1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con mèo hoang

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi haivan81, 18/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivan81

    haivan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con mèo hoang

    Ngày xửa ngày xưa ở một làng chài nhỏ có tên là Tu răng, dân làng sống yên vui với nghề đánh bắt cá. Mọi người trong làng rất thân thiết với nhau; cứ chủ nhật hàng tuần, họ lại rủ nhau ra quán nước đầu làng tán chuyện, tạo không khí thoải mái sau những ngày lao động mệt nhọc.

    Một hôm, một lão già đi tha hương lâu ngày trở về làng chài. Lão có tính cách rất khác lạ, cả đời không vợ, chỉ có một thú vui : nuôi mèo hoang. Lần này chẳng hiểu lão tha ở đâu về một con mèo và quý nó lắm -có lẽ nó làm cho lão nguôi ngoai trong cuộc sống cô đơn chăng. Bọn trẻ con thấy hình dáng gớm ghiếp của con vật thì kêu oai oải, lão vẫn thương yêu nó.

    Chuyện cũng là bình thường nếu con mèo biết điều. Ở cái làng chài nhỏ bé này, tôm cá rơi vãi đầy đường, cứ lang thang một hồi thì nó cũng nhặt được đủ bữa. Thế nhưng được voi đòi tiên, nó lại còn chui vào cả nhà hàng xóm. Mới nhìn thấy tiếng kêu kinh dị của nó, chó mèo các nhà đã ngao ngán bỏ đi, thế là mèo hoang yên tâm xộc vào xơi ké.

    Dân làng tức lắm, hè nhau chửi, nhưng "Sức đâu cãi với Chí Phèo, Sức đâu chửi được con mèo đi hoang ...", cứ mỗi lần bị chửi, nó lại nhe răng "ngoao ngoao" trông phát khiếp. Dân làng lại nể lão già, không dám đánh đập gì nó. Thôi thì cũng là chỗ dựa, thú vui của lão, ai lại nỡ.

    Nhưng bọn trẻ con thì không chịu, một hôm, chúng hè nhau làm bẫy, bắt được con mèo hoang. Cả bọn la hét ầm ĩ vì vui sướng, cả đoàn kéo ra biển, gắn thêm cục đá vào bẫy và thả xuống nước. Con mèo vùng vẫy, tuyệt vọng được khoảng hơn tiếng đồng hồ rồi kiệt sức mà chết. Lúc đó, bọn trẻ mới kéo giỏ lên, thả xác con mèo lên bãi.

    Mấy ngày sau, lão già mới thấy xác con mèo. Hàm răng nhe trắng nhởn, Bộ lông vốn đã mọc dài nhờ lão có công chăm sóc bây giờ bị lột sạch, trơ lại lớp da sần sùi vết ghẻ . Lão thầm thở dài, rồi chống gậy bỏ đi.

    Và lần này, có lẽ lão sẽ đi lâu....
  2. tramtran

    tramtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể ám chỉ gì vậy ?

    Tram Tran
  3. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có ám chỉ rồi haivan81 nhỉ ?

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ nào mà ác vậy chứ ! Giết lão già ấy chứ sao lại giết con mèo ! Ác quá, bất lực quá hà, to con như vậy, không giết vật to bằng mình mà lại đi giết con mèo nhỏ bé như vậy ! đáng trách đáng trách ,
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật, tâm địa xấu xa, suy nghĩ hẹp hòi, sao không suy nghĩ những điều tốt đẹp mà lại ngồi viết những lời trẻ con
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ui! chị Hải Vân xinh đẹp ơi! CHị giải thích câu chuyện này cho Ớt hiểu với đi ...[/red]
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  7. haivan81

    haivan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Hoa Vô Sắc, cách giải quyết của anh đầy tính nhân văn. Thà người ta phụ mình chứ mình không phụ người ta. 
    Lỗi là ở lão già, đi tha phương làm gì không rõ, nhưng tha con mèo hoang hư đốn về là lỗi của lão, chứ giống mèo dù có ăn trộm cá thì mình cũng phải chịu thôi đúng không. Đáng tiếc, giết lão già là chuyện Vân không thể tưởng tượng được. Kịch bản này, nhường anh Hoa Vô Sắc vậy. 
    Còn anh Việt ơi, anh trách Vân tâm địa xấu xa, suy nghĩ hẹp hòi, sao không suy nghĩ những điều tốt đẹp mà lại ngồi viết những lời trẻ con. Đúng lắm, ai không muốn nâng niu một con mèo dễ thương vào lòng vuốt ve. Nhưng mà cái con mèo này ghê lắm, đi lang thang từ đâu đến, miệng cứ ngoao ngoao sĩ diện, tự kiêu, chấp hết Đà Nẵng, rồi chê đất Đà Nẵng khô cằn, người Đà Nẵng gấu, trai Đà Nẵng xấu, gái Đà Nẵng không ra sao, làm sao có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp với nó được.
    Thành ra phải mạn phép vậy !

    Hai Van
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Vân dễ thương ơi! hic...chị nói vậy chắc từ giờ về sau box ĐN sẽ chẳng có người khách nào viếng thăm nữa đâu, chị Vân ác lắm! ...Trước vote chị 5* rồi chứ ko giờ Ớt vote 1* cho chị đó! Thiệt tình.!
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    " nhưng bọn trẻ con thì không chịu ... "
    ... Mọi vấn đề bắt nguồn ... từ đâu ... ?
  10. haivan81

    haivan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ớt nói thì Vân xin nghe. Đúng là bản thân cũng thấy mình ác thật. Không biết có ai giúp Vân qua được cơn giận này không. Vân xin hậu tạ !
    Chuyện đó ồn ào lâu nay, HQCF không biết hay giả vờ không biết ?

    Hai Van
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này