1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Minh - Lệ Giang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Autumn_Heart, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các mợ, cưỡi ngựa nghẽo gì, cứ cáp treo mà đi cho nhanh. Bạn Thủy à, có ảnh và bất kể điều gì đáng nhớ từ chuyến đi, mong bạn chia xẻ với những người đang chuẩn bị lên đường với nhé. Chúng tôi định tối nay offline ra mắt
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ o biết viết thế nào, chỉ vài ba dòng kinh nghiệm ít ỏi mà bọn tớ thu được thôi. Tớ và một anh bạn tự đi tàu từ Côn Minh đi Đại Lý cho đỡ mệt. Mặc dù trước khi đi đã cẩn thận nhờ người viết mấy câu cần thiết như: Tôi muốn đi Lijiang, Tôi muốn mua 2 vé, Bao nhiêu tiền? nhg mà cũng fải ?onói? mỏi cả tay và viết linh tinh ra giấy thì cuối cùng mấy người ở cái ?ovăn phòng du lịch? nằm ở vị trí đầu tiên khi đi từ ga Đại Lý ra, cũng biết được bọn tớ muốn gì. Thế là họ bán cho bọn tớ 2 cái vé, cũng chả hiểu ở trên đó viết gì. Xong roài họ dắt bọn tớ ra đường, vẫy taxi và đưa bọn tớ đi ra bến xe cách đó cũng khá xa (tầm 6-7 cây gì đó, tớ ước lượng đường rất tệ), rồi đưa bọn tớ lên tận cái xe đó, nói với tài xế câu gì đó, chắc là ?ochở bọn này đến Lệ Giang? S Xong roài lên xe, xong roài xe chạy bon bon trên đường, 2 bên là ruộng lúa mạch và hoa cải vàng ngút ngát Điẹp lắm ạ.
    Thực ra lúc đấy cũng sợ chết đi được vì cũng chả bít người ta chở mình đi đâu. Hoá ra cũng toàn người tử tế cả, cuối cùng bọn tớ cũng đặt chân được đến Lệ Giang xinh đẹp S Bọn tớ rất tin tưởng Lonely Planet nên vác theo và quyết định chọn DongBa guest house làm nơi tá túc. Lúc đầu o bít gì, bắt taxi vào đó, đi được một quãng thì hoá ra cnó lừa mình, taxi o được vào phố cổ, thế là mất toi 7 tệ. Có một chị nói tiếng Anh được giới thiệu cho bọn tớ một ông già đi xe gì í (có một cái thùng như thùng xe bò và kéo bằng xe đạp ở đằng trước) dẫn vào nhà nghỉ với giá 5 tệ (về sau đến nơi, ông già gian manh này dám kêu là 10 tệ cho 2 người, may anh chủ nhà nói giúp bọn tớ). Các bác rút kn đi bộ ngay từ đầu hoặc thuê xe lôi đấy thôi nhá, đừng bắt taxi kẻo phí tiền.
    DongBa guest house là một nơi ở tạm được vì bọn tớ cũng chỉ cần một chỗ ngủ và tắm táp. Giá một phòng đôi là 40 tệ/đêm. Khá rẻ! Anh chủ nhà nói tiếng Anh cực tốt và rất helpful. Bọn tớ nhờ anh í giới thiệu nhg món ăn đặc trưng của LG để đi ăn thử. A í có recommend vài món như bánh bábá (đọc là papa) (tớ thấy món này rất kinh khủng nhg bọn TQ ăn nhiều lém ?" như kiểu một loại snack ăn chơi í), món thịt hun khói trứ danh và mấy thứ mà lúc đầu óc lùng nhùng tớ ko nhớ hết được. A í cũng nói là nếu muốn có thể ăn một bữa tối cùng gia đình anh í (10 tệ/người - trả tiền sau cũng được ?" như thế tiện hơn). Cơm thì o ngon lắm đâu nhg cũng hay hay. Tớ nghĩ là nên thử cho biết. Còn thì bọn tớ cứ đi lung tung ra phố, nhìn thấy gì hay ho hấp dẫn lạ lẫm là ăn tuốt cho biết. Chả mấy khi?
