1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Minh - Lệ Giang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Autumn_Heart, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    To neighborhood, yeumaudo va nnk
    Các bạn đang làm mình nhớ lại những gì bọn mình hẹn hò nhau để đi Lệ Giang. Trong khi rất nhiều người tìm đến các thành phố lớn của Trung Hoa, thì các bạn lại chọn Lệ Giang để trải nghiệm. Mình rất vui nếu có thể chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm chuyến đi. Các bạn có thể liên hệ thêm với PCVINH, người Sài Gòn cùng đi với mình. PCVINH còn đi được nhiều nơi hơn mình.
    Có một địa chỉ ở Lệ Giang mà các bạn có thể liên hệ trước về chỗ ăn ở. Họ cũng có thể tổ chức các local tour cho các bạn.
    ***
    SHOU LIU OUTDOOR CLUB, email shouliu68@126.com, điện thoại: 0888-5120026, mobile 13013471198.
    ***
    Địa điểm này ở trong phố cổ của Lệ Giang nên rất dễ đi lại, nhưng lại không đông khách. Quan trọng nhất là họ có nói tiếng anh, giá cả tương đối rẻ và mọi người thân thiện. Mình đã tham gia chuyến đi DEQIN do họ tổ chức.
    Nếu các bạn toàn là nữ thì vẫn hoàn toàn có thể đi được (Girls = Guys?). Mình thấy Vân Nam, đặc biệt Lệ Giang là một nơi an toàn.
    Hy vọng những thông tin trên giúp được các bạn ít nhiều.
    [​IMG]
  2. neighborhood

    neighborhood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều nhiều. Bạn nhiệt tình và dễ thương wá!!!
    Công việc của mình có thể sẽ còn cơ hội đi thăm những thành phố lớn, còn Lệ Giang thì mình sợ hơi khó. Hơn nữa, mình nghe nhiều người ca ngợi Lệ Giang quá nên không khỏi tò mò về nơi này.
    Nhất định khi nào chuẩn bị đi sẽ còn phải phỏng vấn các bạn
  3. neighborhood

    neighborhood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các ấy quan tâm đến tuyến Côn Minh - Lệ Giang ơi,
    Tớ thấy công ty tourism gửi mail cho cái lịch tham quan và giá cả thế này: Một tour bay và một tour đường bộ. Các ấy thử tham khảo xem.

    1. Con Minh - Dai Ly - Le Giang (6 ngay) - bay - khởi hành 23 hàng tháng - giá 439 USD
    2. Con Minh - Dai Ly - Le Giang (10 ngay) - đường bộ - khởi hành 15,29 hàng tháng - giá 246 USD

    Moi chi tiet xin lien he:
    THANGLONGTOUR
    Add : 12 Cao Ba Quat, Ba Dinh, Ha Noi
    Tel : 04.747 2283 / 747 2991 / 747 3484
    Fax : 04.747 2284
    Email : thanglongtour@hn.vnn.vn




























    Được neighborhood sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 15/10/2005
  4. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này die rui à? Chán quá
  5. neighborhood

    neighborhood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Die là die thế nào được! Nè, hà hơi tiếp sức câu một bài cho topic hồi lại nhé.
  6. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đến Lệ Giang không nên bỏ qua tour chinh fục Ngọc Long Tuyết Sơn với độ cao 5590m bằng ngựa, được ngắm tuyết giữa mùa hè, mới chỉ có 1 năm nay! Các tour khác đều được ghi rất chi tiết! Chú ý nếu xông xênh thì có thể đốt tiền ở dịch vụ cáp treo, còn không thì đừng đoái hoài đến chúng, tẻ nhạt, vô vị mà tốn tiền!
    !
    [/quote]
    xin hỏi thêm là mấy cái tour local như là chinh phục Ngọc long tuyết sơn...... có thể book ở đâu
    [/quote]
    Bạn có thể tham khảo ở đây
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=84248&ChannelID=100
    Bác viết bài này cũng là người nhà của Box DL đấy
    Đi mùa lạnh thì chắc cũng hơi didn''''t thật
    Cưỡi ngựa nghịch tuyết trên Ngọc Long Tuyết Sơn

