1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn lốc mang tên tình yêu !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc mang tên tình yêu !

    Hôm đi dại hội ,chú em traitimvo mua quyển "cơn lốc tình yêu "của box "ý tưởng sáng tạo ",không đem về ,bây giờ chị đang giữ .Có một số bài khá hay ,hôm nay KKD post lên cho cr nhà mình đọc ,coi như đem một phần hương vị của đại hội cho những người không đi .



    Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi ở bên bạn .

    Không ai dáng giá bằng những giọt nước măt của bạn .và những người đáng giá sẽ không làm bạn khóc .

    Đừng bao giờ nhăn mặt hay cau mày thậm chí khí bạn tức giận hay buồn .Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi .Với thế giới ,bạn chỉ là một cá nhân ,nhưng với một ai đó bạn là cả thế giới.

    Đừng kì vọng quá nhiều .Điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất .

    ĐỪng xem trọng bề ngoài _bề ngoài có thể dánh lừa ta .Đừng xem trọng sự giàu sang _sự giàu sang có thể mất dần theo năm tháng .Hãy đến với người làm cho ta cười vì chỉ những người này mới có thể biến những ngày buồn thành những ngày vui tươi .

    Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng ;đủ từng trải để được mạnh mẽ ;đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để được hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng bạn bè .

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại ,một cánh cửa khác sẽ mở ra .Nhưng người ta thường thích ngắm mãi cánh cữa đã đóng lại để rồi không nhìn thấy cánh cửa đang mở ra .Tôi chúc bạn biết mở cửa .

    Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài xích đu hay bên hiên nhà để rồi khi ta đi ,ta cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú .Chúc bạn quen được những người bạn như thế .

    Và KKD chúc mọi người luôn có những điều ngọt ngào cho riêng mình .
  2. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
  3. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hehe, câu tiêu đề topic này khongkhocdau ăn cắp bản quyền nha,hic, lâu roai` không gặp cô mày nhỉ? Nhưng dù sao tao cũng chưa chơi " trò chơi cuối cùng "lần nào cả , không biết có đúng không??
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  4. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi :chúng ta vẫn chưa hề chơi trò đó với nhau .Mà trong cuộc sống này ,muốn chơi trò đó thì rất dễ nhưng .....
    KKD chỉ copy lại tựa đề của cuốn sách box "ý tưởng sáng tạo thôi ".Mọi thắc mắc hãy gặp TBT của quyển sách đó .
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To theloc:xin lỗi vì KKD nhầm nhé .Hôm nào KKD mang trả nó cho anh nhé .
  6. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`
    Anh đính chính như vậy đâu yêu cầu em mang trả anh đâu. Giữ đấy làm kỉ niệm nhé.
  7. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo tặng em thì em nhận ,chứ bảo "giữ lấy làm kỉ niệm ",nghe tự ái quá .Hôm nào đem trả mới được

Chia sẻ trang này