1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cơn mưa giá lạnh ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchet13, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cơn mưa giá lạnh ...


    Sự giá lạnh trong ta làm cho ta buồn kinh khủng ,những nỗi buồn vô cớ ..sự giá lạnh luôn ngự trị trong ta .Không ai hiểu ta ,không ai hết ,ta buồn nhiều lắm ,phải chăng ta lạng lõng giữa dòng đời vốn dĩ vô tình ...
    Giữa dòng đời ta đơn độc bởi sự vô tình ,ta không buồn nhiều lắm bởi ta đã quen với sự vô tình này hơn nữa ta đã có một cơn mưa của riêng ta -cơn mưa lạnh giá .Cơn mưa làm tê tái lòng người nhưng đối với riêng ta sao ấm áp lạ kỳ ,ta biết bởi mưa hiểu ta và luôn bên ta những khi ta buồn ,khi ta cần có sự sẻ chia ...
    Dười mưa ta thanh thản biết nhường nào ,bao ưu phiền dường như được cơn mưa mang đi tất cả để trong ta không còn sự giá lạnh riêng mình ...ta biết sự giá lạnh làm ta tê tái và cơn mưa cũng vậy ..nó cũng sẽ tê tái như ta với cái lạnh giá riêng mình và lạnh giá riêng ta ...mưa ơi sao ngươi lại tốt với ta như vậy ...
    Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh ,ta biết điều đó chứ ...rồi cơn mưa lạnh giá cũng sẽ rời xa ta nhưng trong ta mãi mãi cơn mưa ấy vẫn bên ta bởi sự lạnh giá luôn ngự trị ...
    Ta biết những chiếc lá sau cơn mưa sẽ rụng rơi ..sẽ úa tàn bởi chiếc lá cũng như ta đã chót trao hết niềm tin gửi cho mưa ...chiếc lá úa tàn bởi chiếc lá không còn niềm tin ...còn riêng ta niềm tin không bao giờ mất mà mãi cháy bỏng dâng trào ....
    Ta biết với mọi người -cơn mưa giá lạnh làm họ tê tái ,họ không thích cơn mưa ấy nhưng sao đối với ta cơn mưa ...sao ấm áp lạ lùng ...
    "...tâm hồn ta tê tái ,cơn mưa lại về với riêng ta ,ta thấy ta thanh thản ,bao ưu phiền dường như tan biến ...cảm ơn mưa _cơn mưa lạnh giá ...."



    ...sau con mua troi lai sang ..

Chia sẻ trang này