1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con người có cần phải mang nhiều mặt nạ đến vậy?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BYE_BYE_MY_LOVE, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    con người có cần phải mang nhiều mặt nạ đến vậy?

    bây giờ ai mà chẳng có hàng ngàn bộ mặt , chẳng bít đâu là bộ mặt thật của họ nữa. cũng đúng thôi trong cái thế giới giả dối và đầy rẫy những lừa lọc dối gian này thì ai mà sống thật được với lòng mình đây , điều đấy là không tưởng ! họ tự phóng đại bản thân , tự khoe về mình , luôn tự hào về những tình yêu "ảo" , luôn tự coi mình là trên tất cả mọi người , mỗi ngày họ lại thay một "chiếc mặt nạ" mới và lại bắt đầu nói....tôi thật chẳng hiểu những người đó nghĩ gì nữa , họ muốn trở thành những người hoàn hảo ư? Trong lòng tôi vẫn luôn cười vào mặt những người như vậy !


    never be the same agagin


    Được BYE_BYE_MY_LOVE sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 04/05/2003
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ko biết em đang nêu nhận xét khách quan hay chủ quan nhẩy ... như em biết con người ko phải là gỗ đá ... mội tác động cảm xúc sự thể hiện nhiều kkhi là do tác động của sự vật sự việc của ngoại cảnh thôi ! Nhiều lúc họ làm trái ngược bản năng bản tính thực sự vốn có của mình .... Nhưng cũng có người chỉ muốn che lấp điều gì đó ... cũng như có nhiều người ko thể nào nói thẳng thắn được ! thẳng thắn quá nhiều khi sẽ trở thành vô duyên hàm hồ .... có nhiều điều cũng phải nên che đạy chứ ! cũng như nhiều khiếm khuyết thì pải giấu đi ! chả ai tự dưng buột miêng văng ra câu này câu nọ biết là xấu mà ko che đạy nó cả ... Mình cũng chắc rằng ai mà chả biết chưỉ nhau nhiều khi trong đàu nghĩ ra những lời thô thiển ... nhưng họ ko nói .. Thiệt đnág bùn có những người lại nói ra những lời đó mà ko biết ngượng mồm !? Họ có nghĩ rằng người xung quanh sẽ nghĩ gì vê họ ko ? Hay họ lại cho rằng kẻ điên kia mới dớ dẩn khi nhìn họ như vậy .. hay mặt họ chơ chẽn quá rùi !? ... ấy vậy mà cũng có kẻ cho rằng n hững điều mình nói làm .. ko phải là con người thực sự của mfinh ... thế taịi sao bạn ko thể hiện con người thực sự đi !? hay chăng mọi việc suy nghĩ hành động của bạn đã trở thành thói quen phản xạ ... đó cũng là con người thực của bạn rùi !!! chẳng ai hoàn hảo .. nhưng cũng có những kẻ sống yếu đi để được hoàn hảo hơn kẻ khác ! đâu nhất thiết phải thế nhỉ ....Giá như con người có thể lựa chọn được bộ mặt của mình ! giá như có thể soi thể hiểu được nó .... bạn có làm được ko ?? Thôi thì hãy cứ làm theo gì mình nghĩ sai thì sửa ... làm sao mình có thể cười . nói mà ko phải xấu hổ ... làm sao mà người ta nhìn mình bằng con mắt kính trọng chứ ko phải là sự coi thường ..... làm theo những gì mình cảm nhận và nghĩ ... đưng để bộ mặt giả tạo che đậy ! ...
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em à ko phải do cuộc sống này đầy dẫy lọc lừa...mà con người ta phải có những chiếc mặt lạ cho riêng mình đâu...mà cính do con người có những chiếc mặt lạ đó mới làm cho xã hội như vậy...vì thế cho nên mọi người lại càng cần có nhiều mặt nạ cho chính bản thân hơn...giống như chơi game ấy...phải biết lên level chứ...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  4. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, em có hiểu thế nào là cuộc sống và hoàn cảnh sống không? Nếu mình sống giữa toàn những người có nhiều mặt nạ mà mình không có vài cái mặt nạ thì mình sẽ không thể nào tồn tại được. Còn sống xung quanh ta toàn là những con người thực, họ không cần gì phải đeo mặt nạ thì ta cũng cần gì phải đeo mặt nạ, bởi vì lúc đó ta mà đeo mặt nạ thì người ta bảo ta là thằng hề hoặc là con quỷ, lúc đó ta sẽ bị tẩy chay thì cũng làm sao mà sống nổi nữa.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    em ko thấy buồn cưòi lắm sao ...khi đến lớp ta phải giả tạo làm một học sinh ngoan ngoãn , chăm chỉ để lấy long thầy cô , pahỉ cố gắng học bài trong khi chúng ta ko hề muốn học ..phaỉ đối xử bình đẳng với bạn bè dù mình thích ngưòi này hon ngưòi kia , khi yêu thì mình lại giả vờ là ko yêu ....
    Khi đi làm lại phải nịnh sếp nếu ko thì chắc tiền lưong và việc làm toi quá ...
    Khi lấy vợ hay chồng thì phỉ luôn khen họ đẹp trong khi thật sự mình thấy họ càng ngày càng già , càng xấu xí và vớ vẩn ...
    Mọi việc đều co 2 mặt của nó em à , đôi khi chúng ta cần pahỉ có 1 cái mặt nạ cho chính mình nữa ...sống thật là sống thiệt đó
    Nhân tiện cho anh hỏi em hãy thử nghĩ lại xem cái mặt nạ của em và của anh đang đeo có hình gì nào
    Chán chẳng buồn chết
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ai cũng bít là những chiếc mặt nạ được tạo dựng bởi hoàn cảnh sống nhưng em thực sự không hiểu tại sao họ phải cố tạo cho mình 1 sự hoàn hảo nhất định nào là ra vẻ là cá tính , sôi nổi ,nhìu người theo đuổi trong khi có khi họ chỉ là một người bình thưòng như bao người khác.hình như con mắt của mình nhìn những người đó không còn là sự kính trọng mà sự coi thường ,khinh bỉ và có cả 1 chút đau lòng khi bít họ là người như vậy !để có thể là con ngưòi thực sự của mình không bít các bác thì như thế nào chứ với em thì nó quá khó ,thực sự là rất khó khăn. "thôi thì cứ làm theo những gì mình nghĩ..." -> khó lắm bà chị ơi,ai mà cũng sống vô tư được như chị thì hay bít mấy ! nói thật em cũng chả bít là em đang đeo cái mặt nạ gì nữa nhưng nó cứ làm cho em trầm mặc đi một cách lạ lùng,cũng chẳng lí giải được , giá như con người có thể lựa chọn bộ mặt của chính mình thì tốt biết bao.....

