1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'CON MẮT CÒN LẠI"...PHÚT LẮNG NGHE NHỊP ĐẬP CON TIM!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    'CON MẮT CÒN LẠI"...PHÚT LẮNG NGHE NHỊP ĐẬP CON TIM!

    ''CON MẮT CÒN LẠI"...PHÚT LẮNG NGHE NHỊP ĐẬP CON TIM!


    Lẫn trong những nhạc điệu quen thuộc của nhạc TRỊNH là một bài hát với nhịp điệu hơi khác lạ mà tôi được nghe lần đầu tiên từ cáI đài chạy băng cũ mèm thỉnh thoảng lại chen lẫn những đọan nhạc rè do bị máy cắn từ thập niên 90 của thế kỷ trước phát ra,lúc đó tôi vẫn đang là một chú bé học cấp hai vô tư ,vội vã nhíu mày khi nghe tới bài hát này.
    Thế rồi thời gian vùn vụt thoi đưa, chỉ một cái nháy mắt tinh nghịch của con tạo đã đủ biến tôi thành một chàng trai mang trong mình những đóa hồng tươi và một vài vết hằn của cuộc sống.Lúc đó tôi bắt đầu nghe và cảm nhận được một phần nào ý vị trong mỗi tác phẩm của TRỊNH.Tôi cũng không còn nhíu mày khi nghe tới bài hát này,ngược lại càng nghe đến nó tôi càng thấy thích thú.
    ?oCòn hai con mắt khóc người một con
    Con hai con mắt một con khóc người?
    Tác giả viết về mối tình tan vỡ của đôi trai gái .Cô gái ra đi để lại chàng trai với bề bộn quanh mình bao nhiêu ký ức đẹp của mối tình đã qua.Sự thật bàng hòang làm cho con tim nhỏ nhoi yếu đuối của chàng thựcsự chìm ngập trong hết những đợt sóng yêu thương lại tới con sóng của sự nghi ngờ,bối dối,hoang mang.Con mắt là biểu thị của tâm hồn,nó cũng chính là trái tim yếu đuối của chàng đang rỉ máu,đang khóc than cho người con gái hay cho chính mình,cho chính mối tình của mình.
    ?oCon mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi
    Nhình tôi lên cao nhình tôi xuống thấp?
    Tâm hồn chàng đang soi giọi lại cuộc đời chàng,nhìn lại mối tình của chàng.
    Tình yêu thăng hoa làm cho cuộc sống của chàng thay đổi,chàng như không còn ở nơi trần thế nữa mà như đang đi giữa vườn địa đàng chất ngất men say.
    ?oCon mắt còn lại nhìn cuộc tình phai
    Tình trong hai tay một hôm biết mất?
    Thế rồi cái bữa tiệc ngây ngất men say đó lại phai tàn một cách đột ngột qúa,đột ngột đến nỗi khi mà chàng còn đang nâng niu cái tình yêu thánh thiện đó của mình một cách ân cần nhất thì nó nhẹ nhàng tan biến vào thinh không như chưa hề tồn tại làm cho chàng ngỡ ngàng như mình vừa tỉnh dậy sau giấc mộng ?oNam Kha?
    ?oCon mắt còn lại là con mắt ai
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài?
    Tâm hồn chàng trống rỗng,như không còn là của mình nữa.Chàng nhìn lại chính chàng rồi chợt thở dài khi nhận ra mình đã để cho ánh sáng tình yêu tuột khỏi kẽ tay.
    ?oCon mắt còn lại nhìn một thành hai
    Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ?
    Thế nhưng trong tâm hồn chàng luôn như có hai mối cảm xúc đấu tranh,dằng xé trái tim nhỏ bé của chàng,một nửa tâm hồn chàng đắm chìm trong những kỷ niệm hạnh phúc,yêu thương,tôn thơ nàng như một nữ thần,một nửa còn lại thì không thôi gào thét,hằn học và đầy trách móc.
    ?oCon mắt còn lại ngờ vực tình tôi
    Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ?
    Quay cuồng với những ngờ vực nhưng tận sâu trong trái tim chàng trai trẻ vẫn bốc lên ngọn lửa của yêu thương,của nhớ nhung.Nó đã dần dần lấn át những nghi ngại,những ngờ vực trong tim chàng để rồi lại bùng lên cháy bỏng những đam mê.
    ?oCon mắt còn lại nhìn đời là không
    Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
    Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm
    Nhìn em ra đi lòng em xa vắng?
    Không có nỗi đau nào không nhạt nhòa theo thời gian,chàng cuối cùng đã tìm được sự thanh thản trong tâm hồn,mọi đam mê,ngờ vực đều đã lắng xuống.Nàng trong trái tim chàng lúc này chỉ còn như một ảo ảnh xa vời,hư hư thực thực.Chàng đã chấp nhận một thực tế là nàng đã ra đi,và bình tĩnh đón nhận nó không một lời than vãn,không một lời oán trách.
    ?oCon mắt còn lại là đêm tối tăm
    Con mắt còn lại là đêm nồng nàn?
    Giờ đây những kỷ niệm đó dã chở thành những vết hằn trong tim chàng.Tận lơi sâu thẳm của tâm hồn,dôi khi vẫn như vọng về những ký ức nồng nàn mãi mãi theo chàng đến suốt cuộc đời!!!

  2. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích bài hát này, vì nó là bài đầu tiên của chính TCS hát mà tớ được nghe :), và giai điệu của nó cũng rất lạ, có gì đó thật thản nhiên và nhẹ nhõm...
  3. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con
    (Bùi Giáng)
  4. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ rất thích bài này vì nó có cùng tâm trạng với tớ,soi tỏ "trái tim chắp vá " của tớ!

Chia sẻ trang này