Con người đau khổ Nghe các bác kể mà thấy vừa thèm vừa tiếc. Các bác thích nghe thì em xin kể về hành trình của một con ?oếch?: - 6h30 tối thứ 6, trời lạnh, kissme phóng con Angel Power ra khỏi nhà, đi thẳng lên Nhà Hát Nhớn với 5000 xăng trong bình (bơm nhiều hơn sẽ không còn tiền mua vé). Lên đấy, trong lòng khấp khởi, nghĩ là đông lắm rồim, đến nơi chỉ thấy 2 chú dựng xe đứng đấy, mặt buồn thiu (nhotcay và tosonet, hình như thế). 3 con ?oếch? cứ ngồi đợi như thế cho đến 7h30 rồi phóng là Stylish, đến đấy bọn nó mới bảo là phải có thẻ hội viên mới cho vào, mẹ, ức hộc máu. Cuối cùng phải vớt vát 1 cái vé xem thứ 7 về, trong lòng tiếc đứt một buổi học tiếng Anh (hình như toso cũng phải bỏ học). - Thứ 7, 5h30, lòng khấp khỏm không yên, chẳng học hành được gì, 6h45, xe lúc này chỉ còn 2500 xăng (có lẽ), vé nhét chắc túi, phóng như bay lên nhà hát lớn, với lời hẹn của bác nào đấy ?o7h tối, cấm không được cao su !?. Lên đấy, thấy Toso ngồi một mình buồn thiu ?ochưa ai đến cả?, 5 phút sau thấy nhotcay+1người bạn phóng xe tới, vậy là đủ bộ ?o3 con ếch? hôm qua. Đợi chán, đành phải kéo nhau lên thẳng nhà văn hoá. Tại đây kissme gặp vài người bạn bỏ học kéo nhau từ Hải Phòng lên đây (chúng nó toàn học sinh lớp 12 cả - máu thế), bọn này không đủ vé, thế là cứ đứng đợi dưới chân câu thang mãi, thương chúng nó phải kéo nhau từ quê lên, kissme tôi mới rút vé của mình ra để chúng nó nhảy vào, còn mình một mình đứng bơ vơ bên dưới, nghe tiếng hò hét bên trên mà trong lòng đau đớn cho một Show Rock đã chờ đợi bấy lâu. Ngồi dưới nghe nhạc, cũng gỡ gạc được đôi chút khi nghe một bà chị (chị bạn ?" không có vé too) kể về vài câu chuyện vui vui về anh Hiếu Voi và ban nhạc The Light khoảng 3,4 năm trước (bà này là bạn học hay thân quen gì đấy), nghe bảo hồi trước ông Hiếu voi cũng đập phá dữ lắm, đánh trống nhiều đến nỗi mà dân xung quanh phải viết đơn kiến nghị lên phường (?!)? Nhận thấy ngồi ở đây thêm nữa, trong khi trên kia người ta đang ?orock? thì chỉ có nước thêm ?ođau thương? mà thôi, kissme tôi đành phóng xe đi về. trên đường tạt qua Trung tự thuê phim ?oDumb and Dumber? (ngốc và ngốc hơn) về xem. Đêm nằm nghĩ ngợi, nuối tiếc không ngủ được (12 giờ trưa mới dậy) Thề không bao giờ hẹn với hội Rock này nữa, các bác thì vui vẻ rồi? Thề sau mua thừa 5 cái vé, không vào thì cũng đi ?ophe?? Bao giờ có lần sau đây ! What ALTERNATIVE can be ?
E mày có biết là tao còn đau khổ hơn mày không, 10.000 đi xe ôm, cả đi cả về là 20.000, mua vé mất 50.000, rồi lại bị rơi tiền nữa chứ, trong khi đang fê thì lại bị dừng chương trình, nghe nói còn năm bài của metal nữa, mẹ nó chó thật đấy, đi tong gần 100.000 mà chẳng được gì cả, biết thể rủ em đi xem Cô nàng ngổ ngáo còn tốt hơn. [red]My girl, my girl, don't lie to me Tell me, where did you sleep last night [red]
Ừ, người ta bán vé chui 60000, thế mà mình không đủ tiền mua thêm mấy cái nữa mà phe hic hic. Mà lúc 9h, mở cửa chui vào được mà, mấy tay bảo vệ chính là ban nhạc trường Ngoại thương, trông được một lúc cũng nhảy vào giật như điên í
hehe khổ thân các bcá em và KR thì cứ tưởng hẹn nhau ở Cung văn hoá thui,đứng ở đấy đến 8h mà toàn thấy các đôi đi vào xem hội trợ. To Live Is To Die
Tôi có di bàng ve cua ông kiss đâu ,cấm vơ dua ca nă'm nhu the',ma toi da bao gio xem RS dau ,cac ông con xem bao nhiêu đô` keo kiêt bủn xỉn.