1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn mãi một tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jademeo, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jademeo

    jademeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Còn mãi một tình yêu

    Chúng tôi đã từng rất yêu nhau,cô ấy cho tôi cam giác trên đời này ko còn người phụ nữ nào tuyệt vời hơn thế,ko gì có thể thay đổi được tình yêu cô ấy dành cho tôi.Đã đi làm nhưng tôi ko thay đổi nhiều so với thời sinh viên,vẫn ham chơi, nhiệt tình sôi nổi,hay tụ tập bạn bè đi chơi xa,vì thế giữa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm,cả 2 lại đều rất lãng mạn,cô ấy dịu dàng ,kín đáo lại rất thông minh,yêu cuộc sống gia đình.Nhưng bất hạnh thay cho cả hai chúng tôi,khi tôi nhận ra mình ko có khả năng làm chồng người ta,khi đó cô ấy chấp nhận tất cả để được ở bên tôi.mỗi ngày tôi thấy cô ấy yêu tôi nhiều hơn,chăm sóc tôi hơn.Rồi công việc cuốn tôi đi xa cô ấy dần,trong khoảng thời gian đó tôi có nhờ bạn tôi quan tâm một chút đến cô ấy,có lẽ vì quá tin tôi ko nhận ra sự thay đổi từ cô ấy,nhưng những người lãng mạn như tôi thường có linh cảm tốt hơn người khác thi phải.Từ linh cảm và logic tôi biết được rằng cô ấy đã thích bạn của tôi.Thực lòng khi đó tôi nửa vui nửa buồn,vui vi nếu thực sự 2 người đó đến được với nhau thi cũng tốt,vì bạn tôi rất được mà,còn buồn thì ko tranh khỏi rồi tôi yêu cô ấy nhiều lắm.Cũng đến lúc 2 chúng tôi phải đối mặt với nhau với sự thật,chúng tôi đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.Nhưng trớ trêu thay bạn tôi ko thích cô ấy,cô ấy nói sẽ quên bạn của tôi để chọn vẹn bên tôi.Khi đó bỏ qua mọi lời khuyên của bạn bè tôi đã chấp nhận chuyện cô ấy quay về bên tôi,(thực ra lúc đó tôi chưa tin rằng tình yêu cô ấy dành cho tôi đã thay đổi,chỉ cho đó là chút to mò trẻ con-ban của tôi vốn rất lạnh lùng trước phụ nữ ,hơn nữa tôi cũng rất tự tin vào bản thân).Nhưng tình yêu có lí lẽ riêng của nó,tôi cũng nhận ra chúng tôi ko còn được như trước,đặc biệt cô ấy ko thể quên được bạn của tôi.Rồi cuối cùng chúng tôi cũng đi đến quyết định xa nhau.Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn động viên tinh thần và giúp đỡ khi cô ấy cần.Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều đó,chuyện gi đến sẽ đến,cô ấy quen và đi đến hôn nhân với anh hàng xóm.Tôi buồn nhiều nhưng ko đau đớn vì thực sự cô ấy đã tìm được một người tốt có thể làm chồng ,đem đến cho cô ấy những đứa con xinh xăn,cuộc sống gd chọn vẹn.Đã hơn 1 năm rồi tôi ko gặp lại cô ấy, ko thấy yêu được người con gái nào khác. một tháng có 4 tuần 3 tuần đầu tôi sống bình yên ,đến tuần cuối cùng của tháng tôi thấy nhớ cô ấy da diết,nhớ đến điên cuồng vậy.Đó là vì sao vậy mọi người có thể tư vấn giúp tôi,làm cách nào để thoát ra được tinh trang này ko.Tôi ko phủ nhận cô ấy vẫn luôn chọn ven ,luôn là người phụ nữ đẹp trong lòng tôi
  2. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tình yêu vốn là lí lẽ của con tim, không thể nói quên là sẽ quên ngay được, không thể nói đừng nhớ là sẽ o nhớ đến, nhưng cũng sẽ o thể giữ mãi trong lòng hình ảnh 1 người mà mình biết rằng người đó o yêu mình .....
    rồi theo thời gian mọi thứ sẽ chỉ còn là kí ức thôi bạn ạ
    mỗi người đếu xứng đáng có được một tình yêu thực sự, môt người yêu mình thực sự mà
    dù có những lúc cô đơn ,và mỏi mệt nhưng tôi cho rằng tình yêu o thể chỉ là sự tìm kiếm 1 chỗ dựa, 1 người đẻ lấp chỗ trống, thời gian sẽ giúp hàn gắn mọi vết thương, rồi bạn sẽ lại yêu, có khi còn sâu dậm hơn ý chứ
    chúc bạn sẽ sớm đến ngày đó
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...uh,đó cũng là lý do của người chưa yêu bao giờ cũng chuẩn bị nói lời chia tay...không hiểu sao người ta thích chia tay nhỉ...chạy theo những cái đâu đâu mà không biết hạnh phúc ở rất gần.......
  4. jademeo

    jademeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ko bác nào có cao kiến gì giúp em vượt qua thử thách này sao?sắp đến kỳ của em rùi mọi người ơi!
  5. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    đuội quá,làm việc nhiều hơn,chơi thể thao nhiều hơn và gặp gỡ bạn bè cũng nhiều hơn.Chưa yêu chưa biết,nói mò đấy

Chia sẻ trang này