1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con mèo của tôi!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gib119, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    cùn gì mà cùn hả nhóc , có mà nhóc đang trồng trọt thì có , anh ăn thịt mèo hôm đó đâu biết của ai đâu cơ chứ , nếu mà anh biết đấy là của nhóc thì đã đem về cho nhóc một nửa rồi , mà con mèo nhà nhóc đang nằm ở nhà đấy thôi , lắm sẹo vừa thôi nhóc à ...
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ngoan cố đến xhế xhì xhôi, hông xhèm nói chiện nữa......
    nhà venus_mars làm rì có mèo.....venus_mars iu mèo nhưng hông đc nuôi mèo....he he he....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bác Blessthechild này nghe chừng số ko được sông lâu cho nên bác ay phải ăn vội ăn vàng mọi hứ để biết mùi vị của cuộc sống, tội nghiệp( vừa đi xem bói về hả bác)
    Bác ơi , tu nhân tích đức dần là vừa
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ai mà biết trước được mình sẽ sống bao lâu chứ , chính vithế cứ phải hưởng thụ cuộc sống này đi đã , nếu kô thì cuộc sống này vô vị à , đúng kô , blue nói đúng lắm , mà có thể cả blue nữa , ai mà biết được sẽ sống được đến trăm tuổi cơ chứ , nếu mà blue sống được đến lúc đó thì bless này sẽ tặng cả đàn mèo , tha hồ mà nhắm rượu , ok ????
  5. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúa phù hộ cho mấy em miu...rơi vào tay các bác. Nói thật, ăn thịt chó đã là qua' lắm rồi , sao người ta còn "tơ tưởng" gì tới những con khác nhỉ. Phản đối.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    xhịt người mà có kẻ còn ăn đc nữa là xhịt mèo đã nà cái dề....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    THẾ SAO LẠI PHẢN ĐỐI ANH ĂN THỊT MÈO HẢ NHÓC , THÔI COI NHƯ NHÓC CHƯA NÓI GÌ NHÁ , ĐỂ HÔM NÀO ANH LÊN NHÀ NHÓC MỜI NHÓC ĐI ĂN MỘT TRẬN BÉT NHÈ THỊT MÈO , THẢ NÀO NHÓC CŨNG MÊ CHO MÀ COI , NHỚ NHÁ
  8. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    có ai cấm bác bless tận hưởng cuộc sống đâu, ( có cấm biết cũng chẳng được nên chẳng việc gì phải phí hơi tốn sức) . em chỉ bảo bác tận hưởng từ từ thôi ko kẻo chưa kịp tận hưởng đã...........
    blue em cũng chả thiết sống lâu, biết nhiều khổ nhiều, nhưng nếu bác có lòng hảo tâm hiến tặng em cả đàn mèo thì em cũng xin nhận, chả lẽ bác có lòng mà em lại ko có dạ. cảm ơn bác trưóc, bao giờ có báo em một tiếng nhé
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
  10. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cho em đi, đến lúc ấy em làm gì với lũ mèo là quyền của em mừ. Em lấy mèo về cho chúng nó đẻ đàn đẻ đống ra kinh doanh cũng được kha khá đấy bác nhỉ. Ko chừng luc đó lại bị nhiễm cái sở thích kinh dị của bác cũng ko chừng. Eo ôi .. khiếp......hehe....
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con

Chia sẻ trang này