1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người có thể học ở loài vật và tự nhiên được những điều gì ?(Chuyên khảo)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 11/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con người có thể học ở loài vật và tự nhiên được những điều gì ?(Chuyên khảo)

    Nghe có vẻ ngược đời! Nhưng thực tế là thế? Vì sao lại là con người phải học ở loài động vật chứ không phải ngược lại; lý do rất đơn giản; con người có năng lực học tập lớn nhất trong các loài sinh vật; các loài khác không có năng lực học tập mạnh như thế! Khả năng học tập (learning) là một trong sức mạnh ghê gớm nhất của con người; nhờ đó mà có nhiều khả năng khác.

    Karl Marx nói : "Trong tính hiện thực của nó bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội"

    Theo ông cái để phân biệt và hơn loài vật của loài người đó chính là mặt xã hội.

    Ở đây tôi xin đề cập đến một phương diện khác!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thông thường con người thường gán cho những gì thuộc phần xấu xa của mình là phần CON; còn những phần tốt đẹp thuộc về phần NGƯỜI.
    Thực chất ngay ở một đặc tính được coi là người nhất ở con người là tình mẫu tử cũng có ở loài vật . Đa phần tất cả động vật đều có một tình thương tự nhiên với con cái; có thể xả thân cho con cái; một con gà mẹ rất bảo vệ cho tổ trứng của mình... chứ không phải là đặc tính độc nhất ở loài người. Ngay cả loài sói cũng thế; chúng cũng bảo vệ con mình.
    Thế còn ngược lại; ở con người có những kẻ đang tâm ném con xuống sông khi chửa hoang.
    Có người nào đã nói: "Con người còn xấu hơn cả động vật khi nó là động vật".
    Ai cũng biết; chim bồ câu là một loài động vật rất chung thủy. Suốt đời chúng chỉ kết 1 đôi. Nó đã trở thành biểu tượng cho lòng chung thủy mà các đôi vợ chồng phải noi theo; nó đã được khác trên giường cưới. Là sự mong mỏi cho một cuộc tình đầu bạc răng long trong vô số các cuộc tình; hôn nhân đầy bất hạnh; phản bội của con người .
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con người lười biếng và ích kỷ ? Hãy nhìn loài kiến kia kìa; chúng cần mẫn siêng năng.Chết một con có sao; công việc vẫn tiếp tục; tinh thần tập thể ở loài kiến rất rõ; chúng có than phiền đau khổ không?.Hãy nhìn những con ong chăm chỉ đi lấy ở những nhụy hoa để tạo mật ngọt. Chúng có tạo mật cho chúng uống không? Sao con người lại cứ phải đào giá trị thặng dư để rồi người thiếu kẻ thừa; cả hai đều khổ?
    Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
    Con khỉ thì sao nhỉ?
    Bắt chước như khỉ?
    Thật sự là những đứa trẻ cũng học bằng cách bắt chước! Đấy là cách học tập cơ bản nhất. Và người lớn cũng vậy; họ cũng tiếp tục bắt chước người khác đến suốt cuộc đời; bắt chước thủ trưởng của họ; đồng nghiệp của họ ; lời nói dáng điệu ; việc làm; tính cách của những người xung quanh họ... Người ta dùng từ ẢNH HƯỞNG ( Influence ) thay cho từ bắt chước chính xác hơn.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ TÀI CỰC HAY!
    BẠN CÓ GÌ NÓI TIẾP ĐI!
    NHỚ LÀ ...HỌC...ĐẤY NHA!
    KHÔNG PHẢI ....GIỐNG.... ĐÂU NHA!
  5. lynkbong

    lynkbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có 1 tình huống có vấn đề như thế này ạ mong các bác chỉ giáo ạ.
    trong tình cảm bọn em được học thì chỉ con người mới có tình cảm còn con vật chỉ có xúc cảm mà thôi ,nhưng hiện nay có nhiều người lại cho rằng con vật cũng có "tình cảm".ví dụ như thế này ạ. Có 1 người đàn ông có nuôi 1 con chó ,ông rất yêu quý nó chăm sóc nó rất tốt cho đến khi ông ấy chết,được chôn cất ở bên kia sông,từ ngày ông ấy mất ngày nào con chó cũng bơi qua sông đến nằm bên mộ ông ấy,và người nhà của ông còn phải mang cơm sang cho nó nữa...cứ như thế con chó cũng kiệt sức và chết bên cạnh mộ ông lão đó.Vậy theo mọi người thì hành động của chú chó là gì liệu có phải chỉ là xúc cảm ko ạ?????
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nhận định này có lẽ đang hơi nhập nhằng khi....ĐI qua "LĂNG KÍNH" ....cá thể chăng!?
    Con người Phải học và gạn lọc từ tự nhiên quá nhiều!
    Giống như CON CÁI HỌC BỐ MẸ của chúng thôi!
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cần phân biệt cảm xúc với tình cảm
    Cảm xúc là ngắn, nhất thời
    Còn tình cảm là phải gắn bó lâu dài; thử thách
    Từ cảm xúc có thể chuyển hóa thành tình cảm được nếu cảm xúc vững bền
    Giả dụ đơn giản; cậu gặp một cô gái nào có một nụ cười duyên; cậu có cảm xúc; nhưng không phải là cậu có tình cảm với cô ấy; tiếp xúc nhiều sẽ biết tình cảm khác với cảm xúc thế nào. Nên mới có chuyện lầm lẫn giữa tình yêu và cảm xúc nhất thời rất nhiều. Thước đo quan trọng nhất đó là thời gian.
    Còn hành động của con chó kia; nó là tình cảm rồi đấy! Chó là loài vật nổi tiếng trung thành với chủ.
    Tôi không nhớ rõ có một nhà diễn thuyết nào đó đã viết một đoạn văn nhân năm Tuất :
    Trên đời này
    Người yêu cũng có thể bỏ ta
    Bố mẹ cũng có thể bỏ mặc ta
    Bạn thân nhất cũng có thể phản ta
    Tất cả thế giới có thể quay lưng lại với ta
    Duy chỉ có chú chó của ta; là vĩnh viễn trung thành!
    Ấy vậy mà; khi người ta chửi nhau. Người Việt hay chửi nhất là "đồ con chó"
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 18/03/2008
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Em là em thích nhất là thoải mái...đi LANG THANG,được đi đâu thì đi ...trên một thảo nguyên,một cánh đồng ....vút xa hết tầm mắt!
    Bơi trong những...HỒ LỚN...mát lạnh! Hít thở không khí mát tới tận...PHỔI!
    Chạy hết cỡ...SẢI CHÂN CHO PHÉP! MÀ ko sợ....BỤC.... mất.... ĐŨNG QUẦN!
    Hét thật lớn.....vào CÕI KHÔNG GIAN VÔ TẬN...xa tit chân trời!

    Thích HÉT thì ...HÉT! HÚ..thì....HÚ! NÚ thì...NÚ!....mà không bị mang tiếng là...ĐÚ!
    ÔI! mẹ của con,....THIÊN NHIÊN VĨ ĐẠI! Con YÊU MẸ biết ...nhường nào!
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Con người cứ chịu khó học hỏi nhau đi đã, thế cũng là tốt lắm rồi.
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi, thèm như .... đi hoang =))

Chia sẻ trang này