1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON NGƯỜI CO RẤT NHIỀU................CHƯA BIẾT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG RỒI .
    Con ngưòi cũng còn vô số điều giả dối.
    Và cũng còn vô số đứa hô thần nhập tượng ngợi ca nó là sự chân thành...
    Thật nực cười và nhục nhã làm sao...
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh hay hờn, anh hay giận bởi thế nên em có lúc không dám nói những gì mà em nghĩ cho anh biết. Em cứ tự nghĩ rồi tự an ủi mình số mình nó vậy thì chấp nhận, Em cứ nghĩ là anh rất thương em thì em sẽ gạt hết mọi chuyện để sống tốt. Nhưng cũng có lúc em nản chí. Nhưng nghĩ là xa anh thì em không đủ can đảm. Bởi thế em chỉ mong sao anh hiểu được em.
    em sẽ cố ở bên anh để anh khỏi đau lòng.
    Em sống như thế là sống lừa dối mình sao chứ.
    Em đau biết làm gì khác chứ.

    Nghe mọi người nói chắc từ này mình phải kiểm lại bản thân mình và sống cho vui vẻ và nhìn về phía trước tươi sáng hơn một chút.
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    một ngày rồi lại một ngày mới bắt đầu như vậy thời gian cứ trôi đi từ từ chậm chạp hoặc hối hả là do tâm trạng từng người thôi.
    Theo tôi thì thời gian trôi rất nhanh tôi theo muốn không kịp, công việc còn hàng khối.
    Con người hạnh phúc thì sao không hạnh phúc thì sao kệ nó. Cuộc đời mà khó vẹn toàn được. Mình cứ sống không thẹn với chính mình là được. Không cảm thấy có lỗi với người khác là được.Mình sống thẳng thắng đừng thủ đoạn là được
    Tôi không biết mọi người nhìn tôi như thế nào?Tôi nghĩ chắc nhiều người ghét tôi lắm.
    Tôi nói tiếng rất lớn
    Tôi nghĩ tôi là người lập dị hơn mọi người,Trong tôi có những cái không thể lý giải được.Con người tôi chắc là kỳ lắm.
    tôi không bao giờ ăn cháo.
    một ngày mới cố gắng làm việc.
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có cách nào cho nhanh hết việc không ta? Sao mà công việc nhiều thế này, định đem về nhà làm tiếp nhưng về nhà là làm biếng chi biết coi ti vi thôi.
    Em sẽ không làm cho anh buồn nữa em cố gắng làm tốt mọi việc, Em không chán nản nửa
    Nhưng khoảng hai tuần nay em bị nặng đằu quá không biết bị bệnh gì nữa . Em đi khám bệnh mắt bác sĩ nói cận không nặng nhưng bây giò thi cũng còn nặg đầu nhưng ít hơn.
    KHông biết đi khám o đau nữa.
    COn người có nhiều bệnh rất kì cục.
    Con người không thể biết trước được gì hết.
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi tò mò nhiều thứ lắm, tôi không biết những người vào trang này là những người lớn tuổi hay nhỏ tuổi.Tôi chỉ đọc quanh quẩn mấy chủ đề này thôi . Tôi luôn cảm thấy mình rất kém cỏi.
    Ngày xua còn đi học tôi học văn là tệ nhất nên bây giờ muốn viết gì thì cũng sợ hết. Tôi không biết tôi viết người ta đọc có cười tôi không nữa.Nhưng tôi muốn viết những gì tôi nghĩ tới và muốn biết.
    tôi một con người dở nhất đời này
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình lại không làm hết được việc của mình thế này, công việc thì nhiều mà đầu lại bị đau không thể ngồi máy vi tính lâu. Chán quá
    Ở đâu cũng chán, biết nói cùng ai đây, chắc mình bị điên mất thôi
    Thức sự khó chịu quá rời.
    Con người người mà co nhiều cái chán thế này mau già và mau chết nữa.
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một con người luôn suy nghĩ những gì mình không có, những gì mình chưa đạt được và có thể mình chẳng bao giờ có được. Một tâm trạng khác nhau trong một con người. Tôi không biết ........ rất nhiều, có lúc chỉ nói chuyện mà được một người đó hiểu và thông cảm thì tôi cảm thấy ngẹn ngào, tôi thiếu tình cảm bạn bè chăng.
    Đành chịu những gì mình đang có, không mơ ước quá tầm tay, sống bình dị lặng lẻ quá có làm cho con người ta tutụ hậu không nửa.
    chán quá đi,.......................
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn thì đời vẫn thế không thay đổi .Mình vui cũng thế, muốn làm gì mà không có quyết tâm thì khó mà làm được. Mình yếu kém nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.Muốn làm thật nhiều nhưng lại không có tự tin lắm.
    mình nên chấp nhận những gì mình có trong hiện tại.
    Một con người thế nào là xấu, con người thế nào là đẹp chứ, đẹp thì đã sao nào. Khổ thân thôi, nhưng xấu quá cũng không được đó là số con người rồi chẳng thể thay đổi.
    Nhưng có người lại nói có tiền là có tất cả, nhưng tôi không tin lắm đâu.
    Khi xưa tôi còn ít tuổi nhưng tôi không ham đua đòi, những người có tiền bỏ ra nhưng cũng không làm tôi yếu lòng. tôi không biết tại sao. Nhưng bây giờ thì cũng có khi là tôi tôi sa ngã.
    Bây giờ thì có gia đình rồi không còn tự do nửa.Chắc ngày xưa sống quá vô tư nên thế.

Chia sẻ trang này