1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh - Picnic 2 ngày 30, 31/5 vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Ăn lều ngủ trại, sống c

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ơ, điêu thế k bít. Người ta vẫn liên lạc thường xuyên với nhóm đó. Lúc đầu nhóm đấy bẩu đợi nhóm này. Xong lúc nhóm người ta lên phà chả nhìn thấy ai, bờ bên kia cũng không thấy mới biết mọi người đã đi đường khác (Lúc đầu vẫn tưởng là đang đuổi theo nhé). Gọi lại bảo thôi thế mỗi nhóm đường ai nấy đi vậy. Thế là mới đi tiếp chứ.
    Mà hôm qua xe tớ cả xế và ôm đều ngủ gật. Xế thì chỉ bị 1 lần đoạn sau khi ăn trưa ở Quất Lâm ra. Còn mình thì mấy phát cúng cụ. Đến 1 đoạn trên đường cao tốc Pháp Vân thì gật 1 cái lạng cả xe, suýt ngã làm xế giật mình bẩu chị cẩn thận không là em mắc tội lớn đấy
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ thì vã ít nước vào mặt, sẽ tỉnh queo trong 15 phút, khô lại vã tiếp.
    Mấy chú về bảo tối bị muỗi với dĩn đốt sưng cả bẹn với vòi.
    Thảo nào sáng nay Da liễu Bạch Mai sập do qúa tải ...
  3. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau khi qua cái đoạn toàn ổ trâu, ổ gà thì tớ ko còn tỉnh nổi, bắt đầu ngủ gật nên gạ gẫm mọi ng ăn chè, hihi, rủ ai cũng gật nhanh hơn mình tưởng luôn.
    Về đến nhà là 10h30, vệ sinh cá nhân 30'' xong đến giờ ngủ là 11h. Sáng nay nghỉ làm luôn, ngủ cả sáng mà có yên đâu, toàn điện thoại công việc phá giấc
    @VuLan, Nhasy : 2 ng đã lấy đc đồ của mình chưa ? (he he, chả thấy ai như đôi xế ôm này và đôi xế Minh còi- Bé Chi cả, toàn dân hết pin điện thoại, lại còn gửi đồ nhau)

  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hị hị, đồ em 1 túi to gửi xe Minh còi, 1 cái đài gửi xe anh Giang, khi về trên người chẳng có cái gì, may mà chìa khóa dắt quần nên còn về được nhà mà ngủ. Lần này thì vẫn còn được trả lại lương thiện sau khi phượt về. Chứ lần trước phượt dài ngày về, chìa khóa còn quên, thế là đêm lại phượt HN tiếp, há há
    Anh Giang ơi giữ đài cho em rảnh em qua lấy nhá. Minh còi cấm xem hàng họ bên trong ba lô đấy, vẫn còn 3 bộ bikini chưa kịp mặc
    @all: nghe nói quỹ còn kha khá, cả nhà ta ọp chai tuần này nhá. Ban hậu cần xinh gái đảm đang chọn chỗ để cho các bạn chém gió tiếp
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hệ hệ....... mặc dù lòng tự nhủ lòng cần khiêm tốn, thế dư mà sau khi nghe các bạn kể chuyện ngủ gật trên đường, tớ không thể kìm lòng mình mà phải tự khen bản thân mình: Tớ đúng là khôn nhất chuồng.
    Hôm qua, sau khi hỏi Minh còi 1 câu rất vu vơ là đoàn mình có mấy xế mấy ôm nhỉ, thế là tớ tụt lại, quay về đồn Biên phòng, ôm cái tủ đựng súng của các anh ấy ngủ 1 lèo đến trưa lun. Trưa, các anh ấy nhậu cây nhà lá vườn. Chẹp, toàn tôm cá tươi roi rói các anh ấy tự cải thiện được. Thế là mặc dù đầu còn đau như búa bổ, tớ không thể kiềm lòng mà đã làm 1 cơ số miếng....... Về cơ bản Cồn Lu có bao nhiêu đặc sản là tớ nắm rõ hết rồi.
    Sau bữa nhậu là..... ngủ tiếp. Ngủ để đợi thủy triều lên, sẽ có thuyền ra đón, chứ tội quái gì mà đi bộ 4 cây số nhể. Ngủ xong, mấy anh em làm ấm chè, bàn chuyện tiềm năng vườn quốc gia lan man cho đến chuyện chồng con của mấy cô trong đoàn, nhân tiện giáo dục giới tính cho nhau 1 chút. Công nhận ở trên cái tầng 2 của các anh ấy mát thật. Mát như có nàng hầu đứng bên cạnh quạt cho ấy.
    Sau 1 chuyến du thuyền trên Cồn lu, ngắm cảnh hoàng hôn (cay nhất là máy ảnh mình lại hỏng), về đến bến thì trăng đã lên. Thế là 1 mình 1 ngựa, trăng thanh gió mát, tớ phóng 1 mạch về Hà nội.
    Nhẽ ra tớ về trước cả nhóm thứ 2 đấy. Thế dư mà đến Phủ lý gặp thằng bạn cũ học đại học, nó thấy mình mệt mỏi, lại mời 1 chầu mát xa bấm huyệt xông hơi, rồi đi nhậu đêm. Kết quả là 2 rưỡi sáng tớ mới về đến nhà. Ấy thế dư mà sáng nay vẫn khỏe khắn, làm việc bình thường. Công nhận cái món bấm huyệt hiệu quả thật.
    Chỉ tiếc là hôm qua ôm không ở lại với xế.
    À.....Những cái ảnh nào trông tớ tệ nạn quá thì đừng post lên nhá. Những ảnh ấy có thể bán được đấy, hôm tới ọp, bán cho tớ. Nhé....
    Chẹp, chả ai hưởng ứng vụ kem tối nay nhể. Thôi, tối nay tớ cứ ra mấy cái nhà trẻ, mẫu giáo ăn kem. Có cháu thiếu nhi nào hứng thú đi ăn kem cùng thì alo vào máy nhé.
  6. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xế-ôm "mong manh" nè:
    [​IMG]
    Xế -ôm "làm dáng" :
    [​IMG]
    Đố bít con gì đây ?
    [​IMG]
    Người đẹp nước lân bang lọt vào F233
    [​IMG]
    Chân đẹp nầy, nhìn ngon chưa ?
    [​IMG]
    Show hàng trên thuyển
    [​IMG]
    Trên phà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặt trời mọc
    [​IMG]
    Chọc chơi coi !
    [​IMG]
    Được moclanhoa sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 01/06/2009
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    @ moclanhoa: ảnh thời sự quá
    Rất tiếc vì ko đi cùng đòan được, hẹn dịp sau
  8. minhcoilatoi

    minhcoilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    THÔNG BÁO ỌP ​
    Thời gian: 7h tối thứ 4 (3/6)
    Nội dung: Share ảnh, giải ngân.
    Địa điểm: Bà con cho ý kiến đê.
    À, tớ xin thông báo là quỹ đoàn còn khoảng triệu ba triệu tư gì đó ạ, để tớ về xem lại đã.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cop cho mọi người đọc đoạn này, nhất là VULANN nhé, chít cười
    minh vu: hom qua ve lai len phung hung nhay nhot uong ruou voi may thang ban
    minh vu: 3h sang mo ve
    minh vu: bi cong an hoi tham
    minh vu: buon cuoi lam
    Tot: công an hỏi thăm thế nào
    minh vu: thi no thay cho mot dong do len dung xe lai kiem tra giay to
    minh vu: anh khong mang di
    minh vu: xin mai no moi tha
    minh vu: buon cuoi nhat la vu luc ba lo co
    minh vu: ha ha
    minh vu: vilan anh no gui anh balo cua no
    minh vu: bon cong an luc ra
    minh vu: ka ka
    minh vu: thay toan do con gai
    minh vu: ka ka
    minh vu: nghi lai van buon cuoi
    minh vu: tai khong co tien
    Tot: hehe
    minh vu: no bao may di an trom ve ah
    minh vu: sao lai toan do con gai the
    minh vu: bao la em voi ban gai di du lich
    minh vu: uay
    minh vu: buon cuoi va lang nhang lam
    Tot: Vulann nó bít chưa
    minh vu: no chua
    minh vu: dinh ty nua vao pot bai
    minh vu: hi hi
    minh vu: no luc ra
    Tot: hehe
    minh vu: cam tung cai quan cua vu lan
    minh vu: ho ho
    Tot: [​IMG]
    minh vu: hai vai chuong
    Tot: [​IMG]
    minh vu: no tuong minh an trom
    minh vu: ka ka
    Tot: ặc ặc
    Tot: hehe
    Tot: bùn cười quá
    minh vu: thi giay to xe khong mang
    minh vu: xong lai nhet 2 cai balo vao 1 cai balo
    Tot: ặc ặc
    minh vu: no nghi cung la phai
    Tot: sao anh k kể thật
    Tot: thế anh bảo nó thế nào
    Tot: căn bản trông anh giống ăn trộm quá
    Tot: hhehe
    Tot: ôi em bùn cười quá
    minh vu: dau
    minh vu: thi anh bao la
    minh vu: day la do cua nguoi yeu em
    minh vu: em voi no di du lich ve
    Tot: hồi đi APC thì bị công an tưởng buôn lậu
    minh vu: no bao dua nguoi yeu ve thi pâi tra do cho no chu sao lai con mang ve nha
    minh vu: hi hi
    minh vu: anh pai giai thich mot thoi mot hoi
    minh vu: no moi cho di
    minh vu: hi hi
    minh vu: vi khong co tien len bon no tuc ay ma
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ủa.?sao ko có ảnh của em nhỉ???
    @ anh Minh: haizzz nhỉ???sao bác ko bẩu là bác bị bệnh hoạn,,,toàn khoái đồ con gái...hô hô...vui nhỉ???
    @ anhh Giang: chế nào???có đánh được cô nào ko???cơ mà cho em xin đăng kí 1 chân lớp Judo nhé,,, cơ mà đừng bẩu em đóng tiền nhé...miễn phí nhé

Chia sẻ trang này