    Đường đi cheo leo hiểm trở
    TTCN - Mới chỉ một năm nay, địa danh trấn Ngọc Hồ (Trung Quốc) đã trở nên nổi tiếng đối với khách du lịch ưa mạo hiểm.
    Dựa vào lượng khách khổng lồ tại ?othiên đường hạ giới? cổ thành Lệ Giang, người dân nơi đây đã tự hình thành nên một tour du lịch thật ấn tượng: chinh phục đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn cao 5.596m trên lưng ngựa!
    Đứng ở bất kỳ chỗ nào tại cổ thành Lệ Giang (di sản văn hóa thế giới), hễ ngước mắt lên là bắt gặp đỉnh Ngọc Long phủ tuyết trắng suốt bốn mùa. Vào cữ hè, khi du khách nườm nượp đổ về Lệ Giang, đối với những ai đam mê cái thú chinh phục độ cao 5.500m rồi sục tay chân vào tuyết giữa trời nắng là một khoái cảm thật không gì sánh bằng.
    Cáp treo và ngựa
    Đến Lệ Giang là một điều còn khá lạ lẫm với du khách VN vì thông thường các công ty du lịch chỉ dọn ra những ?omón ăn sẵn?: mua sắm ở Côn Minh và thăm kỳ quan đá Thạch Lâm. Nhưng những ai đã sẵn lòng làm một hành trình vượt 900km từ Nam Ninh hay ngồi xe tám tiếng từ Hà Khẩu tới Côn Minh, nếu không cố gắng vượt thêm 555km nữa để tới Đại Lý và Lệ Giang thì quả là vô cùng đáng tiếc. Và đã ngao du ở Lệ Giang mà không chinh phục Ngọc Long Tuyết Sơn cũng là một sự tiếc không kém!

    Ngọc Long Tuyết Sơn không còn xa
    Hiện nay, khác xa với mốc thời gian năm 1963 khi đỉnh núi cao 5.596m bị chinh phục bằng sức người, một hệ thống cáp treo hiện đại đã được xây dựng để ngay cả những khách du lịch lười biếng nhất cũng có thể đến sát đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn. Tuyến cáp treo thứ nhất đưa khách lên tới giữa đỉnh núi, từ đó du khách có thể thuê ngựa đi lang thang trên một đồng cỏ rộng lớn ở độ cao khoảng 2.800m. Tuyến cáp treo thứ hai, và cũng là tuyến cáp treo cao nhất châu Á, đưa du khách tới độ cao 4.506m, nơi có thể chiêm ngưỡng những dòng sông băng tuyệt mỹ!
    Nếu như hệ thống cáp treo bám vào phía vách núi dựng đứng phía sau, thì tuyến đường đi bằng ngựa lại tận dụng những triền núi thoai thoải và những con đường mòn ngoằn ngoèo của dân bản địa. Tuyến đi này mới được thành lập khoảng một năm, được chính những người dân trấn Ngọc Hồ tự tiếp thị thông qua một hệ thống đông đảo dân cư của thôn đang hành nghề lái taxi tại Lệ Giang.
    Đúng 8g30, Mộc Thành Phương đã chờ chúng tôi trước cổng nhà nghỉ. Đen nhẻm, to cao lừng lững, chàng trai dân tộc Nạp Tây đã gom được thêm ba thành viên nữa cho vừa vặn chuyến xe, tất nhiên Mộc tài xế đã dặn dò kỹ trước các thành viên rằng đừng nói cho người khác biết mình trả bao nhiêu tiền. Chúng tôi ngậm cười với nhau bí mật trao đổi giá cả, kết quả là mỗi hội một giá khác nhau!
    Vượt qua quãng đường 30km, chiếc xe chầm chậm ngoặt vào thôn Ngọc Hồ. Trước cửa phòng bán vé, tấm bản đồ cung đường đi được đánh dấu những độ cao sẽ đến trong cuộc chinh phục Ngọc Long Tuyết Sơn bằng ngựa. Đến độ cao 4.000m, giá vé là 260 tệ; độ cao 4.400m - 300 tệ; 4.800m - 360 tệ. Chúng tôi bàn bạc rồi quyết định nhờ Mộc tài xế mặc cả. Cuối cùng họ đồng ý bán cho chúng tôi vé lên độ cao 4.800m với giá 280 tệ!
    Chinh phục và bị chinh phục

