1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Minh - Lệ Giang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Autumn_Heart, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catinatcafesang

    catinatcafesang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin tham gia vào LG3, đã đăng ký từ hồi LG1 nhưng mà chưa được đi. Em cũng nói được chút tiếng Trung, hihi. Đầu tư đi học từ hồi LG1 mà .. Hy vọng sớm được gặp mọi người.
  2. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    @rauria ah: chắc bạn phải đợi đến 2 năm sau đường này mới hoàn thành thôi, mặc dù tôi ngủ suốt trên xe vì say xe, nhưng say xe vì đường quá tệ, như rang bỏng ngô ý.
    Độ hoàn thành khoảng 1/2 thì phải...
  3. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh dừdừ vui rùi nhé! Nhớ lại hôm đầu tiên phát động LG3, anh du vừa tiếc vì không join được LG2, vừa lo không đủ người cho LG3...
    Giờ thì tinh thần LG sôi sục lắm rồi
  4. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đoàn LG2 đã trải qua 2 ngày ở Lệ Giang với những xúc cảm cùng những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Vào ngày mai, LG 2 sẽ tiếp tục chinh phục phần còn lại của hành trình.
    Hôm nay LG 2 đã chinh phục NLTS trong mưa, nắng và gió lạnh tái tê. NLTS đã chinh phục nhưng không có tuyết, tuy vậy NLTS với LG 2 vẫn thật tuyệt bởi ko có tuyết nhưng thay vào đó là những cảm giác tuyệt vời trên lưng ngựa ngắm nhìn những thảo nguyên rộng mênh mông, nghe những tiếng hát của người dân địa phương và cùng thưởng thức những cốc sữa ngựa nóng hổi trên tay.
    Và tối nay LG2 lại có một bữa lẩu ngon tuyệt trong một nhà hàng sang trọng tại LG mà giá lại rẻ hơn cả ăn ngoài phố. Tối nay LG mưa, trái lại những cảm giác buồn khi mưa , LG2 lại được thưởng thức cảm giác se lạnh trên những con phố vắng thường ít thấy ở LG buổi tối, được đi bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị và chụp cho nhau những tấm ảnh trong mưa mà ngập tràn cảm xúc.
    Một ngày mới lại sắp bắt đầu, thay mặt LG2, em xin báo cáo tình hình cho các bác ở nhà đỡ ngóng trông. Sau khi rời LG, ngay khi có Internet em sẽ tiếp tục báo cáo tình hình, now em phải đi ngủ rồi. :)
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...nhớ Lệ Giang quá.....LG2 yên tâm...lên Deqin sẽ có tuyết, mà vì ở NLTS không có tuyết nên LG2 cố gắng sắp xếp thời gian mà đi sông băng ở Deqin, cách chỗ ngắm bình minh ở Feilaishi chừng 10km thì phải. Mà sông băng ở đây cũng phải cưỡi ngựa đấy nhé, dán sẵn salonpas vào mông đi , nhớ hồi trước bọn mình cưỡi ngựa ở NLTS xong chả dám đặt mông ngồi vào đâu cả...ha ha ha...
    Chúc mọi người tiếp tục chuyến đi thành công nhé, LG1 và Mod Dudu luôn dõi theo bước chân của LG2 đấy
  6. Ngo_Duc_Thanh_new

    Ngo_Duc_Thanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tiếc nhể , nghe mà thèm
  7. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày nữa lại qua cùng LG2. Ngược với hôm qua, ngày hôm nay LG2 được ngắm tuyết ngay khi tỉnh giấc, đêm qua mưa lạnh đã đem đến cho các ngọn núi của Lệ Giang tuyết trắng xoá. Bước chân ra khỏi nơi ở, một cảm giác đầy hưng phấn và bất ngờ khi LG2 được ngắm nhìn tuyết từ ngay thành cổ LG. Từng đỉnh núi tuyết trắng xoá ngập trong ánh nắng của buổi bình minh, sau một hồi đắm chìm với các núi tuyết và cùng bấm hàng loạt tấm ảnh, LG2 khởi hành đi Shangrila. Băng qua những cánh rừng, thảo nguyên với đầy màu sắc của đất trời Vân Nam mùa thu, LG2 dừng chân trên một thảo nguyên ngập tràn hoa và nắng để tự thưởng cho mình những phút giây tuyệt vời mà cả đời người liệu có mấy lần được trải qua.
    Sau khi rời thảo nguyên hoa, LG2 đi thăm Tiger Jumping Gorge, đây là điểm gần Shangrila chứ không phải điểm LG1 đã đi, tại đây LG2 cũng được chiêm ngưỡng nơi khe núi hẹp nhất thế giới, cùng ngắm nhìn dòng nước chảy đầy hung dữ mà tự nhủ lòng liệu có còn được tới nơi đây lần thứ 2 trong đời ??? Tiếp đó LG2 được thưởng thức các món đặc sản ngay tại TJG với các món nhộng ong, sáp cây, thịt nướng .... :)
    Rời Tiger Jumping Gorge, LG2 nhằm hướng Shangrila thẳng tiến, và đến 5h chiều, LG2 đã có mặt tại Shangrila. Công cuộc đi thuê khách sạn diễn ra trong chốc lát với sự may mắn vô cùng khi LG2 thuê được một khách sạn 3 sao với đầy đủ mọi thứ hơn tất cả những gì mà LG2 mong đợi với mức giá 50Y. Quả thực là một con số ấn tượng he he. LG2 cũng rất nhớ từng nơi, từng chố và ghi chép cẩn thận cho LG3 tiếp tục hành trình.
    Tối nay, Shangrila rất lạnh. LG2 ngồi bên nhau quây quần với nồi lẩu bò Yak, ngon kinh khủng :D, ăn, uống, và ca hát say sưa đến 10h mới rời về. Cảm giác mọi thứ thật tuyệt vời.
    Giờ LG2 lại sẵn sàng cho một ngày mới với buổi cầu kinh trên tu viện Shongzalin và Deqin đang đón chờ LG2.
    Gửi mọi người LG1 và LG3 cùng tất cả những ai mơ ước đặt chân đến LG cùng hành trình phụ cận một chút lạnh của Shangrila và vị ngọt của cảm giác hạnh phúc khi chinh phục những miền đất lạ.
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, nào, cùng nâng ly nào. Quân số khỏe cả chứ, có ai bị say thêm nữa không, hy vọng sức khỏe mọi người đều đã ổn định sau men say của niềm vui và của những món sơn hào hải vị của Lệ Giang và Trung Điện. Cho LG3 gửi lời chào nhé. Chắc chắn đang có nhiều người dõi theo bước chân của các bạn
  9. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    LG2 ơi đi đến đâu rồi, đừng quên mua cho tớ cái CD cua Han Hong nhé. Thanks alot.
    Đừng quên thử món trà Tibet nhé, với bơ cừu và lá trà xanh sẽ giúp các bạn qua được cái lạnh buối sáng đó. Ở Deqin đừng quên thử món Yunnan Wine.
    Chúc vui vẻ.
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Giá mà LG2 lên NLTS chậm hơn 1 ngày thì có phải tha hồ ...trượt tuyết không?? thế mới biết LG1 có ...duyên to bằng cái rổ nhỉ........
    Chúc cả nhà gặp nhiều may mắn nha, luôn dõi theo bước chân của LG2....

Chia sẻ trang này