1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh - Picnic 2 ngày 30, 31/5 vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Ăn lều ngủ trại, sống c

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 04/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu cuối tuần này đạp lên Tam Đảo với Ê Mông đi, lâu lâu ko thấy anh đi với nhóm, hạt tiêu xanh em ăn sắp hết đến nơi rồi đấy
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn hơi tự ái Cái mình muốn nói ở đây là ý thức tự giác giữ gìn môi trường và cảnh quan của mỗi người chứ không phải suy nghĩ ai đó có trách nhiệm, ai đó sẽ nhắc nhở. Chính vì cái suy nghĩ đó mà rác bừa bãi khắp nơi, từ nơi linh thiêng như Yên Tử tới các khu du lịch,... Bạn có muốn đi đến nơi tòan rác không?
    Nói nhỏ là đây không phải khu du lịch. Hãy gọi tên chính xác của nó là Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu rừng ngập mặn duy nhất của Việt Nam.
  3. btyung86

    btyung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi, còn suất đi thì cho minh đăng kí với nhé, là xế.
    Tùng:0984196028
  4. himi08

    himi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cho em đăng kí 1 chân ôm với.
  5. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm đi ạ, dân phượt có ai ko bit luật bất thành văn đi và đến chỉ để lại cái gì...đâu. Người này ko biết thì sẽ có người kia nhắc nhở mà. Nhà mất điện đi Bản Giốc đã từng có xế bắt ôm ôm túi rác chạy gần chục km (xe máy) để kiếm thùng rác đới ạ, hihi
  6. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    @ Lục, Bin: xin lỗi 2 người nhé, hôm nọ cho thằng bạn nó mượn xe, nó lại bị tai nạn hỏng bố nó cái lò xo sau nên không đèo được , lần sau chả cho đứa nào mượn nữa.
    @ Chị Tốt: chị ơi hình như là đủ rồi chị ợ, em nghĩ là nên chốt thôi, đông quá rồi mà lại cân bằng cả xế và ôm rồi . Phen này quyết tâm tắm nắng để có làn da bánh mật khỏe mạnh cho chị em thèm hí hí
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 08/05/2009
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Hâm mộ chủ topic quá, nhiều mâm thấy có mặt, muốn tham gia chuyến này nhưng không hứa trước đc vì chưa biết lịch cuối tháng thế này. Cứ quăng gạch một phát, biết đâu đi đc thì sao.
  8. Ranhcontrada

    Ranhcontrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, đợt này bận không để ý được, giờ mới phát hiện ra là xế của mình bỏ đi chơi không thèm rủ rê mình. Tiếc quá đợt này bận, không đi được cùng cả nhà rồi. Cả nhà đi vui nhé, tớ ở nhà hóng vậy.
  9. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Thông Lòng nhớ. Lém chuyện thị phi ghê, có khi anh cũng bắt chước em làm "xế độc hành" cho nó lành vậy.
    Hay ae ta tự xế tự ôm nhau nhỉ???? khơ khơ
    @ Chị Thanh: Chị ơi! cả đời xế em kết nhất ôm chị, nhưng mừ chị còn phải lấy chồng mừ. Ở nhà với chồng iu đi chứ.
    Được 0982532888 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 08/05/2009
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Lulu ngu xiii ơi, nếu 2 chị e mà ko đi đc thì 2 a e mình cũng xế nhau vậy nhỉ

Chia sẻ trang này