1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Minh/Lệ Giang -đầu tháng 7 này...Các bác ơi, đi không?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi josuo, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2003

    chip2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @Châu2007: bạn ở SG àh?? nếu thế thì đi đứng thế nào??
  2. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình post mà chả thấy BTChức khuyến khích giè cả! Hôm trc hỏi knghiệm của mấy người đi LG trc, họ nói nên đi vào mùa xuân hoặc mùa thu, hợp lý hơn. Có lẽ tớ sorry cả nhà, tớ rút nhé, để dành mùa thu đi cho đã. Chúc mọi người đi vui vẻ!!!
  3. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khuyen khich spring-rose post bài chứ. Cảm ơn bạn nhé! Vì mấy sáng nay tó bận quá! Đi mùa nào cũng có cái hay cái đẹp của nó. Tớ thì nghĩ đi mùa này tranh thủ nghỉ hè luôn.
    Với lị tớ đang mơ đến cảm giác lạnh buốt với tuyết trong khi bạn bè mình ở Hà Nội đang chịu nắng nóng 35 -36 đô C Đi thế để bọn nó ghen tỵ...
  4. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  5. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiem cho chuyến đi của bac likemoon:
    Kinh nghiệm từ chuyến đi:
    - Nghiên cứu kỹ lịch trình, tính toán thời gian, thời tiết từng vùng.
    - Có một người thành thạo tiếng Trung (trên thực tế đây là người vất vả nhất đoàn, vừa phải liên hệ mua vé tàu xe, đặt phòng, gọi món ăn, thuê xe, thương luợng giá cả, địa điểm?tóm lại việc gì cũng đến tay?
    - Chuẩn bị đủ quần áo rét, không nên chủ quan với thời tiết .
    - Chia đồ ăn cho mỗi người mang một ít.
    - Mang theo:
    + Ổ cắm điện (các phòng trọ thường trang bị rất ít ổ cắm điện trong khi mỗi người chúng ta lại cần xạc điện rất nhiều thứ)
    + Máy sấy tóc (các phòng trọ thường không có máy sấy tóc, trời lạnh rất dễ cảm)
    + Vaselin: Lên đến Zhongdian và Deqin các loại kem dưỡng da không còn tác dụng, chỉ có vaselin có thể giúp bạn đỡ được phần nào .
    + Trà gừng, dầu gió đồng bạc đánh cảm: Thời tiết thay đổi liên tục, độ cao và cái lạnh? sẽ làm bạn xuống sức rất nhanh.
    + Túi nilon để gói đồ ướt, đồ bẩn.
    - Thuê phòng: Kiểm tra kỹ phòng trước khi thuê: (phòng tắm, nước nóng, toilet, đệm sưởi điện-quan trọng lắm đấy, ở tầng mấy ?" bọn tớ có lúc phải vác balô lên tầng 5, tầng 6 nhà trọ). Tránh xa các hotel hoành tráng vừa đắt, dịch vụ không tốt, các phòng trọ nhỏ có trang bị mới và đầy đủ, chủ nhà sẽ chăm sóc bạn chu đáo hơn.
    - Mặc cả mọi lúc, mọi nơi
    - Ăn ở những chỗ bình dân (ngon, bổ, rẻ), đến Zhongdian nhớ ăn lẩu bò Yak, chẹp chẹp..nói đến thèm quá?.
    - Không nên đi Baisha village, mất 15Y mà như bị lừa, tranh tường có một dúm, tối sầm mầu sắc bay đâu hết, lại còn bị cấm chụp ảnh, có 2 phòng trưng bày lèo tèo vài hiện vật, trong làng có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, thái độ của người dân với khách du lịch không tốt. Tươngtự cũng không nên đi đền Yufeng, cây hoa trà 500 năm tuổi chỉ nở hoa từ T2-T4.
    - Công viên Hắc Long ở LG: cả nhóm cử một người vào dòm xem có gì hay ho không rồi hẵng vào không lại mất toi mỗi người 20Y.
    Tớ bổ sung thêm: mang đồ ăn dự phòng muối, mang hạt tiêu, bánh mỳ, mỳ tôm, xúc xích, ruốc thịt, ....
  6. Chau2007

