1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người chào cuộc sống bằng tiếng khóc????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TwinkleViolin, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con người chào cuộc sống bằng tiếng khóc????????

    Chào các bạn! Có lẽ là tất cả chúng ta đều chào cuộc sống bằng tiếng khóc, cho dù cuộc đời mỗi người đều có lúc vui, lúc buồn, khi thành công, khi sụp đổ niềm tin .....
    Vậy thì sao nhỉ? Mời các bạn cùng bàn loạn một chút xem, dù là khía cạnh khoa học hay là triết lý sống trong cuộc đời.....
    Để rồi, năm mới sắp tới, chúng ta sẽ luôn đón khoảnh khắc xuân về bằng NỤ CƯỜI, chưa đủ, .... phải bằng TIẾNG CƯỜI giòn tan và hạnh phúc chứ nhỉ.


    Vĩ cầm nhỏ Lung linh



    Được TwinkleViolin sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 23/01/2003
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nghe này :
    Khi bạn sinh ra, bạn khóc, còn mọi người thì cười.
    Vậy hãy sống sao cho: khi bạn mất đi, bạn thì cười còn mọi người lại khóc.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    he he ,thuần tuý khoa học khóc lúc sinh ra chỉ để thở ,thực ra chẳng đúng là khóc ,nghe oa oa thì bảo là khóc thui ,chứ nói cười thì cũng thế .
    he he ,trong đời ai mà chẳng phải khóc ,thế mới là đời ,có điều hãy lạc quan mà vượt qua
    Chúc vui
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    Actually I miss you all the time
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải chỉ buồn thì ta mới khóc......và cũng đau có phải ta chỉ khóc khi buồn?
    Tiếng khóc cũng là tiếng cười đấy bạn ạ, khóc cho vợi nỗi lòng đi , cho tiếng cười mau trở lại.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải chỉ buồn thì ta mới khóc......và cũng đau có phải ta chỉ khóc khi buồn?
    Tiếng khóc cũng là tiếng cười đấy bạn ạ, khóc cho vợi nỗi lòng đi , cho tiếng cười mau trở lại.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nghe này, nếu bạn muốn khi mất đi, bạn cười còn mọi người khóc thì dễ lắm. Hãy nợ thật nhiều vào, nợ càng nhiều tiền càng tốt, nợ càng nhiều người càng tốt. Đảm bảo khi bạn mất, bạn sẽ cười (vì không phải trả nợ), còn mọi người (chủ nợ) sẽ khóc (vì tự nhiên bị xù nợ).
    ------ à mà quên, thấy papa bảo hồi tui sinh ra, tui cười chứ không phải khóc.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 28/01/2003
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    khóc là đúng quá rùi, không phải đời là bể khổ sao?
    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"


    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơ....Tớ hỏi khí không phải, bác SSKKB sinh ra đã cười....thế nuôi làm sao nhỉ....Thấy mama bảo tớ là sinh ra mà cười là .....Tiêu tùng cơ mà.....

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho bạn , tui và tất cả chúng ta làm được điều này .
    VÀ sau khi mất , bạn hãy làm cho mọi người ngừng khóc , tiếp tục cười . Lúc đó mọi người cùng vui , ngộ nhỉ
    Vote cho bạn 4 sao , Okays không ? Cười cái koi nào
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này