1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Người Cô Độc Nhất ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi zeus_vn, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con Người Cô Độc Nhất ...

    ... là người có khoảng cách xa đồng loại nhất ???
  2. tuyet_tinh_cong_tu

    tuyet_tinh_cong_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là người bị đồng loại xa lánh nhất,hoặc cũng có thể do người đó là người nổi bật nhất so với những người xung quanh ??
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài thì luôn vui vẻ cười nói , bên trong cô đơn luôn giữ khoảng cách với mọi mối quan hệ
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    là người có quá nhiều bạn.
  5. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ vậy, người có nhiều người bạn quá thì sẽ không thể tìm thấy ai để dành riêng cho mình cả . Đến 1 lúc nào đó có cảm giác, đứng giữa 1 đám đông nhưng vẫn lẻ loi .
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Con người cô độc nhất là người khi buồn hoặc vui không có ai để chia sẻ hết
  7. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    .......... còn là những người thích " ẩn nấp " , cố gắng để làm sao xung quanh ko biết được đó là mình .
    Người cô độc thường là thiên tài ?
  8. pinehmt

    pinehmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ như S_86 ,không ai có thể chia sẽ được với họ ngay cả khi họ vui lẫn buồn ,thuờng thì có 2 loại
    1 dạng người thì chỉ thích chủ nghĩa anh hùng ,mình làm mình chịu không muốn ai dây vào cả . loại người này mà gặp chuyện gì thích giải quyết 1 mình ,cô độc là phải ,khì hắn mà gặp phải cô nào lém lỉnh chút là đút ngay
    2.dạng người ít được quan tâm chia sẻ ,đây không phải là lỗi của họ, mà là lỗi của những người xung quanh họ,thật là bi kịch ...hizhiz
    còn người mà luôn thích ẩn nấp á ,ko cho ai biết mình là ai á ,ném đá dấu tay chắc chắn là hắn ta rùi
    người cô độc là thiên tài à ,...chưa biết được ,cho phát bằng chứng đi nào
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hắn ta là ai vậy cưng?
  10. pinehmt

    pinehmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia dâm chọt ...made in india <---may be là him đuó....lolz

Chia sẻ trang này