    ...I will never know myself...
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Để lựa chọn đưọc thì thật là khó nhưng không pahỉ là ko thể đựpc đâu , em đã thử chưa ????hỏi anh nè , lúc anh trầm lặng , lúc sôi nổi(đôi khi thui ) ....đôi khi điên nữa ....nhiều tính cachnhí ...đôi khi anh thấy minhg thuộc laọi đa nhân cách thì phải ..ko hiểu sao nữa
    Chán chẳng buồn chết
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Uh, bây giờ mọi người hay đeo mặt nạ thật.....cũng vì cái mặt nạ như thế mình đã mất đi một đứa bạn thân, mất đi lòng tin với mọi người....Khó khăn lắm mới lấy lại được lòng tin vào bạn bè!!!! Mà cũng lạ thật, cho đến lúc biết rằng người đó đã thường xuyên đeo mặt nạ với mình, mình cũng vẫn ko thể tin được điều đó....tài thật.....
    Nhiều lúc tự hỏi mình có phải là ngưòi đeo nhiều mặt nạ không?? Nếu có thì lúc nào là bộ mặt thật của mình, chẳng hiểu nữa, ngayc ả mình cũng không hiểu mình là ai, mình sinh ra để làm gì nữa...chán.....
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ưm`,theo em thì bác Tú nói cũng phần đúng đấy,nhưng em lại thắc mắc cái này, nếu như mình ko đeo mặt nạ trong khi ai cũng đeo thì sao nhỉ???
    Theo bác thì là bắt buộc phải đeo trong trường hợp đấy chứ gì?Thế đôi khi ng` ta ko thích đeo thì lại bị bảo là thái độ ,là khó chịu,là tinh vi,......
    tất nhiên việc có vài cái mẹt nạ là không thể thiếu,nhưng nó fải vừa vặn với bản thân,với cái mẹt thật,nói cho cùng thì chẳng ai là hoàn toàn 100% thực lòng cả,con ng` mà cứ trần trụi trước mặt nhau là hỏng ,hỏng cả xôi xả chè....
    Còn công nhận với em bờ bờ mờ lờ là cũng có 1 số ng` đeo các loại mặt nạ như đi lễ hội cac na van thật,nhưng chính em cũng nhận ra là họ đang đi lễ hội cơ mà,tụm chung lại thì hiểu nhau rồi,đúng không?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    cứ cho mọi người hiểu đi !? nhưng ko biết những suy nghĩ trên của mọi người có thực sự là thật lòng hay hay chẳng lè cũng có sự .. " mặt nạ " giả dối hẹ hẹ !? nghe mà chuối !? nghe mà chẳng lọt lỗ tai chút nào !? bạn nói có lúc bạn thế này thế kia ? rùi có người lại thích mình có nhiều " mặt nạ " hic tại sao phải giả dối thế nhỉ ?? 1 cô bé nói với em " ui dào em có nhiều mặt nạ hơn chị cơ " oài hoá ra em sống bản chất quá nhỉ ??
    Mặt nạ ! nhưng đâu phải mặt nạ nào cũng xấu xí !? có cái tốt cái xấu _ nhưng có lẽ thịnh hành nhất là nhwngx con người khoái ra vẻ ta đây thích có nhiều mặt nạ để chống chế cho những điều xấu xa của mình !? mà ko biết những lỗi lầm mình gây ra _ Liệu hay chăng cách đánh giá con người quan trọng hơn là cái bản chất của từng chiêc smặt nạ này ?? liệu chăng có phải quá quan tâm kĩ về nó ko ?????????????

    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này