    Chuẩn bị lên ngựa xuất phát
    Bước qua cánh cổng tam quan, hơn chục chú ngựa yên cương tề chỉnh đứng gõ móng chờ đón khách. Chừng 10 phút là đủ thời gian để khách tề chỉnh trên lưng ngựa, ông già nhóm trưởng ra hiệu lên đường. Con ngựa đầu đàn bám theo cái dáng đi quen leo núi cứ cúi gập về phía trước của người phụ nữ dẫn đầu, những con sau cứ thế theo đuôi, lầm lũi gõ móng trên con đường lát đá của trấn Ngọc Hồ, hướng ra phía thảo nguyên bát ngát và mênh mông. Qua thảo nguyên, chúng tôi bắt đầu đi vào khu rừng thông. Cuộc leo núi bây giờ mới thật sự bắt đầu.
    Miên man trong quanh co lối mòn của khu rừng phòng hộ trồng toàn thông, thi thoảng khách lại phải xuống đi bộ một đoạn vì đường khó đi. Người phụ nữ chủ con ngựa tôi đang cưỡi cứ chăm chăm quan sát khi thấy tôi châm thuốc. Tôi mời, bà cười rất tươi xua tay từ chối nhưng vẫn không rời mắt! Khi điếu thuốc tàn, bà bỗng dừng lại chỉ tay bảo tôi ném xuống chỗ bà đang đứng. Tôi làm theo. Bà lấy chân day day điếu thuốc sâu xuống đất, rồi chỉ vào cánh rừng thông. Tôi hiểu và xấu hổ! Những người dân tộc Nạp Tây đã tự bảo vệ cánh rừng và cũng chính là bảo vệ miếng cơm manh áo của mình một cách nhiệt tình và đơn giản như vậy!
    Chừng 40 phút qua hết khu rừng thông là chặng nghỉ chân đầu tiên. Ở độ cao này, cái nắng chang chang tháng năm vẫn còn nhưng trời lạnh dần, những cơn gió núi đem theo hơi lạnh khi phả vào mặt đã có cảm giác ran rát. Chúng tôi chui vào một chiếc lều lớn, được quây kín bằng bạt chống nước, đang tỏa ra những đụn khói mang hương thơm ngào ngạt. Chiếc lều hóa ra là một căngtin loại lớn! Một chiếc bàn để ngay sát gần cửa bày trên đó vô số xiên thịt cừu, thịt bò, chim rừng, khoai lang... khách chọn ăn món gì sẽ có người nướng.
    Những người dắt ngựa cũng vào với chúng tôi, họ ngồi riêng một góc nhâm nhi những cốc trà. Một chai Mao Đài nhỏ thuộc hạng không chính thống giá 8 tệ đã lôi chúng tôi xích lại gần với nhau hơn. Hóa ra những người bán hàng trên này cũng là người dân trấn Ngọc Hồ, và mỗi chỗ nghỉ này chỉ được có hai hàng bán thôi! Công nghệ du lịch được phủ kín mọi chỗ ở đây không cho phép ai đi chệch khỏi quĩ đạo.
    Sau nửa tiếng nghỉ ngơi và lót dạ, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chú ngựa tôi đang cưỡi còn non, mới đi chưa dạn người, cứ nghe thấy tiếng động lạ là chồm dựng đứng lên, ngay cả ở những chỗ cheo leo dốc dựng hun hút! Phải yên tâm ngồi trên lưng cái thứ mà không biết nó sẽ hất mình xuống vực lúc nào là điều kinh hãi duy nhất của tôi trong toàn bộ chuyến đi này. Bà dẫn ngựa lúc nào cũng căng thẳng giữ chặt chiếc dây cương trong tay, chỉ nghe một tiếng phì lạ là quay ra ghì cương ngay lập tức!
    Cung đường tiếp theo đi mất chừng 40 phút ngoằn ngoèo nguy hiểm hơn, với những con dốc, những khúc ?ocua tay áo? của ngựa đã thấy hơi rờn rợn. Thời tiết mỗi lúc một khó chịu, gió lạnh thổi càng mạnh, nhiều lúc phải rạp người trên ngựa để tránh gió. Những người dẫn ngựa vẫn mải miết cắm mặt xuống đất lầm lũi sải những bước chân chắc nịch, dáng người sắt seo vì leo núi nhiều, da đen sạm vì thứ nắng và gió lạnh quái ác vùng sơn cước. Thi thoảng để xóa tan bầu không khí u tịch chỉ rõ mồn một tiếng ngựa thở phì phò, những bài ca sơn cước được cất lên, véo von lướt trên đỉnh những ngọn thông xanh ngăn ngắt.
