1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con mất gốc!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi gaumeo, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng mấy hôm nay nóng thật nóng, cả người như muốn nổ tung ra. N nghe giọng mình gắt gỏng trong điện thoại, bao lo toan vất vả của năm học cuối cấp, bao buồn bực với bạn bè, gia đình, thời tiết..., N trút cả lên anh. Lạ lùng, anh không hề bực tức. Có phải vì thế mà người ta bảo người Hà Nội thanh lịch chăng? " Ghét nhờ! Giá anh gởi được cho em một chút rét Hà Nội ". N nghe giọng anh trầm ấm và ngọt ngào quá đỗi. Anh biết không, đã bao lần N ngây ngô như một đứa bé, bập bẹ tập phát âm 2 từ " Ghét nhờ" mà chẳng thể giống anh, và hay như anh. Người Hà Nội có nhiều từ lạ quá, mà tuyệt quá!
    Hai năm rồi anh " nhờ ", N quen anh đã 2 năm và yêu HN cũng đã 2 năm có lẽ. Nếu N bảo N yêu HN hơn tất thảy mọi nơi thì anh có tin không? Đến N cũng chẳng tin nữa là. Ba, bốn năm trước, HN trong tâm tưởng của N đơn giản chỉ là 1 thành phố như bao thành phố khác, có hơn chăng cũng chỉ bởi HN là thủ đô, là trái tim của đất nước; chẳng thể ví với Đà Lạt, Nha Trang, lại càng chẳng thể ví vói ĐN của N. Anh quả quyết rằng con người tất thảy sẽ phải thay đổi. " Thầy bói" ạ, N rốt cuộc cũng đã đổi thay rồi đấy. Hà Nội bây giờ là hơi thở, là lẽ sống và cả sự khát khao mà N nghĩ, N sẽ mang theo trên suốt cả đoạn đời còn lại.. .
    Anh luôn hỏi N: " Tại sao em yêu Hà Nội? " N nhớ rằng lúc ấy N đã thao thao bất tuyệt như một nhà hùng biện, nào là HN đẹp, HN thơ, HN có Trà Cổ Ngư, có hoa sữa, có bún ốc, có sấu xào, có vâng vâng và vâng vâng... Anh ngốc ạ, N nói xạo mà anh cũng tin lấy tin để, N yêu Hà Nội đâu chỉ bởi những thứ ấy. T! N yêu Hà Nội bởi lẽ, Hà Nội là anh, anh là Hà Nội.....

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người ĐN 100%, ông bà cha mẹ tổ tiên chi cũng là người ĐN. Tớ chưa từng ra HN, chỉ có only 1 người họ hàng ở HN, ko biết tới khi nào mới được ra HN. Kỳ cục, tớ lại thấy yêu HN hơn quê hương tớ. Tớ là con mất gốc!
    hahha em biết vì sao như thế đấy chỉ vì tò mò mà thui . vì HN luôn đuợc mọi người nhắc đến mừ hiiii.nào là chợ ĐX, hồ tây , Hồ Guơm .........van vân và vân vân ----> thức dậy chí tò mò ấy mà . thể nào ra hà nội rồi chị lại chẳng muốn về ĐN hiiii. vì sông đâu quen đấy mà hiiiii
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    N yêu Hà Nội bởi lẽ, Hà Nội là anh, anh là Hà Nội..... <<< Good luck !
    Còn ai muốn lấy chồng HN, ở đây còn 1 suất đây này <<< ai lấy cũng được sao . Thôi chết , chắc hàng lỗi nên mới cho không kìa
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thanks :)

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thế là lộ rõ rồi nhé...!
    Nhưng như thế là mất gốc sao???Tôi yêu nhất Hn,vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên,...!Nhưng tôi lại thích 1 lần được đến Ý....,ko biết có phải mất gốc ko nhỉ!!!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết hàng có lỗi hay không thì phải check thì mới biết được bạn hiền ạ. Thân mời
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bùn cười quá.Lớn rồi thì phải bay nhẩy chứ!!!!!!!!!!!!1
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này