1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh - Picnic 2 ngày 30, 31/5 vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Ăn lều ngủ trại, sống c

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Theo mỗ thấy thì hai vị này hình như kỵ nhau có vẻ ko tin tưởng nhau vì vậy lúc về đoàn mới bị chia 2 ngã
    Mỗ ủng hộ ý kiến của bác Dương còi off ăn kem ở Hồ Tây đê chứ suốt ngày trà đá thì nhạt wá
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    THÔNG BÁO ỌP SHARE ẢNH
    THỜI GIAN: 8h tối nay (Thứ 4, 3/6)
    ĐỊA ĐIỂM: Cafe Chuồn chuồn phố, tầng 2, 41 Hàng Bài (Gần chỗ PT2000 ấy).
    Đề nghị anh chị em mang thẻ nhớ hoặc USB. Yêu cầu mang đầy đủ ảnh, xấu đẹp cũng mang đi tất, không chơi cóp 1 ít mang đi đâu nhé.
    Ai có Lap, ổ cứng thì mang đi cop cho mình luôn.
    Ai không có thì tự liên hệ với người nào đó tập hợp đủ ảnh để nhờ burn đĩa hộ.
    Tuần sau sẽ ọp giải ngân sau.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @Onami: Cái ảnh bình minh ở Cồn Lu có nhiều bạn chụp đẹp lắm. Cái ảnh của em xấu mù, anh lấy làm j.
    @Lula: Vớ vẩn cái nhà chú này. Đường Nam Định xấu lắm, xe chị không phải bị thủng săm mà là bị dập săm đấy.
    @VULAN: Tớ 1 tay gãi ghẻ, 1 tay vẫn up ảnh như thường mà. Đoàn này về công nhận lười post ảnh thật. Có thể là mọi người còn mệt. Thấy mấy người kêu ốm
  3. hstrungvuong

    hstrungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình biết quán đấy rồi ngay gần trường mình.
    Các bạn cứ đến rạp tháng 8 nhìn lên 1 2 nhà là thấy ngay ý mà.
    Nhưng mà đến bây giờ nhìn vết muỗi cắn vẫn như ghẻ mà nó chưa có dấu hiệu thuyên giảm hic hic.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ơ này này vớ vẩn cái j thế. Đề nghị bác Đăng già (già rùi lẩm cẩm) cấm phát ngôn lung tung nhé. Tớ và anh Minh còi là bạn, là người anh em, tuyệt không có một cái gì khác cả. Thậm chí còn kị nhau một số thứ (Có nhiều người biết), anh Minh còi nhỉ .
    Đi với nhau vài ba chuyến. Nhiều vụ gần đây của tớ anh Minh còi không đi cùng nhé. Nói thế mọi người lại hiểu nhầm: Bắc Hà, Trà Cổ, Y Tý, Hạ Long, Quan Lạn,.....
  5. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ui, cây ngay đang sợ chết đứng kìa...


  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    tottochan81, sao cứ phải dối lòng mình thế?
    Hay cây ngay đang sợ chết đứng rồi.
  7. thanhtu87

    thanhtu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chị Tot nhà mình hiền lành dễ thương nên được các anh quan tâm ghê.Lúc đầu nhà mình thiếu xế trầm trọng chị hô hào thế nào mà thừa xế hẳn hoi nhá.
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Chính thức tuyên bố bị ghẻ muỗi đốt, bên trong nốt muỗi đốt cứ có hạt nước li ti, hic hic, sợ quá, ăn chơi sa đọa có 1 đêm về mang bệnh tật đầy chân thế này có khổ không cơ chứ.
    Em xin í kiến ban hậu cần xinh gái đẳm đang tối nay op mua cho cả đoàn ít thuốc ghẻ.
    Em đang hình dung cảnh tối nay cứ đứa nọ gãi cho đứa kia, giống tinh tinh í, há há há, quả này vui đây
    Ai không đi không được gãi, hí hí hí
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    @VULANN: Không phải bị ghẻ đâu. Khi côn trùng cắn là nó có tiết ra một chất gây ngứa. Thực chất là mình bị dị ứng với độc tố do nó trích vào đấy. Tớ hỏi rồi, bác sỹ bảo bôi thuốc dị ứng vào. Bác sỹ cho tớ cái thuốc Flucinar gì đó, có tác dụng chống dị ứng và chống ngứa nhanh. Tớ vừa bôi rồi, hi vọng là nó sẽ nhanh khỏi hơn.
    @ Tú: Em nói thế, chị kêu gào mãi có ma nào đi đâu. Lần này thừa xế là công rất lớn của một người, người đó kêu gọi mới đông được thế đấy.
    @Bác Đăng, Thể: Các bác xì pem vừa thoai, mách mod giờ
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ảnh típ nhé:
    Chọn bãi đất cắm trại. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Cái chỗ vừa lắm cây cối, xung quanh thì toàn nước đọng. Hic, muỗi là phải thôi,
    [​IMG]
    Ba lô để vào một góc. Để chuẩn bị mỗi người một việc:
    [​IMG]
    Người thì dựng trại:
    [​IMG]
    Người kiếm củi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người nhóm bếp:
    [​IMG]
    Món đầu tiên thử bếp đó là nướng ngô:
    [​IMG]
    Đây là bếp trưởng đảm đang, tháo vát:
    [​IMG]
    Sáng kiến: Lấy chân máy để giữ đèn pin:
    [​IMG]
    Bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, bếp núc:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này