1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Minh/Lệ Giang -đầu tháng 7 này...Các bác ơi, đi không?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi josuo, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đứng ngoài ném đá hội nghị tí: (vì thèm quá nhưng ko đi dc)
    Sao các bạn ko đi cố nốt đến 29/7 cho tròn 10 ngày vì đằng nào cũng nghỉ làm 1 tuần. Đi nốt cho bõ công nghỉ phép
  2. nhungvisaodemhe

    nhungvisaodemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều người, trong đó có LG3, hành trình từ Shangrila đến Dequin mới thực sự là ấn tượng sâu sắc nhất, thật tiếc là các bạn lại quay trở lại. Cảm giác về một không gian oà ra với đỉnh núi Bải ma phủ trắng tuyết, sau khi qua đỉnh đèo 4200m thật không bao giờ có thể quên được. Và tất nhiên là đêm trên Falai View, ngắm trời đất gần mình hơn, thấm cái lạnh của núi nữa. Kể cũng hơi tiếc nếu các bạn quay trở lại. Đây là ý kiến của LG3!
    Tôi không hiểu tuyết các bạn nói tới ở Ngọc Long là tuyết nào, vì tôi đi thì không có nhiều tuyết lắm, và hơn nữa, khu bảo tồn thiên nhiên, quy định nghiêm ngặt là không nghịch tuyết, không bẻ cành lá...Tôi đi cáp treo,các bạn có thể tham khảo bài viết về Ngọc Long Tuyết Sơn bằng cáp treo: http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/856911/trang-12.ttvn
    từ trang 12 đến trang 15. Tôi nghĩ sẽ có nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Phần từ Shangrila trở đi, mời các bạn theo dõi bài viết : Những con đường Dequin http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/856911/trang-20.ttvn
    Có thêm 1 bài viết về tu viện Shongzalin ở trang 18 của topic này. Đây là những cảm nhận chủ quan của tôi, nhưng cũng có thể giúp ích cho các bạn ít nhiều. Chúc lên đường thành công nhé. LG3 xin chào!!!
  3. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @emily2006: Cho mình 1 suất nha!. mình sẽ đi tàu ra vào sáng 21/07, nghe nói khách sạn cây xoài gần ga Hà Nội àh? địa chỉ chính xác như thế nào?? vì mình lần đầu ra HN mà!
    Bạn có thể cho số ĐT để có thể liên lạc khi cần không??
    Thế bạn đã dự toán hết bao nhiêu không?? để biết mình còn đổi tiền, àh đổi tiền ra CNY sẵn luôn hả bạn
    tks
    Thấy lịch trình nôn wá
    Hẹn gặp các bạn ở HN
    Hôm nay mình mới đi làm Visa
  4. fountainofyouth

    fountainofyouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lich trinh dự định chi tiết LG 10
    Chương trình chi tiết như sau:
    [ Ngày 2 (22/7) Kunming - Lijiang (520km)
    - Mua vé chuyến 9.30 từ Côn Minh đi Đại Lý (khoảng 360km), giá 76Y/người. Có nhiều chuyến xe trong ngày, khoảng 30 phút/chuyến cho đến 13.30 thì phải, cái này thichsoluon không hiểu họ nói lắm, chỉ đoán thế thôi. Trong buổi sáng thì các bạn ra bến lúc nào thì mua chuyến gần nhất mà xuất phát.
    Chuyến ô tô sớm nhất Côn Minh - Đại Lý xuất phát lúc 8 giờ sáng nên nếu các bạn dậy được thì nên ra bến xe mà đi chuyến này, có nhiều thời gian chơi ở Đại lý hơn.
    Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ!
  5. anhday29

    anhday29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới được đọc topic của các bạn thấy thèm quá! Chúc mọi người lên đường thuận buồm xuôi gió và tận hưởng hết những thú vị mà cuộc hành trình này đem lại! Nhớ ghi nhật ký chi tiết để bọn mình còn tổ chức đi vào đợt cuối năm này nhé.
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Từ ga Côn Minh ra bến xe rất gần, các bạn đi bộ cũng được, không cần đến taxi đâu. Tàu từ NN đến, ngay bên phải cửa ra của ga CM là bến xe của ga xe lửa, trong đó cũng có ô tô đi Đại Lý, Lệ Giang. Còn bến xe khách đường dài của CM cách ga chừng 5'' đi bộ.
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Oto đi từ KunMing tới LiJiang rất ngon nhưng phải trung chuyển từ Ga chính ra ga ngoại thành, xe trung chuyển này xấu xấu nhg đừng ngại.
    Vé mua cả bảo hiểm là 97 RMP đấy!
    Khi xuống ga KunMing chỉ cần phân công 1,2 ng đi mua vé, còn cả đoàn nên ghé vào tiệm ăn sáng ngay bên đường, vừa nhẩn nha ăn vừa chờ thì hơn là bầu đoàn thê tử kéo nhau đi.
    Chặng LiJiang - DaLi thì nên để đến lúc quay về thì tiện hơn. Khi xuống bến xe Xia Quan - Da Li thì bắt xe bus vào Da Li Gu Cheng, ra cửa ga rẽ tay phải sẽ có bus station, cách vài bước thôi. Từ đó bắt xe số 2, đến 1 chỗ như sân vận động hay là hội chợ triển lãm gì đó xe sẽ đỗ lại. Tiếp tục bắt xe số 4 vào Thành cổ Đại Lý. Đi bus rất hay và rẻ! Cũng chính từ trạm bus này mà LG 9.2.2 quen được đôi vợ chồng trẻ người ShenZhen. Hai thanh niên này rất nhiệt tình và cùng tham gia khám phá DaLi cùng nhau đấy!
    Chúc các em lên đường may mắn và vui vẻ!
  8. loss1988

    loss1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quyết định đi tq cuối tháng 7 này , nhưng mà chỉ muốn đến lệ giang thôi , có khi gặp đoàn mọi người ở đấy . Ai có Lp share tớ với , đi 1 mình mà ko có cái này thì chả biết sẽ ra sao đây ...
  9. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    LG 10 cảm ơn thinh tình quan tâm của các anh chị đi những LG trước, thích quá, được truyền bao nhiêu kinh nghiệm.
    Cậu gì đó ơi, cậu ở Hà Nội à? thì mình phô tô hộ cho? Minh có mượn được LP của Inhoi để làm cẩm nang mà
  10. loss1988

    loss1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt quá , tớ ở quận đống đa , cậu ở đâu cho tớ điẻm hẹn , có LP thì yên tâm lang thang rồi

Chia sẻ trang này