1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn mãi bản tình ca ngày ấy....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 22/03/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay, trời đầy gió. Nhớ nhiều về những kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ. Chính ngày tháng này năm ấy, em rời Hn đi xa và người ấy ở lại trong những nỗi nhớ tưởng như không cùng, vô tận.... Vậy mà đã nhiều tháng ngày đi qua.... Nhớ kỷ niệm xưa, lòng em tự ngân nga bao tình khúc ngày nào....


    Tôi biết anh từ lâu, từ lần thức trắng đêm thâu….
    Lắng nghe lời ca nức nở với cung nhạc buồn muôn thửa

    Anh viết bao tình ca, dạt dào như gió mưa xa, đã ru hồn tôi đẫm lệ
    Những lần ân tình , rồi xa….

    Anh đã theo trời mây, để lại bao khúc mê say….
    Ngọt ngào vị ấm, men cay trong nỗi yêu thương luôn tràn đầy…..

    Tôi với bao bạn thân, còn nghe xao xuyến lâng lâng….
    Và như luôn thấy dáng anh trong nỗi đau khi một mình ngắm mùa xuân...


    [r24)]
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Chiều ngày ấy cũng gió nhiều như hôm nay. Trời đất ngày ấy như trăn trở, không yên. Hôm ấy, anh không đến cơ quan. Em thì chỉ còn đủ thời gian chuẩn bị để sang sớm ngày hôm sau, 4h, ra xe đi sân bay. Chuyến đi ấy, em ngược sông Thu Bồn, ngược mãi lên miền tây Quảng Nam.[r24)]

  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Đây, những dòng nhật ký yêu thương ngày ấy....

    - Em đã đến Đ.N. Đang ăn sáng.
    8h12/Anh: Anh và N đang chơi đùa. Anh đang nghĩ không biết em đã đến ĐN chưa? Anh không dám nhắn tin vì sợ em vẫn đang còn trên máy bay. Trong ấy thế nào, hả em? [r32)]
    - Nắng nóng, anh à.
    - Thế à? Có nắng thì ảnh đẹp lắm, em nhỉ? : Ở nhà mưa, em à. Thôi, em ăn sáng cho xong đi, lúc nào rảnh rỗi thì mình lại nói chuyện nữa nhé.
    - Vâng, em đang ngồi với phía đối tác, anh ạ….
    ….
    - Em đang trên ô tô xuống vùng D.X.. Nắng nóng như mùa hè ngoài ấy. Em sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh xem.



    - Em đang ở trong rừng ,trên núi đá rất cao. Tranh thủ chụp hoa dại và rất nhớ anh đấy! Nơi đây, nắng gắt và nóng quá….. Cả bọn đang ngồi bên một khối đá rất lớn. Dưới chân kia là thung lũng xanh. Vừa có một con chồn vội vã chạy qua, anh ạ…. [r32)]



    Vậy mà đã nhiều ngày tháng đi qua.... [r24)]
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Ngày ấy, tâm trí em tràn ngập hình ảnh của anh và nhớ nhung anh thật nhiều. Nhiều lắm....
    Ngay khi, một mình ra sân bay, em vẫn thì thầm:

    Thiên lý- đường dài dặc
    Lòng em luôn nhớ anh....

    Ngày ấy, em nhớ anh biết mấy. Hình ảnh anh cứ quấn quýt trong tâm trí của em ....[r24)]
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ em cũng lại chuẩn bị ra xe đây. Anh đã dậy chưa?
    Hôm nay, em sang miền đông - bắc. Sẽ là những dòng sông ánh bạc. Sẽ là những vạt vảiđang hoa chênh chếch, mênh mông. Những vách núi xanh , điểm xuyết màu hoa trắng. ...
    Sẽ có nhiều thú vị đón em. Nhưng giờ đây em lại chỉ nhớ anh thôi, anh ạ. [r24)]
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Anh à, em gửi mấy tấm ảnh Xuân Miền Đông Bắc. Mấy hôm nay, chỉ mong gì có anh bên cạnh , để được chính anh in hình em vào Xuân ....:-*


    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Giây phút mong đợi sau cùng đã tới, anh ơi....
    Ngày ấy, trên đường về, như ngỡ mất anh rồi….
    Dẫu tháng ngày trôi, một mình em đơn côi,
    Nhưng lòng em chỉ biết mỗi một mình anh thôi…[:D]

    Em đã yêu người, yêu người đắm đuối…
    Ngày lại ngày, em hoài dõi mắt phương trời xa
    Yêu anh biết mấy, người hỡi….
    Hãy đừng mộng xa xôi, anh nhé…
    Hãy hứa luôn bên em suốt đời đi, anh.....[:D]
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc;
    Mấy hôm nay bỗng tràn đầy trong mắt….
    Xào xác đưa chiếc lá bay xa,
    Ngồi mà nhớ người ta…
    ... Em đã biết xa lâu thì nhớ, nhớ vô cùng, da diết, người ơi….[rose]
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    Em vừa mở cái VP "Giúp đỡ zai đang muốn lấy vợ" thì lại bị chị gì í khóa lại, bảo "ko hợp ...xin mời sang..."[:D]

    Chung tình quen rồi, nên em chả muốn đi đâu nữa, ngoài cái box "Tâm Sự" này....

    Lục lại những top đã lập, thấy quay sang tự hát có khi lại là hay....[:D]


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thương 1 người ở xa, một mình đôi mắt đỏ....[:D]
    Con thuyền đi, sóng vỗ, sông nước xao đôi bờ....
    Về đây, đất Miền Đông,
    Rừng tổ quốc mênh mông....
    Sông rì rào ca hát....
    Tình yêu em rạt rào....[:D]


    Đi qua cầu Xạ Thủ,
    Nhìn dòng sông bối dối....
    Rung rinh chùm hoa sứ….
    Bỗng nhớ anh cuối trời.... [:D]

  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Lễ Vu Lan, em xin hát 1 bài về Mẹ- người phụ nữ kính yêu của tất cả chúng ta ạ....[:D]



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Một bông hồng cho em ....@};-
    Một bông hồng cho anh.... @};-
    Và một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ ... để lòng vui sướng hơn....


    Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi....
    Như đóa hoa không mặt trời ....
    Như trẻ thơ không nụ cười ....
    Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm ....
    Như bầu trời thiếu ánh sao đêm ....

    Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền...
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên ....
    Là bóng mát trên cao,
    Là mắt sáng trăng sao,
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ....

    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào....
    Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau ....
    Là tiếng dế đêm thâu,
    Là nắng ấm nương dâu ,
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời ....

    Rồi một chiều nào đó ta về, nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu,
    Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
    - Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

    ...

    Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền...

    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên ....
    Là bóng mát trên cao,
    Là mắt sáng trăng sao,
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ....

    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào....

    Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau ....
    Là tiếng dế đêm thâu,
    Là nắng ấm nương dâu ,
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời ....@};-


Chia sẻ trang này