    Vì ở trên cao nên lúc này thì LG khá lạnh, nhiệt độ trung bình chắc khoảng mười mấy độ, trời rất khô, môi sẽ nứt toác và da dẻ khô cong vì vừa lạnh vừa nắng. Nhớ mang theo kem bôi mặt và lip ice để chống nẻ môi (anh bạn đi cùng tớ môi nứt toác trông đến ghê) Cả con trai cũng nên mang theo, đừng ngượng! Bọn đàn ông TQ còn toàn dùng sữa rửa mặt và kem kiếc các thứ nhiều lém (tớ nhìn thấy chnó đi rửa mặt ở trên tàu có cả 1 túi đồ nghề làm đẹp ). Nên mang một cái áo len dầy, một cái áo mỏng mặc lót ở trong, một áo khoác ấm, găng tay, mũ len, khăn. Nếu lên Snow Mountain thì chắc còn lạnh nữa, tớ ko lên đấy nên ko bít.
    Tớ vẫn còn cay cú vì ko lên được Snow Moutain. Huhu? Số là thế này, vì ko chịu đọc kĩ thông tin và cũng chả thấy ai nói gì nên bọn tớ hơi bị gà mờ. Lúc đi xe từ LG đi SM (ra bến xe gần quảng trường có cái tượng Mao chổi xể to tướng, gần khách sạn Red Sun ?" xem bản đồ sẽ thấy ?" giá 8 tệ/người), sắp sửa đến nơi thì có một trạm gì đó, có 2 đứa đeo thẻ nhảy lên xe đòi bọn tớ mua vé thắng cảnh (80 tệ - đắt lòi mắt), xong roài còn bắt mua thêm vé bảo tồn khu phố cổ LG (chả ăn nhập gì ?" sao o bắt mình mua ở phố cổ mà lại ra đây mua - bọn điên!). Bọn tớ và 2 đứa người Fáp nữa đi cùng xe cãi nhau ỏm tỏi với cnó, xong roài chnó cậy đây là đất của cnó bắt bọn tớ xuống. Tớ thì rất muốn đi nên cũng định thôi thì mua quách, nhg mọi người o chịu mất tiền ngớ ngẩn nên ko đi nữa, fải đi bộ lại mấy cây bắt xe buýt về lại LG. Về sau nói chuyện với anh chủ nhà và đọc lại LP thì thấy đúng là fải mua vé thắng cảnh thật, nhg o thấy nói gì về vụ 40 tệ kia. Cha chúng nó! Đại khái là củ chuối!!! Tớ tiếc mãi nên chỉ đành đứng dưới chân núi chụp vài cái anh cho bõ 8 tệ đi xe
    À, với cả anh chủ nhà khuyên ko nên đi ngựa vì cái đó khá nguy hiểm, lại cũng ko lên được nơi cao nhất. Tốt nhất là đi cáp treo. Đại khái là để lên được nơi cao nhất đẹp nhất mà vục tay vào tuyết thì chắc là mất khoảng 300 tệ gì đó (nhg chắc cũng đáng).
    Tạm thời tớ chỉ mới nhớ được có thế này thôi. Chắc cũng chẳng có gì nữa đâu. Nhg ở LG nói chung và ở nhg nơi bọn tớ đi thì chả mấy ng nói được t.a đâu. Cứ đề phòng vài câu xủng xẻng cho chắc cú. Ko thì lại hoa chân múa tay mỏi lém
  3. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vài góp ý cho chuyến đi
    Dong ba guesthouse là một nơi ở tốt, một nơi khác nữa là Ancient Town Youth Hostel, nơi này có tầng áp mái làm café internet nhìn ra Ngọc Long Tuyết Sơn rất đẹp. Khi đến lệ Giang nếu đi bằng Yunnan Express Travel thì phải đi Taxi một đoạn đường khoảng 2-3 km vì xe đỗ ơ phía Nam Lệ Giang, nếu đến Lệ Giang tại bến Mao Square thì đi bộ đến phố cổ rất gần. Trong lần trước mình đã nói về giá vé vào cửa các khu du lịch TQ lên giá rất cao.
    Ngọc Long Tuyết Sơn: Đi Ngựa là một lựa chọn tuyệt vời vì đường đi rất đẹp và theo ý kiến của mình thì an toàn. Nếu đi ngựa hành trình như sau: Ra bến xe ngã tư đường Minzu và Fuhui đi minibus (số 7) 15Y+15Y (khứ hồi)/người để đi đến Yak Meadow dưới chân núi có trạm bán vé cưỡi ngựa lên Yak Meadow 70Y để lên đến độ cao 3500m. Theo kinh nghiệm của tâybalo, tàubalo, lẫn tabalo đi Ngọc Long Tuyết Sơn, bạn bẳng đầu hành trình lên độ cao theo cung đường có lan can gỗ (Những người dắt ngựa sẽ thuyết phục bạn đi ngựa lên cao hơn, bạn nên từ chối) Người Naxi dắt ngựa rất hiền lành dễ mến, phần lớn là người cao tuổi. Họ sẽ chờ bạn cho đến khi bạn xuống núi hoàn tất chuyến thăm ngọc long tuyết sơn. Đi cáp treo bạn phải trả tiền cho 3 chặng cáp vào khoảng 300Y, theo ý kiến của nhiều dân du lịch bét nhè đi cáp vừa tốt tiền vừa rất vô bổ, làm giảm phần nào hứng thú chinh phục Ngọc Long Tuyết Sơn!