    Chau2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chip2003: ah, tuy o xa nhung minh di dung cung binh thuong nhu moi nguoi thoi :)). Dua ti, minh se ra HN truoc 1 ngay.
    emily2006, minh them 1 so kinh nghiem "an theo" bac likemoon nhe :
    - Quần áo rét: minh nghi mua nay ko ret (hoi nong la khac, chi can ao khoat, len yulong xue shan thi thue la duoc, do cong mang vac.
    -Nen mang theo mu~ no''n: vi minh thay o Van Nam tuy la ko nong nhung nang nhieu
    - Thuê phòng: neu minh o Camelia Hotel o Kunming (Youth Hostel nhu LP chi dan): minh phai vac hanh ly len lau 2- 3 gi do. Tot nhat nen mang hanh ly gon nhe. Ah, cho nay kha tot, nen o day, re, gan tuyen xe bus, nhung ai muon o khach san cho sang thi Camelia hoi mac .
    - Mặc cả mọi lúc, mọi nơi: chinh xac, minh da tung mua duoc 1 mon hang chi =1/10 gia, nguoi ban van vui ve nhu thuong. Dung la "thuan mua vua ban"
    - lẩu bò Yak: o Le Giang cung co ban (ngay gan cong vien Hac Long), day la mon minh thay ngon nhat o Le Giang. Minh co the yeu cau nhieu rau hay nhieu thit cho hop khau vi, good lam.
    - Công viên Hắc Long ở LG: Lan truoc minh vao roi moi phat hien co cua sau, gan ngay sat cua truoc (cong truong xay dung), vao ko ai soat ve :(. Hy vong van con tinh trang do.
    -Nen mang theo cac thuc an kho: banh biscuit, hat dieu, socola... de khoi phuc nang luong cap toc khi qua met (nhu Harry Potter i :)
    -Nen mang theo thuoc men day du, qua ben do rat rat kho mua duoc cac loai thuoc tay, toan la thuoc Trung Y. Co 1 cho gan cong vien Hac Long co ban thuoc Tay, nhung nguoi ban ko hieu ten thuoc, phai tu vao quay lay thuoc (Panadol ho cung ko biet nua :((
  7. emily2006

    emily2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Goi dien cho bac Inhoi muon Lp ma ko lien lac duoc
  8. inhoi

    inhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn máu đi,các bạn đổi topic thành Lijiang 10 được rùi đấy,ủng hộ Lijiang 10 cái nào
    Các bác đi thời tiết này mình nghĩ rất hợp,các đoàn trước đi mùa thu thì tại sao các bạn cứ phải đi mùa thu ? Mùa hè sẽ có một bức tranh toàn cảnh khác về Lijiang?cứ đi đi?đi đi?Bắt đầu từ KunMing các bác không còn thấy cái nắng nóng của mùa hè nữa đâu.lên đến Lijiang là mát rượi,thậm chí tối và sáng các bác còn phải mặc áo rét nữa!Còn suốt đoạn đường đi từ Lijiang đi Zhongdian,Dequin,Feilai shi thì gần như luôn phải mặc áo rét,tôi đi vào thời điểm nóng nhất trong năm mà vẫn thấy okie nên các bác đừng lăn tăn gì! Tips cho các bác là nên mang cực ít quấn áo (tôi đi cùng mấy người bạn từ Germany và Israel,ho mang cực ít,2 bộ quần áo và những đồ dùng tối thiểu, nên có chỗ để họ mang cả laptop đi, cứ nhẹ tênh tênh?tôi thuộc diện mang ít rùi mà so với chúng nó vẫn ?nghiệp dư quá!) Một điều nữa là các bác càng mang ít thì đến nơi nào tăm tia được những thứ hay ho thì còn có sức mà vác về!
    Thứ 2 là các bác đừng có mang máy mấy tóc hay máy này máy kia, mùa thu hay mùa đông thì đúng là cần thật, nhưng mùa này đi, phơi đồ rất mau khô, kể cả gội đầu cũng chạy tí là dung kẹp tóc được rùi.
    Thứ 3 các bác chú ý chuyến tàu NanNing to KunMing, Theo các Lijiang trước tôi định đi chuyến tàu lúc 18h30 với giá vé 175Y, nhưng do hết vé (may thế) nên đành đi chuyến chậm hơn 1 tiếng, tức là chuyến 19h30,giá vé chỉ còn 105Y (rẻ hơn 70 Y) tàu rất đúng giờ, 7a.m tới Kun Ming, rất lịch sự và vô cùng thoải mái, ghế rất êm, ngủ rất ngon?các bác mà càng đi nhiều người thì số tiền tiết kiệm được là tương đối!
    Khi tới Dali, thực ra Dali trông rộng nhưng có 3 phố chính để nhớ thui, Renmin street, Huguo street (hay còn gọi là Foreigner street) và cắt là Fuxing street. Các bác rất dễ tìm ra cái Renmin street (Renmin luo), tôi vote cho cái guest house KAFKA 191 Renmin str (số mới là 210) đây có cô chủ quán (sn 1974) nói tiếng Anh rất okie,rất phong cách,hơi dị, nhìn kiểu như Yoko Ono thời trẻ ấy, và một anh chàng nom rất dễ thương ChouFei (sn1984) đang thục tập English ở đấy. Guest house này có những bản nhạc jazz và blue rất phê,các bác có thể ở dorm với giá 20Y/1p.Trên gác có 2 phòng xinh xinh như chuồng chim câu có cửa sổ nhìn ra được toàn cảnh Dali?và đối tương khách ở đây không hẹn mà đến toàn là dân balo âu,Á,Phi,Mỹ đủ cả?Bên cạnh là một souvenir shop của một cô bạn Japanese, cô bạn này từng mòn gót ở Hà nội rùi,nên có ối chuyên mà buôn. Bf của cô ấy là Chris,các bác có thể view www.chrisinparadise.com , là trang web của anh ta ở Dali,anh chàng này người Đức,sang China khoảng 4 tháng rùi và là người đi cùng chúng tôi suốt chặng Shangrila-Dequin-Feilai shi-Dali,cũng chính là người giới thiệu KAFKA guest house cho chúng tôi. Chris sang China và sau 2 tháng khi tới Dali cậu ta (bằng tuổi tui-sn 84) kiếm việc ở Dali với vai trò là graphic designer,và cứ có tiền là lê la khắp China?! Các bác cứ đến đó sẽ thấy một không gian rất friendship! Nếu các bác thấy có hứng thú tôi sẽ mail cho Lan (tên cô chủ guest house) để giới thiệu trước?Trong trường hợp ở đó hết, các bác chịu khó đi bộ dọc xuống khoảng 2min sẽ thấy guest house SUN ISLAND, một nơi đầy chất rock phù hợp với bác nào thíc cảm giác mạnh!!!( tôi định vào đó vì tìm mãi không thấy KAFKA but thấy mấy anh Tây tóc tai rũ rượi đánh guitar phừng phừng nên hoảng quá đi luôn!)
    Chúc Lijiang 10 đi zui zẻ
    P/s: Vừa nhận được điện của chị Emily hẹn gặp lấy quyển LP, nghe giọng thấy các bác đang máu lắm,cố đi đúng lịch trình nhé!
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là lịch trình hơi bị ... kín thật. Trong trường hợp không đi hết thì... có ở lại thêm vài ngày khôgn các bác. Các bác Lijiang 1-9 cho em biết khoản tiền đó cộng thêm bao nhiêu nữa thì đủ đi, mua bán ít thôi vì em đã từng nếm mùi mua bán trời ơi đất hỡi đất Trung hoa. Nhưng em e là 4.2t thì không đủ...
  10. windmaster

    windmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Nóng lòng được gặp mặt mọi người chủ nhật này quá. Vậy quyết là a.m hay là p.m đây nhỉ?
    Mình vừa check chi phí làm visa cho đoàn chúng ta, đoàn hơn 10 người nên bây giờ chi phí là 35$/pax, có ai hỏi được chỗ nào làm thấp hơn thì chúng ta chọn.
    Trưởng đoàn ơi, lập danh sách chính thức (1st version) đi ạ!!!!
    ---------------------------------------------------------------------
    Falling like a leaf
    Falling like a star
    Finding a belief
    Falling where you are

Chia sẻ trang này