1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON NGƯỜI CO RẤT NHIỀU................CHƯA BIẾT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI CO RẤT NHIỀU................CHƯA BIẾT

    Mình còn không biết bản thân mình nửa thì có thể hiểu được ai được chứ.Con người quả là phức tạp.
    Mình rất muốn nói những gì mà không thể nói với ai.(Cha,mẹ,anh ,em.,chồng). Còn bạn thì mình không có.

    Đúng là con người co rất nhiều..............chưa biết
    để mình suy nghĩ xem mình có thể bắt đầu từ đâu.

    Các bạn có ai đồng cảm với minh không?
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi buồn có phải là tự mình nghĩ đến nó không ? Còn mình nghĩ lạc quan hơn thì sẽ khác đi .Tôi còn rất nhiều rất rất nhiều những cái chưa biết, Một con người thì rất rất nhỏ nhoi ở cuộc đời này. Con người sống chết điều là có số cả.Giàu nghèo gì cũng vậy
    Tôi nghĩ mình một con người phức tạp. tôi có thể bỏ qua mọi chuyện và cũng không thể bỏ qua dù chuyện nhỏ.
    Một cuộc đời thế nào là hạnh phúc và thế nào là sống tốt. tôi chỉ sống và để sống thôi.......................
    Tôi bình thường, tôi không đi chơi nhiều, tôi không chưng diện, tôi chưa bao giờ trang điểm , tôi chưa bao giờ tỉa chân mày, tôi không có một chút cảm nhận gì là lảng mạng, tôi không có tình bạn, và tôi không.........................
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng hay buồn quá!!Chả biết vì sao & cũng chả biết từ đâu!!Cứ buồn vẩn vơ,vơ vẩn như vậy!!những lúc buồn,cảm thấy cuộc sống thật là vô nghiã & tẻ nhạt!!
    Vậy mà chả nói được với ai,chỉ biết online tâm sự,giá mà...!!Đã buồn lại cg` buồn hơn,hic!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Không đưọc học nhiều như mọi người nhưng công việc thì cũng tạm ổn. Có những lúc rất mệt mỏi nhưng cuộc đời mà không thể dậm chân một chỗ. Mình phải bước đi bằng chính đôi chân của mình, đi từng bước một từng bước một và cứ thế mà đi.
    Những gì có thể cho ta sức mạnh và sự vững tin tôi không biết nữa. Có những lúc tôi rất mất phương hướng cho cuộc sống này.
    Khi có một người bạn nào nói chuyện mà tỏ ra là hiểu được thì lập tức tôi lại bị nghẹn ở cổ họng mà không thể nói được gì mình không hiểu mình bị làm sao nữa (bạn quen qua mạng thôi, chứ mình không có bạn bằng xương bằng thịt ở ngoài.)
    Chắc có lẻ mình một người đa nghi quá!!!!!!!!!!!!!!
    Một người đau dai dẳng................
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao mà tẻ nhạt vậy, ngày đêm rồi lại ngày đêm và cứ thế không có gì thay đổi, con người thì làm việc rồi nghỉ ngơi và cứ như vậy mà sống.
    Sáng dậy đi làm rồi chiều về nhà và cứ thế tiếp tục.....Tôi cảm thấy mình sống như vậy là bình yêu. Nhưng biểt sao này có gì xáo trộn không?
    tôi suy nghĩ thật nhiều nhưng làm thì chưa được bao nhiêu
    Ta vẵn là ta không thể khác
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sau lại buồn thế này , sau mà khó hiểu người khác quá, lòng người đúng là không biết đâu mà đo.Tôi cô đơn chắc có lẻ còn đở hơn có một người bạn thủ đoạn
    đau vẫn đau không thể hết
    cố gắng lên và hy vọng vào tương lai
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bộn bề với bao công việc nhưng vẫn muốn vào đây xem rồi cười một mình. từ ngày tình cờ biết được trang web này thì tôi bớt một tí buồn một tí đau.
    Không ai hiểu tôi, tôi rất cứng rắng nhưng cũng rất mền yếu. tôi không hiểu tôi .
    tôi vẫn là tôi không thể khác đưọc.........
    tôi không biết hát
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao mà những câu nói của anh em nghe mà đau lòng thế này, anh có biết không em đã chịu đựng và bây giờ em đã trở thành người thông cảm, thông cảm đến những gì trước đây em không chấp nhận và bây giờ em đầu chấp nhận hết.
    Anh thương em thật nhiều phải không,? em bây giờ em là người thế nào nữa , em không biết em yêu anh ở những gì và lấy đã lấy anh. mặc dù từ xưa giờ em chưa bao giờ yêu ai.
    Em là ngưòi như thế nào thì anh biết rồi mà, em không bao giờ muốn làm cho ai buồn cả, nhưng em sợ rồi có một ngày em sẽ không còn chịu đựng được nữa rồi lúc đó sẽ như thế nào em cũng không biết.
    em không biết mình có sai lầm hay không nữa,em có buồn thì cũng cố mà chịu đựng một mình thôi, em không có bạn để chia sẽ, còn với mẹ thì cũng không thể vì sợ mẹ lo , nói cho em gái nghe thị sợ em gái buồn.
    tôi đau một mình tôi.
  9. soBiq_biBeo

    soBiq_biBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    càng nhìn thấy cuộc sống đen tối và nhàm chán thì cuộc sống lại càng nhàm chán hơn. Hãy mĩm cười với cuộc sống xem sao. Trên đời này có bao nhiêu điều thú vị mà.
  10. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình thật khó, giờ đây xin sám hối, va một mình tạ lỗi với mình thôi
    eros -cupido-amor

Chia sẻ trang này