1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON NGƯỜI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bubble_lovely, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ

    Hôm nay xem tivi, thấy tivi chiếu về Lễ hội mặt nạ ở Ý hay thật. Lễ hội tổ chức hằng năm, vào ngày này, người dân trong tp sẽ khoác lên mình những bộ áo, trang phục thật đẹp, hoá trang mình thành ông hoàng bà chúa, thành những con ma đáng sợ, hay như những nhân vật nổi tiếng của huyền thoại, và đeo vào 1 cái mặt nạ... khi hoá trang xong, họ xuống phố chơi, tham gia lễ hội, họ múa hát, họ vui đùa, ko ai nhận ra ng nào đằng sau chiếc mặt nạ đó.

    Một người đã nói rằng "Lễ hội được nhiều người yêu thích vì khi đeo mặt nạ vào, sẽ ko ai nhận ra họ cả. Và khi đó, họ sẽ có thể làm bất cứ việc gì mà họ muốn, họ có thể làm những hành động, cử chỉ mà bình thường họ chẳng bao giờ dám làm, họ sẽ trở thành 1 nhân vật nào đó mà họ thích, họ có thể là bà tiên, họ có thể là ông hoàng, là 1 nhà triệu phú... ko ai nhận ra thân phận thật sự của họ".

    Trước đây tôi cũng từng đeo cho mình một chiếc mặt nạ vì vậy tôi cảm thấy thích lễ hội này, một chiếc mặt nạ che dấu thân phận, 1 vỏ bọc bảo vệ cho mình trước cái nhìn soi mói của ng khác mỗi khi mình làm điều gì đó. Ta sẽ có thể tự tin hơn, có thể mạnh dạn hơn, tự do làm những điều mà ta muốn. Người nghèo khó bị người khác coi thường, khoác lớp áo cao sang lên, trở thành thương gia giàu có; ng giàu có thường bị gò bó về cách cư xử, họ ko dám làm cái này, họ sợ làm cái kia, họ ko được phép để ng ta dị nghị về mình; họ ko thể đến những nơi vui chơi bình thường khác mà họ ao ước muốn đến.... nhưng nếu đeo mặt nạ vào rồi, họ có thể đến bất cứ đâu.
    Vậy ko tốt sao, nếu tôi có được 1 lớp vỏ bọc thực sự như thế thì hay biết mấy


    Không ai xứng đáng để bạn khóc
    Người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc 
     
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------------------
    Tại sao phải vậy nhỉ?
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. totochan86

    totochan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    trước đây thích có 1 cái mặt nạ như thế , còn bây giờ thì sao hả bạn của tôi ????
    thực ra thì trong cuộc sống chẳng có ai là không 1 lần ước mình có 1 cái vỏ bọc cả , đôi khi chỉ là để thấy mình tự tin hơn , có phải thế ko nhỉ
    mà nghe bạn viết thì có vẻ đang "tâm trạng " đúng ko

Chia sẻ trang này