    Như mình đã góp ý lần trước nên chọn tàu lửa Kunming-Dali để bảo vệ sức khoẻ, tiết kiệm 1 đêm KS, có cơ hội thăm một Dali nhỏ bé nhưng đầy bản sắc
    Đường lên cao độ Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
  4. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vài góp ý cho chuyến đi
    Dong ba guesthouse là một nơi ở tốt, một nơi khác nữa là Ancient Town Youth Hostel, nơi này có tầng áp mái làm café internet nhìn ra Ngọc Long Tuyết Sơn rất đẹp. Khi đến lệ Giang nếu đi bằng Yunnan Express Travel thì phải đi Taxi một đoạn đường khoảng 2-3 km vì xe đỗ ơ phía Nam Lệ Giang, nếu đến Lệ Giang tại bến Mao Square thì đi bộ đến phố cổ rất gần. Trong lần trước mình đã nói về giá vé vào cửa các khu du lịch TQ lên giá rất cao.
    Ngọc Long Tuyết Sơn: Đi Ngựa là một lựa chọn tuyệt vời vì đường đi rất đẹp và theo ý kiến của mình thì an toàn. Nếu đi ngựa hành trình như sau: Ra bến xe ngã tư đường Minzu và Fuhui đi minibus (số 7) 15Y+15Y (khứ hồi)/người để đi đến Yak Meadow dưới chân núi có trạm bán vé cưỡi ngựa lên Yak Meadow 70Y để lên đến độ cao 3500m. Theo kinh nghiệm của tâybalo, tàubalo, lẫn tabalo đi Ngọc Long Tuyết Sơn, bạn bẳng đầu hành trình lên độ cao theo cung đường có lan can gỗ (Những người dắt ngựa sẽ thuyết phục bạn đi ngựa lên cao hơn, bạn nên từ chối) Người Naxi dắt ngựa rất hiền lành dễ mến, phần lớn là người cao tuổi. Họ sẽ chờ bạn cho đến khi bạn xuống núi hoàn tất chuyến thăm ngọc long tuyết sơn. Đi cáp treo bạn phải trả tiền cho 3 chặng cáp vào khoảng 300Y, theo ý kiến của nhiều dân du lịch bét nhè đi cáp vừa tốt tiền vừa rất vô bổ, làm giảm phần nào hứng thú chinh phục Ngọc Long Tuyết Sơn!
    Như mình đã góp ý lần trước nên chọn tàu lửa Kunming-Dali để bảo vệ sức khoẻ, tiết kiệm 1 đêm KS, có cơ hội thăm một Dali nhỏ bé nhưng đầy bản sắc
    Đường lên cao độ Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
  5. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Snowflake Lake đẹp đến mê hồn! Hãy bắt đầu từ độ cao 3500m, Ngựa chờ khách trênYake Meadow
    [​IMG]
    Nhà của người Tây tạng(di cư vào Vân Nam) ở cao độ 3500m
    [​IMG]
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    anh big ming ơi Yahoo của anh là gì em muốn nói chuyện với anh vì được giao nhiệm vụ phiên dịch của đoàn LG lần này
    của em là suncity1978@yahoo.com
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 28/03/2006
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Anh Bigminh oi, lam on cho hoi, Thang 5 o Ngoc Long Tuyet Son con tuyet ko???
  8. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khó vào mạng quá! to Likemoon: Tuyết trên Ngọc Long Tuyết Sơn là quanh năm, chúc được nghịch tuyết trên Ngọc LOng Tuyết Sơn, to: Zhouquinxin: bạn có thể liên lạc với mình qua diễn đàn hợc bigminh1975@yahoo.com. Chúc vui!
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chuyện rằng là thế này. Bông kiếm được mấy cái bản đồ du lịch Lệ giang muốn gửi cho nàng Thanh Tâm (hôm trước thấy nàng cằn nhằn muốn có vài tấm bản đồ mà ) và mọi người cùng xem qua. Nhưng chẳng biết gửi thế nào. Ấn cái Reply lại thì thư của mọi người thì toàn thấy họ trả về thôi . Ai bảo Bông cách xử lý với.
    Cám ơn
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này