1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ai chả thích được khoe mẽ, ngay cả bạn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nammoadidaphat, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con người ai chả thích được khoe mẽ, ngay cả bạn...

    Tôi lên mạng đã lâu nhưng cái tên hiện ra vẫn là "thành viên mới" do vậy tôi đã cố gắng viết một số bài và trả lời thật nhã nhặn với một số lĩnh vực tôi biết với mục đích là được mọi người quan tâm và quan trọng hơn là được VOTE.
    Bạn có như vậy không?
    Theo tôi hình như mọi người (có thể nhưng ít lắm với một số người thì không) đều thích danh tiếng như tôi đây chẳng hạn. Việc làm cho mọi người nhớ đến tên mình là cả một nghệ thuật đấy chứ!

    Thiện tai thiện tai

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 06/03/2002 21:10
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Nên sống theo đúng bản chất của mình.Việc gì phải nhã nhặn trong khi bản chất của cậu không thế?????????
    Thà thế còn hơn là giả tạo.
    Đây Vote cho cậu 5* nhé.Được chưa?(lý do là dám nói ra những điều hết sức ngớ ngẩn & phù phiếm )
    No-fear
  3. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Như vậy theo bạn tôi là người thô lỗ chứ gì?
    Dầu sao thì cũng cảm ơn vì cái VOTE thương hại.
    Thực ra thì chính những điều phù phiếm đó lại làm con người cảm thấy một điều là mình quan trọng. Sống trong đời ai chả muốn để lại cái danh (điều quan trọng là tốt hay xấu thôi).
    Bạn nghĩ sao? Hãy cứ nói thật, nói thật cũng là một cách sống thật với mình đấy chứ, phải không? (Tất nhiên cũng không nên...Hai Lúa quá thôi).
  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải tôi nói khẳng định bạn là người thô lỗ, bạn là người như thế nào, qua topic này không thể biết được. Chỉ khuyên bạn một điều là đừng quá quan trọng những cái danh mà không phải là tự bản thân mình quyết định được, hoặc phải nhờ đến người khác quyết định.
    Nhất là cái danh trên diễn đàn này thì không có gì mà phải cố gắng cả.Nó là một cái gì đó phù phiếm và chẳng thể hiện điều gì cả.
    "Thực ra thì chính những điều phù phiếm đó lại làm con người cảm thấy một điều là mình quan trọng"
    Không! câu này của bạn sai rồi.Con người có quan trọng hay không thì cần phải qua sự nhìn nhận và đánh giá mà dư luận nhìn vào giá trị thực bản thân...đó là cả một quá trình phấn đấu vất vả chứ không phải nghệ thuật.Nó cũng không làm cho con người nhìn thấy mình quan trọng hơn đâu.Tất nhiên chỉ trừ những người luôn luôn sống không thực tế mà thôi.
    Hãy thực tế chút đi.
    Đừng nghĩ rằng tôi vote bạn thương hại.Một cái vote cho điều bạn dám nói mà thôi.
    BB
    No-fear
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi VOTE cho chủ đề của bạn 5*. OK?
    Danh tiếng là cái phù phiếm. Minh triết đến như Lão tử, chăm chăm coi công danh là phù du, mà rồi không nhịn được phải viết sách để lại cho đời. (đọc mót được ý này, mà vẫn thích trình bày. )
    No_fear! Phù phiếm à?
    Chính cái phù phiếm làm nên con người.
    Tất cả những gì cao quý đẹp đẽ của con người, đều vì con người chỉ thích những thứ phù phiếm thôi. Nếu bỏ qua những điều phù phiếm, thì còn minh triết hơn cả Lão Tử, đố ai làm được.

    Tequila sunrise

  6. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    That's right.
    Thực ra thì nếu nói như bạn thì cũng hơi quá. Con người không phải lúc nào cũng phải sống vì cái phù phiếm mà đôi khi những điều đơn giản lại làm nên một con người. (Hình như tôi hơi xung đột với chính mình).

Chia sẻ trang này