1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn một giờ nửa là tết ở vn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi tuleo, 29/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Còn một giờ nửa là tết ở vn

    Hôm nay tuleo thức giậy sớm dù hôm nay là ngày thứ bảy, lòng rộn ràng vì tết; năm nay củng vui vì có vth4 coi, xem Thanh Lam hát , vừa giặt đồ và củng đọc xong hết nhửng bài viết trong box của chúng ta luôn cả nhửng bài thắc mắc về kỷ thuật. Nhân tiện tuleo xin chúc tất cả ACE nhửng điều tốt đẹp nhứt.
    Hình như người vn lớn tuổi như tôi đến tết thì nhớ vn rất nhiều, năm nay may mắn được vào ngày cuối tuần nên củng vui vui, nhửng năm khác không đúng ngày củng phải đi làm.
    Chiều nay tuleo củng đi làm nhạc karaoke cho một hội ái hửu học chánh củng vui ( loving, crazy keo-- tuleo biết rất nhiều về loa va máy móc, hát rất máu như cua 79, nhưng không biết chơi nhạc như mastersprint ); ngày mai thì theo lệnh bà nhà phải đến casino ăn giao thừa( bên này giao thừa đêm chủ nhât ) dù thứ hai củng phải đi làm--- casino (sòng bạc) tổ chức có múa lân, lì xì, nhạc vn với ca sỉ nổi tiếng để thu hút ng vn đến sòng bài, rất nhiều ng vn cháy túi vì máu cờ bạc--ng vn mà--.
    Hôm qua tuleo có khuyên một chị đánh bb nên nghiên cứu chút ít về kt (người mỷ), chị ta trả lời là có nghiên cứu chứ nhưng không hiểu sách nói gì như là đọc một ngôn ngử xa lạ vậy. tuleo củng chợt nghỉ đến chắc là mình củng góp ý này nọ như là nói hưu nói vượn chẵng ma nào hiểu.
    Thật ra không có gì là cao siêu cả, ta đụng chạm với cái gì nhiều thi ta quen vớí cái đó: gặp ng giao bóng độc lâu ngày rồi ta củng quen và ta đở giao bóng hay hơn; giao bóng bị tấn công thì ta tập giao bóng thêm thi ta giao bóng hay hơn vá củng quen bị tấn công rồi nên củng quen chuẩn bị rồi (sợ nhất là mình tính là gò đở nhưng bị tấn công ); giật bóng bị xuống lưới dù biết nặng thì tại công lực ta còn yếu, giật hoài công lực lên thì củng xong; đánh nhiều mau mệt thì tại vì yếu (như tôi) thì đánh lâu ngày đánh dc nhiều hơn (còn chạy để tập thể lực thì khổ quá), giật bóng vài quả bị hư thì dượt thêm nửa thì lâu hư hơn (có thể tập nhịp điệu như 1,2,3,4 một là bắt đầu bốn là chấm dứt và lúc nào củng tôn trọng nhịp điệu như vậy); nếu gò ngắn bị flip thì tập gò thêm, lâu ngày sẻ gò lên tay, bi flip nhiều quá thì khả năng đối phó cao hơn. Nói chung là ta yếu cái gì thì tập thêm cái đó nhưng không cần cố gắng lắm--thể thao mà đâu phải chuyên nghiệp-- nhưng đấu cho thật nhiều, thắng không kiêu bại không nản, lúc nào củng xem xét lại chiến thuật của mình như thế nào ? có khi không phải là vì ăn thua mà vì ta phối hợp nhửng gì ta có không tròn lắm(mastersprint) nhưng hôm nay ta thấy có hơi tròn dù bạc (cua 79) cũng vui vui.
    Chúc tất cả năm mới lên tay.
  2. Haoshuai

    Haoshuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Tuleo dù xa quê vẫn nhớ về đất nước và còn cho anh em những lời chân tình đầu năm.
    Em nhớ hồi xưa đi Casino đánh roulette nó lì xì có người được cả 100 bạc còn em chỉ được 1 ly soft drink hay cái áo cái mũ gì đó. Hy vọng năm nay bác đi sẽ được lì xì to.
    Chúc bác và gia đình năm mới hạnh phúc an khang, tâm tưởng sự thành.

Chia sẻ trang này