìm cách lừa gạt hòng đưa bạn vào một thế cờ không lối thoát. Nếu bị như thế thì bạn phải chịu thiệt thòi về vật chất hoặc tinh thần, tóm lại là bạn sẽ bị thua thiệt hoàn toàn.
    Khi bạn đã thấu rõ được lòng người nham hiểm như thế, mong bạn hãy bình tĩnh, giả vờ làm như mình không hay biết gì cả, cứ làm như vẻ mình là một người khờ khạo mặc lòng chấp nhận thử thách của người kia. Thực ra trong thâm tâm bạn phải hết sức bình tĩnh né tránh và tìm cách đưa kẻ kia vào một thế cờ cao siêu hơn, bí hiểm hơn. Làm đuợc như thế tức là bạn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Kẻ kia thì ngược lại, họ sẽ đinh ninh là bạn chăng hay biết gì và cứ tuần tự tiến sâu hơn vào mục đích mà họ đã quy định.Cuối cùng, nhờ vào sự bình tĩnh mà bạn sẽ thành công.
    Ở trường hợp vừa bàn, bạn sẽ thấy mình có lợi ở 2 điểm:
    1.Thứ nhất đây là dịp để bạn thấy được mặt trái của lòng người, thấy được dã tâm của người kia. Bạn sẽ sớm nhận thức được mặt tốt, mặt xấu của con người từ đó định ra cho mình những việc cần phải làm và cần phải tránh điều gì.
    2.Thứ hai, đây là dịp để bạn trắc nghiệm trí thông minh của mình,cũng là dịp thử thách sự nhẫn nại,ý chí bình tĩnh của bạn.Đây cũng là bài học khôn ngoan cho bạn trên đường đời, để bạn biến nó thành một kinh nghiệm rất thực tế cho cuộc sống của bạn từ đó về sau.

    Nhưng trong trường hợp này,nếu bạn không bình tĩnh, không có sự nhẫn nại gây cho bạn sự bực tức. Bạn cảm thâymính phải chịu thua thiệt vì thế mà bạn nổi giận gây gổ với người kia. Có 2 lý do để lúc này bạn phải chịu thất bại:
    1.Người kia sẽ thấy rõ được là bạn đang bất mãn.Do vậy họ sẽ tìm cách rút lui kế hoạch của họ.Lúc ấy bạn sẽ làm mất đi một dịp tốt để nhận rõ chân giá trị của tình bạn,bạn sẽ mất đi 1 lần có được kinh nghiệm xử thế và mất đi 1 dịp khai thác đáy sâu của lòng người.
    2.Có thể cơn nóng giận của bạn sẽ đẩy người kia đến chỗ hận thù bạn. Khi mà 1 kẻ tiểu nhân đã ôm trong lòng một mối hận thù thì nhất định hắn sẽ trả thù,hắn sẽ tìm đủ mọi cách để bạn trở thành nạn nhân của sự thù hận.Và như thế tất nhiên bạn sẽ tìm thấy lợi ích gì ở đó cả.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED

Chia sẻ trang này