    Một thung lũng nữa lại hiện ra đánh dấu chặng nghỉ thứ hai. Dăm chiếc lều bạt oằn mình dưới những cơn gió hun hút tràn xuống từ đỉnh núi còn phủ tuyết trắng xóa, hắt vào du khách thứ giá rét tê buốt như kim châm. Chúng tôi vừa kịp chui vào lều thì một cơn mưa đá ập đến. Những hạt đá chỉ nhỉnh hơn hạt đỗ rào rào đập vào mái lều, quất vào những chú ngựa chưa kịp ráo mồ hôi, vẫn bình thản gặm cỏ dưới trời mưa như thể đã quá quen với thời tiết kiểu này. Theo lời khuyên của những người dẫn ngựa, chúng tôi cố dằn bụng thêm một bát mì to tướng, đặc mỡ và ớt trộn lẫn rau và củ cải muối sền sệt.
    Đây là bữa trưa và cũng là món cung cấp năng lượng dự trữ cuối cùng cho du khách trước khi đặt chân lên đỉnh núi. Ai cũng cố đánh sạch bát mì to như chậu phở để sẽ phải chống chọi với giá rét ở độ cao trung bình 5.000m. Một đoàn khách nữa bước vào lều. Một bà mẹ trẻ to cao, da ngăm đen chắc người gốc Tây Tạng, cẩn thận và nâng niu giở một chiếc bọc được quấn kỹ càng ra.
    Mọi người trong quán ồ lên vì trong chiếc bọc đó là một bé gái chừng mới hơn một tuổi, đang cười toe toét! Ai nấy đều bước sang chào mừng công dân tí hon có lẽ là nhỏ tuổi nhất trong lịch sử tham gia chinh phục Ngọc Long Tuyết Sơn, và cũng thầm thán phục bản lĩnh của bà mẹ trẻ hiếm có kia.
    Cơn mưa đá vừa kết thúc thì các đoàn đã sẵn sàng chinh phục cung đường hiểm trở nhất. Trời trong veo rồi lại hửng nắng như chưa hề có bất kỳ cơn mưa nào, chỉ có những đợt gió lạnh liên tục ùa về, thổi buốt tai. Những chiếc áo rét to sù sụ của những người dắt ngựa mang theo để cho thuê với giá 20 tệ bỗng trở nên đắt hàng, dù rằng trời cứ nắng chang chang như thể trêu ngươi.
    Dưới móng ngựa, những vách núi được xẻ thành những lối mòn chỉ đủ vừa một thân ngựa, ngoắt ngoéo theo hình chữ chi để lấy độ cao, trông rợn người! Qua mỗi khúc quanh đột ngột, những viên đá lót đường lạo xạo trượt đi dưới sức nặng của người và ngựa, thi thoảng hẫng một cái như thể rồi sẽ bay tuột xuống dưới hun hút thâm sâu. Tôi ngồi yên nín thở không dám cựa quậy, sợ rằng một tiếng sột soạt từ bộ quần áo sẽ khiến chú ngựa bốn tuổi hoảng sợ nhảy chồm lên... rồi chồm thẳng xuống vực!
    Hơn một tiếng đồng hồ nghẹt thở với miên man là những đường độc đạo nhỏ tít tắp men vòng theo dốc núi, độ cao 4.800m hiện ra, đánh dấu bằng một bãi đất bằng phẳng, thi thoảng gồ lên dăm đụn đá tai mèo. Những chóp núi phủ trắng tuyết đã hiện lên rờ rỡ trước mặt, lấp lóa trong ánh mặt trời, trông quyến rũ như trong truyện cổ tích. Thây kệ đám gió lạnh cứ ***g lộng quất vào mặt trong ánh mặt trời chói chang khiến da mặt cứ căng lên như bị thổi, môi và mặt cứ dần dần nứt nẻ ra dưới cái hanh hao của khí lạnh, chúng tôi hăm hở leo lên phía sườn núi vẫn còn đọng tuyết cuộn theo các mô đá đẹp như những dòng sông băng.
    Những vách đá dựng đứng, những mô đất còn sót lại chút cỏ bỗng trở nên trơn trượt dưới những cơn mưa tuyết nhỏ như đầu tăm bay lất phất, đập vào áo gió phát ra những tiếng đanh khe khẽ... nhanh chóng vắt nốt chút sức kiệt của đám bộ hành không chuyên nghiệp. Chúng tôi bất lực dừng lại giữa những đám băng tuyết ở độ cao tầm 5.000m, kinh hoàng ngó mặt trời chỉ trong vòng 20 phút đã nhanh chóng biến mất dưới những cụm mây đen xì. Đỉnh núi bỗng tối thẫm lại, gió gào càng mạnh hơn.
    Đứng lại một lúc là đã cảm thấy cái lạnh chui hẳn vào trong ruột. Những thành viên kiên trì nhất trong đoàn sau nửa tiếng đồng hồ ngó trời ngó đất buộc phải quyết định đầu hàng, quay trở về chân núi trước khi trời tối.
    Những người dẫn ngựa đang co ro bên đống lửa sưởi thắp vội trong hốc đá nhanh chóng đón đám khách cuối cùng rồi hối hả giục ngựa lên đường. Tiễn chân chúng tôi, những cơn gió thốc thẳng từ trên núi xuống cuốn theo cơ man nào là bụi đất, lướt trên ngọn những cây cổ tùng phát ra những tiếng rin rít rợn người, dìm đám lữ khách đã lử đử vì mệt mỏi trong một đám mù mịt đục đục vàng vàng...
    Nhắm tịt mắt lại, những ai không giấu nổi nụ cười khoan khoái khi được tham dự một chuyến đi khá ấn tượng và đáng giá nhanh chóng cảm nhận được sự rin rít lạo xạo đầy mồm của một thứ hoàng thổ nguyên chất mang thương hiệu Ngọc Long Tuyết Sơn!
    Được chippanda sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 30/10/2005
  7. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình tranh thủ nghỉ phép làm một chuyến tabalo dến Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang. Lịch trình chuyến đi mình dựa vào Lonely Planet 2005 (copy 80.000VND, vỉa hè Sài Gòn). Cho mình hỏi một vài chi tiết:
    - Từ sân bay Lệ Giang về đến khu phố cổ bằng phương tiện gì vì theo Lonely Planet thì khu phố cổ cấm xe.
    - Mình nghe lời mọi người và Lonely Planet bỏ qua Thạch Lâm vì ở Lệ Giang đã có một "rừng đá", làm thế nào để đến đó.
    Mình dự kiến khởi hành vào ngày 22/11 bằng máy bay transit ở Hà Nội.
    Vui lòng giúp mình, chân thành cảm ơn.
  8. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Đúng là lệ giang chỉ cho đi bộ trong phố cổ. Trước đây mình đến lệ giang bằng ô tô lúc sáng sớm nên chọn cách đi taxi. Từ bến ô tô vào LG khoảng 2 km theo phố chính. Chắc sân bay cũng xa cỡ đấy hoặc hơn một ít. Hành lý của bạn có nặng không?
    Taxi thì rẻ thôi và tài xế có thể giúp bạn tìm ra nhà nghỉ mà bạn định đến. Chỉ cần đưa cho tài xế địa chỉ bằng tiếng Trung quốc. Taxi sẽ đỗ ở đầu đường cấm và bạn sẽ phải đi bộ vào trong khu phố cổ, nhưng không xa đâu.
    Chúc vui vẻ.
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Choài!
    Pác đã mua LP mà ko đọc à, trong đó nó có ghi rõ đầy đủ tất tật mọi thứ mà, cả quãng đường lẫn giá xiền luôn!
    Mà LG làm gì có sân bay hả pác, pác phải đi ô tô đến đó mừ! Pác chỉ bay được đến KM thôi, rồi đi tàu đến Đại Lý, rồi đi xe tiếp đến LG! Từ bến xe khách của LG đi vào khu phố cổ hết có 7 tệ thui mà (đúng giá ngồi lên taxi cho quãng đường 1,5km đầu tiên).
    Còn phòng nghỉ thì khỏi phải lo, cả cổ thành LG là một khu hostel, hotel và Inn khổng lồ! Pác đi vào mùa đông nữa thì họ quý bác như vàng, tha hồ mà mặc cả nhé!
    híc, pác đi vào mùa này thì ở LG đã có tuyết rơi rùi đấy! Cố gắng mà sống sót nhé! Nhưng mà ngồi trong fòng ngắm tuyết phủ kín các mái nhà, uống rượu thưởng bạch tuyết thì trời ơi... ghen tỵ wá!
    To chip-panda: thanks for your link xấu hổ wé, bài này viết lâu rồi nên quên mất!
  10. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia xẻ nhanh chóng từ Nopassport và Exmarijuana. Mình đã xin visa sáng nay tại LS TQ Tp.HCM 21/11 lấy 22 bay di Côn Minh transit ở Hà Nội. To Ex Marijuana: LG có sân bay cách thành cổ 25 km. Mình booking vé trên mạng của CZ Economic: 530Y/lượt. Cảm ơn và mong tiếp tục nhận được đóng góp của các bạn. Ngày lên đường đã gần kề.
    Bigminh

Chia sẻ trang này